Bạn đang ở đây

Đoan Trang: "Đang yêu nên sexy"

Yêu xa sẽ mòn mỏi vì nhớ nhung, chờ đợi, nhưng ca sĩ Đoan Trang "yêu xa" không buồn phiền mà ngày càng quyến rũ, đáng yêu hơn.

Gặp Đoan Trang tại một quán cà phê ở quận 1, TP.HCM, khuôn mặt không trang điểm cầu kỳ khi dự tiệc, cô chỉ mặt chiếc áo vải hoa cotton, mái tóc để rối tự nhiên.
 

- Trên sân khấu, Đoan Trang là ca sĩ cá tính với những ca khúc sôi động, vũ điệu đẹp mắt. Còn ngoài đời, bạn thuộc tuýp người như thế nào?

- Nhiều người thường nhầm lẫn sexy là hở hang hay ba vòng bốc lửa. Theo tôi, sự sexy ở một người phụ nữ toát lên từ phong thái, bờ môi, ánh nhìn, giọng nói, tính cách... Các bạn không cần cố tỏ ra gợi cảm vì mỗi eva đều có nét quyến rũ riêng. Một cô gái đang yêu như tôi cũng như mọi người, dĩ nhiên có sự sexy riêng.

- Trang nghĩ mình hấp dẫn đàn ông bởi những nét sexy như thế nào?

- Tôi nghĩ sự hấp dẫn đến từ vẻ tự nhiên, không màu mè từ ngoại hình đến tính cách. Tóc của tôi bao giờ cũng rối một chút, gương mặt không trang điểm quá cầu kỳ. Tôi như thế nào tôi cứ đến với họ vậy, không bao giờ cố giả tạo. Sự giả tạo có thể tạo ấn tượng trước mắt nhưng về lâu dài sẽ không tồn tại bền vững.

- Vì sao Trang chọn người yêu ở nước ngoài để cả hai rơi vào hoàn cảnh "yêu xa"?

- Không phải tôi cố tình chọn người xa mà mọi thứ là do duyên nợ và đến một cách tự nhiên. Nhưng yêu xa rất buồn! Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, thèm có người yêu bên cạnh nhưng tôi luôn một mình. Bù lại, yêu xa mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt, giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

 

 

- "Cảm giác đặc biệt" Trang đang trải qua lúc này ra sao?

- Trước đây, tôi không kiên nhẫn và có chút bảo thủ. Nhưng có tình yêu, tôi hiểu rõ thế nào là phụ nữ. Yêu xa sẽ nhớ nhau nhiều kinh khủng. Chính vì hai người ít ở gần nên quý trọng và nâng niu tình cảm dành cho nhau. Mỗi lần gặp gỡ, cả hai như vỡ oà trong cảm xúc. Nếu gần nhau mỗi ngày, lứa đôi rất khó có được cảm giác đó.

- Nếu nhớ nhung nhiều mà chàng vẫn ở tận trời Tây, hai bạn làm thế nào?

- Tôi quan niệm tình yêu rất quan trọng nhưng không phải tất cả. Do đó, khi không có người yêu bên cạnh, tôi không bị ốm vì tương tư. Thay vào đó, tôi chọn phương án hiệu quả khác như tập thể dục, gặp bạn bè.

- Trang không sợ xa mặt sẽ cách lòng?

- Tôi cũng sợ nhưng người đàn ông yêu thương tôi thật lòng sẽ tạo cơ hội để tình yêu của hai đứa phát triển. Anh ấy rất bận nhưng vẫn tranh thủ thời gian đề về Việt Nam thăm tôi và ngược lại. Ngoài ra, cả hai đều e-mail, điện thoại, lên Skype nói chuyện mỗi ngày nên không thấy khoảng cách. Nếu một anh chàng không có người yêu bên cạnh, dễ dao động với bóng hồng khác thì người đó sẽ không nằm trong danh sách của tôi. (Cười)

- Nhiều nghệ sĩ mạnh miệng tự tin về tình yêu xa nhưng một lúc nào đó lại nhận ra đây là sai lầm. Trang nghĩ sao?

- Mỗi người đều có quan điểm riêng trong tình yêu. Nếu chia tay, lý do ở xa chỉ là cái cớ. Quan trọng là cảm xúc, hai người còn yêu thương nhau không. Đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ hối hận mình đã yêu xa. Tôi tin tưởng người yêu sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Nếu cả hai đang yêu mà cho rằng sai lầm, làm sao các bạn yêu lâu được.

- Yêu xa sẽ nhớ nhung, chờ đợi, nếu có sự ràng buộc rõ ràng hơn sẽ an toàn hơn. Vì sao bạn không kết hôn?

- Là phụ nữ, ai cũng cần bờ vai vững chắc để nương tựa. Tôi đã mơ đến một mái ấm gia đình, đi đi về về có người bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ chia sẻ niềm vui lớn với mọi người. Sự ràng buộc bằng hôn nhân chỉ trên pháp lý. Điều quan trọng là sự ràng buộc tự nguyện giữa hai người bằng tình yêu.

 

 

- Nếu ba mẹ hối thúc Trang lấy chồng thì bạn sẽ làm gì?

- Cách đây 2 - 3 năm, ba mẹ tôi hối thúc chuyện lấy chồng lắm. Lúc đó, tôi cảm thấy rất bị áp lực. Bí kíp của tôi là tỉ tê với hai cụ. Tôi chia sẻ rằng hơn ai hết, tôi nôn nóng chuyện lập gia đình, muốn tìm một anh chàng tử tế, tốt bụng, giỏi giang để xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì vậy, tôi mong ba mẹ cùng chờ với tôi, đừng đứng về phía đối diện. Từ đó, ba mẹ rất hiểu, thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi cùng.

- Được biết người yêu của Trang là một doanh nhân giỏi. Phụ nữ hay nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. Bạn có ngưỡng mộ anh ấy không?

- Có chứ. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi nghĩ yêu và ngương mộ là hai trạng thái tồn tại song song.

- Anh ấy có ngưỡng mộ bạn không?

- À, chắc cũng có! (Cười). Yêu nhau phải ngưỡng mộ nhau mới yêu được chứ. Bản thân anh ấy và tôi đều có chút thành công nhỏ trong công việc. Anh ngạc nhiên khi tôi nhỏ bé mà lên sân khấu, đứng trước bao nhiêu người không hề run. Còn tôi thấy anh bản lĩnh khi điều hành những công việc thật nhức đầu. Hai đứa hai lĩnh vực nên chủ yếu động viên nhau về mặt tinh thần.

- Bí kíp giúp Trang giữ chân một người đàn ông giỏi giang là gì?

- Tôi tin anh và thể hiện lòng tin, tình yêu qua cách cư xử, lời nói hàng ngày. Tôi không cố gắng giữ chặt anh vì tôi cũng không thích bị kèm quá chặt, rất khó chịu, gò bó. Quan niệm của tôi là lạt mềm buộc chặt. Sự mềm mại, ngọt ngào là vũ khí lợi hại của phụ nữ! (Cười)

- Trang từng chia sẻ, có người yêu không có nghĩa không còn rung động. Có vẻ bạn là người đa tình?

- Trong cuộc sống, ai cũng dễ dàng rung động trước cái đẹp. Đó có thể là sự tự tin, bờ vai vững chắc, phong thái dễ gần, quyến rũ... Tuy nhiên, dễ rung động trước cái đẹp không có nghĩa tôi thiếu tỉnh táo để chạy theo cái đẹp không thuộc về mình. Cảm xúc rung động đó chỉ thoáng qua. Tôi tự tin là người rất chung thủy.

- Tình cảm của Trang và bạn trai đang rất tốt. Kỷ niệm đầu tiên giữa bạn và anh ấy khiến bạn nhớ nhất là gì?

- Đến giờ tôi vẫn nhớ như in nụ hôn đầu tiên. Hôm đó, anh mời tôi đi ăn tối. Không gian nhà hàng rất lãng mạn, có nến, hoa và hương thơm thoang thoảng. Cả hai chỉ mới mến nhau, chưa ai dám nói lời yêu. Khi tôi đang ngồi huyên thuyên, anh đột ngột đứng dậy và tiến lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi vừa bối rối vừa bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.

 

Theo Cosmopolitan

 

people like INLOOK.VN fanpage