Bạn đang ở đây

Đức vỡ òa trong thời khắc chiến thắng

Giấc mơ vô địch World Cup đã vẹn toàn khiến thầy trò HLV Joachim Low sung sướng tột độ. Một số học trò của ông đã khóc vì quá vui mừng.

Tiếng còi tan trận của trọng tài Nicola Rizzoli trên sân Maracana là điểm khởi đầu cho đêm hội chiến thắng của tuyển Đức.

 

Thủ môn Neuer tự hào cầm quốc kỳ chạy một vòng quanh sân trong lúc Đức chờ lên lễ đài nhận HC vàng và Cup vô địch.

 

Bastian Schweinsteiger bật khóc vì vui mừng. Ở tuổi 29, anh từng cùng tuyển Đức về ba tại World Cup 2006, 2010, về nhì tại Euro 2008 và tưởng chừng vô duyên với các danh hiệu lớn. Nhưng chiến thắng trước Argentina hôm qua đã giúp "Schweini" và đồng đội giải lời nguyền ấy.

 

Khi trấn tĩnh lại, "Schweini" mới bắt đầu pha trò. Anh và đồng đội cùng trang lứa Podolski phấn khích trao cho nhau nụ hôn gió tình cảm.

 

Thủ quân Philipp Lahm nâng cao Cup vàng - bức chiến quả dành cho nhà vô địch thế giới, trong sự phấn khích tột độ của HLV Joachim Low và các đồng đội.

 

Low cùng Klinsmann là hai HLV được trao sứ mệnh tiên phong làm cách mạng lối chơi cho tuyển Đức từ sau thất bại ở Euro 2004. Ông từng bị nghi ngờ khi về ba ở World Cup 2006 (trong vai trò HLV phó), rồi về nhì ở Euro 2008, về ba ở World Cup 2010 và dừng bước ở bán kết Euro 2012. Nhưng chiếc Cup vô địch ở Brazil lần này cho thấy Liên đoàn bóng đá Đức đã không sai khi đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia này.

 

Chiếc Cup sau đó được trao tay cho các tuyển thủ khác. Thủ môn Neuer phấn khích khi tới lượt anh nâng cao bức chiến quả.

 

Cả đội sau đó rời lễ đài xuống mặt cỏ Maracana để tiếp tục chụp ảnh lưu niệm với Cup vàng.

 

Khedira (thứ hai từ trái sang) không may dính chấn thương trong lúc khởi động ngay trước trận chung kết. Nhưng Đức vẫn vượt qua bất lợi đó để giành chiến thắng.

 

Schweinsteiger hôn lên chiếc Cup mà bóng đá Đức đã chờ đợi suốt 24 năm đằng đẳng từ sau lần lên ngôi ở Italy năm 1990.

 

Thomas Muller không thể lập kỷ lục đoạt ngôi Vua phá lưới ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Nhưng chức vô địch ở Brazil hè này là sự bù đắp trên cả tuyệt vời cho ngôi sao trẻ này.

 

Chức vô địch năm nay là mốc son chói lọi trong sự nghiệp bền bỉ của Miroslav Klose. Anh từng cùng tuyển Đức về nhì ở World Cup 2002, về ba các năm 2006 rồi 2010.

Tại giải năm nay, Klose, ở tuổi 36, là trung phong duy nhất mà HLV Joachim Low mang đi Brazil. Nhưng anh đã xua đi những chỉ trích, nghi ngờ khi góp hai bàn thắng, góp phần đưa Đức lên đỉnh vinh quang còn cá nhân anh thì lập kỷ lục Cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong lịch sử World Cup với 16 bàn thắng.

 

Mario Gotze, trong lúc vui mừng, không quên nhớ đến Marco Reus, người bạn đen đủi dính chấn thương nặng ngay trước thềm World Cup. Bộ đôi này là bạn thân trong màu áo Dortmund trước kia và tuyển Đức.

 

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel (áo vest đỏ) và Tổng thống Joachim Gauck (bên trái bà Merkel) vào phòng thay đồ chụp ảnh lưu niệm cùng cả đội và Cup vàng.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage