Bạn đang ở đây

Em gái Kim Loan: 'Em học dốt quá thì nghỉ thôi'

Nghỉ học từ lớp 6, Diễm Hương The Voice rất thẳng thắn và vô tư chia sẻ với người đối diện.

Em gái Kim Loan: 'Em học dốt quá thì nghỉ thôi'

 

Hoàng Oanh chọn du học New Zealand để phát triển tương lai, còn Diễm Hương thì sao?

Em chẳng có công việc gì hết mà nghỉ học từ lớp 6 và sau đó học đủ nghề như làm nail, nhảy hip hop… nhưng chỉ học chơi thôi chứ không làm lớn. Trong đầu tự nghĩ ra thiết kế quần áo rồi cũng đi học thiết kế một thời gian. Từ bé tôi chưa biết lên sân khấu, gằn giọng là gì dù trong nhà chị Loan và chị Oanh hát hò rất nhiều. Tôi còn cắt tóc con trai rất cá tính. Lúc đó không nghĩ tới hát hay tương lai sẽ hát gì đâu mà chỉ nghĩ thiết kế, mở shop này kia thôi.

Các đây 3 năm em không học hip hop nữa mà nổi máu ca hát khi nghe bài Biết yêu của Thùy Chi thấy hay quá, thế là mê hát hò. Vậy nên 3 năm nay em cứ hát tới giờ (cười).

 

Chắc em chỉ chuyên học Tiếng Anh thôi, thấy em hát khá lắm?

Em cũng chẳng biết một câu tiếng Anh nào hết ngoài 2 từ What your name và Hello. Mà tiếng Hàn, tiếng Thái hay tiếng Trung tôi nghe theo cũng có thể hát được. Hồi bé em hay hát nhạc Hoa và bắt chước hát chứ không lên sân khấu và sung như hai chị. Bao nhiêu người bảo hát đi rồi cho kẹo, cho bánh nhưng em không chịu mà chỉ có thích bài này, bài kia rồi hát say sưa một mình thôi chứ có biết nốt nhạc hay gì đâu.

Tính em vô tư lắm, lên sân khấu chẳng biết sợ, cứ vậy mà chơi, máu là hát thôi. Trước đây chẳng hiểu sao đứng trên sân khấu em hát chỉ có 10 mà về nhà hát 100 cơ. Nhưng khi tham gia The Voice máu nổi lên vì gặp khán giả sung quá chứ trước đó hát đám cưới dưới quê em run dữ lắm. Khi tập em cũng không sung bằng trên sân khấu, chắc do nổi máu.

Nghỉ học từ lớp 6 có vẻ quá sớm so với một cô gái trẻ? Em có lý do gì đặc biệt không? 

Thú thật là em học dốt quá nên nghỉ thôi chứ không có lý do gì cả. Em rất thẳng tính và hòa đồng, khi ra ngoài mọi người nhận ra em vẫn giỡn, không mắc bệnh ngôi sao mà rất tự nhiên, vô tư. Khuôn mặt em khi nào cũng cười, cười suốt hà.

Nhưng thời này đàn ông hay chê những cô học ít?

Thì em chấp nhận thôi. Ngày xưa đi học ngày nào em cũng bị thầy đánh, toàn bị điểm 0 hay kiểm tra chỉ có 1,2 và 3 điểm là cao nhất. Tính em nghĩ gì nói đó chứ không bao giờ nghĩ làm sao nói cho thật hay để lấy lòng người khác. Bạn bè hay fans của em rất hiểu dù có những từ hơi vô duyên (cười).

 

Diễm Hương có dự định học tiếp để hoàn thiện mình?

Anh chị ở Mỹ khuyên nên đi học bổ túc và tiếng Anh để anh chị lo cho qua bên đấy vì anh của em cũng hát rất hay. Nhà em từ cháu đến con cái, dòng họ thì cùng một chất giọng, ai cũng khỏe dù trai hay gái. Anh trai nói là sẽ đưa em qua đó đi hát vì anh cũng từng hát với nhiều ca sỹ hải ngoại rồi.

Mà anh trai em tội lắm, anh đẹp trai quá nên vợ hay ghen, anh hát cũng khàn khàn và phong cách như anh Đàm Vĩnh Hưng vậy đó. Còn ba em thì ở quê, ba bị ốm, mẹ buôn bán là chủ yếu, hiện tại bà đang là chủ vựa trái cây bên Campuchia.

Nhiều người khác giấu nhẹm chuyện học hành vị sợ bị chê cười, sao Hương lại thẳng thắn chia sẻ?

Không, vì mình sống thật, người thật, có gì nói ra thôi. Nếu chơi với một người cứ giấu diếm chuyện gì đó thì người ta nói mình không thật. Mà nếu không thật thì mình cứ ngày càng xa người đó ra chứ. Dù fans biết em như thế, có người thích hay không cũng tùy vì em chỉ biết sống thật.

"Một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không hiểu", vậy sao Hương hát What’s Up trong vòng giấu mặt nhiều cảm xúc như thế?

Ngày xưa em học nhảy hip hop, học múa, uốn dẻo…, rồi đứng trước gương bật nhạc lên tập mà chẳng hiểu bất cứ điều gì cả. Em chỉ học đúng tuần cho bàiWhat’s Up để thi vòng đối đầu vì trước đó tập bài Still loving you hơi bị é nên không có bài nào là bài tủ của tôi cả. Em bị bất ngờ vì phải học rất gấp và hát không chuẩn mà đại khái thôi.  Bao nhiêu người hối thúc, thế là em chơi luôn.

Em cứ nghe người ta hát thì mình hát theo thôi chứ không hiểu gì hết, mà thú thật là dân ca là em quỳ lạy, chỉ có thể pop, rock hay dance thôi. Mấy anh chị đánh giá giọng em khá dày và đã vào cuộc thi rồi thì không hát giống ai mà là chính mình thôi.

 

Khi em vào vòng trong nhiều người bảo là sở trường của em là tiếng Anh mới đúng chứ, nhưng rồi họ bất ngờ, ngay cả anh Đàm cũng thế, anh bảo: “Không ngờ con này không biết gì về tiếng Anh mà hát ghê như vậy”. Khi em vào ê kip người khác cũng nói như thế. Em nghĩ tùy theo cách phát âm mỗi người, còn em nghe người ta nói hay hát một lần là em học hỏi được luôn và hát y chang như thế. Thường mất khoảng 1 tuần để học một ca khúc vì em nghe nhạc nước ngoài nhiều và nó thấm vào đầu chứ nhìn thì không biết gì đâu. Hồi trước em còn trêu nhà em bằng cách hát bài Feel The Life của Thảo Trang mà giống tiếng Việt, thế là chị Kim Loan bảo em đừng có mà hát tiếng Anh như thế người ta loại ngay, nhưng khi vào vòng giấu mặt vừa rồi chị Kim Loan cũng bất ngờ về em. Em cứ thầm lặng rồi bộc lộ ra sau chứ không khoe trước.

Hương có phải đắn đo nhiều khi chọn HLV Đàm Vĩnh Hưng hay không?

Đúng ra hát rock thì chọn anh Trung và có vẻ lúc đầu anh ấy thích em. Nhưng khúc cuối vì máu quá em hét chứ không phải hát nữa vì nghĩ mình không được ai chọn đâu. Khi đó em nghĩ rất vô tư: “Kệ, cứ ra hát đại, được thì được không thì thôi”. Đó cũng là lần đầu em lên sân khấu lớn. Từ điệp khúc trở đi và HLV quay lại thì máu của em dường như từ 0 độ C lên 100, vì thế mình sung quá nên hát hơi phô. Em nghĩ nếu em không bị cái đó anh Trung sẽ chọn. Em thấy chất giọng mình cũng khàn, em thích cháy trên sân khấu hơn nên chọn anh Đàm, khán giả cũng góp ý em như thế.

Hương không sợ lép vế khi đội HLV Đàm Vĩnh Hưng có quá nhiều nhân tố xuất sắc?

Khi vào đội anh Hưng mới thấy đội anh mạnh khủng khiếp nên em cũng có chút lo lắng. Phải nói Cát Tường có sức ảnh hưởng ghê gớm đến nhiều người, em cũng phục cô ấy lắm.

Ở đội anh Đàm Vĩnh Hưng sung sướng lắm, hay nhắn tin, gọi điện rủ đi coi phim, ăn uống, khi nào cũng lo cho thí sinh nên cảm thấy rất vui. Anh Đàm còn nói: “Dù ra khỏi cuộc thi đi nữa thì vẫn là đàn em và có show anh cũng gọi”. Em thấy an tâm.

 

Cảm giác của Hương ra sao khi nhận được phản hồi tích cực của khán giả sau khi tập 3 The Voice phát sóng?

Ngồi trên giường quên ăn dù rất đói. Khi đó em chỉ mong coi xong ra ngoài kiếm gì đó để ăn, nhưng không ngờ điện thoại báo tin nhắn và lời mời kết bạn trên facebook nhiều quá nên quên ăn luôn. Họ nói em một câu, em trả lời một câu chứ không chảnh chọe. Bao nhiêu người nói em vừa xinh, vừa hát hay nhưng em không nói gì. Em biết sau này sẽ có người chê, nhưng dù người ta có chửi, nói em hát dở, mặt xấu em vẫn cười.

Vậy Hương có tự nhận mình xinh và hát hay không?

Nói chung em 50 con trai, 50 con gái. Em cũng hay chơi với con trai, tiếp xúc nhiều, hay đấm đá, cá tính, kiểu gì cũng được, thích gái là gái, thích trai là trai. Em không nhận mình đẹp, hát hay. Người ta khen em thì em vui chứ không tự nhận :"Ừ, chị đẹp". Người ta khen mình cảm ơn chứ không phải ra đường phải đẹp lộng lẫy đâu, nghệ sỹ phải bình dân và lịch sự, chứ không phải lông mi rậm, kẻ mắt, chỉ cần make up chút xíu thôi. Đừng cầu kỳ quá, ai hay nghĩ ta đây ca sỹ rồi thì gắn lông mi, đi guốc cao thì em vẫn đi dép lào. Nhiều người nói mặc váy đẹp thế mà đi dép lào nhưng em cũng mặc kệ. Thỉnh thoảng đi xem phim này kia thì đi dép cao chứ đi ăn ở ngoài tôi vẫn mặc dép lào, bịt khẩu trang y tế (cười).

50% đàn ông của Hương được thể hiện ra sao?

Ví dụ hát dòng nhạc ẻo lã em vẫn muốn cháy. Có lên sân khấu mặc đầm dạ hội đi chăng nữa em vẫn muốn đấm đá, cháy và cá tính.

Nhưng những cô gái cá tính thường dính phải tin đồn les?

 Đúng rồi, người ta có đồn nhưng em không les đâu (cười).

Theo Mốt & Cuộc sống

 

 

 
people like INLOOK.VN fanpage