Bạn đang ở đây

Giữa dòng showbiz xô bồ

Cứ tập trung vào công việc của mình, mặc kệ những chiêu trò PR đánh bóng ồn ào lắm thị phi mà thiên hạ đua tranh nhau làm, đó là quan điểm sống của những ngôi sao biết mặc kệ "chợ đời".

Không cần sự ồn ào

Muốn được nổi tiếng thì xu hướng chung là luôn tìm cách chường mặt lên truyền thông càng nhiều càng tốt, thế là ngày nào người ta cũng thấy có ca sĩ lên báo phát ngôn về đủ thứ chuyện. Đành rằng, khán giả cũng thích tìm hiểu đời tư ngôi sao thật đấy, nhưng thực tế là không phải ai cũng đủ sức tạo ra cho mình một câu chuyện thú vị, hoặc chí ít là có duyên.

Nói sốc, phát ngôn cuồng, hay "bật mí" linh tinh là những chiêu trò được áp dụng tối đa không lo bị lỗi mốt mà bất kỳ sao lớn, sao bé nào cũng có thể làm, để thu hút khán giả tò mò vào đọc là chuyện đơn giản, nhưng sau đó họ sẽ đánh giá cao, hay xem ca sĩ như một thứ lố bịch, kệch cỡm thì đó mới là vấn đề.
 

Khi muốn nghe những vấn đề mang tính chuyên môn có giá trị hơn thì độc giả lại chỉ muốn nghe Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Hà Trần, Siu Black nói chuyện.


Không khó để nhận ra hai thái cực mà độc giả dành cho nghệ sĩ, hoặc bạn được tôn trọng, hoặc bạn chỉ đáng là trò mua vui. Có những ca sĩ chiếm hữu tần suất lên báo nhiều "vô số kể", nhưng các bình luận của khán giả kèm theo sau đó thì lại chẳng đáng tự hào cho lắm. Trong khi một số ngôi sao khác thường kiệm lời trên mặt báo, chẳng bao giờ mang chuyện đời tư ra câu khách thì lại được thiên hạ trọng vọng, họ có thể xuất hiện ở những bài phỏng vấn đàng hoàng và sạch sẽ.

Lấy ví dụ, khi muốn hỏi về chuyện sex, sốc, chiêu trò, ngực khủng, chân dài, đại gia, thảm họa... người ta sẽ tìm ngay đến cô X, anh Y, chị Z... trong khi những vấn đề khác mang tính chuyên môn có giá trị hơn thì độc giả lại chỉ muốn nghe Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Hà Trần, Siu Black nói chuyện.

 

Nhắc đến Siu Black là khán giả nhớ ngay đến giọng cười sảng khoái, phong cách dí dỏm, những cống hiến không mệt mỏi của chị cho nghệ thuật nước nhà hơn là những tin đồn lố lăng.


Thực tế cũng thấy rõ sự cân bằng, ca sĩ nói nhiều khi họ làm được ít và ngược lại. Một ngôi sao có khả năng hoạt động, tạo ra sức hút bằng tài năng, giọng hát của mình thì họ cũng chẳng đủ rảnh rỗi để lên báo tìm cách kêu gọi khán giả theo kiểu nói nhiều.

Tuy vậy, lực hấp dẫn từ những bài báo gây sốc, phát ngôn ngông cuồng luôn mang lại một kết quả PR khá mỹ mãn, vì thế dẫu biết rằng sau đó sẽ bị chê cười, dèm pha nhưng ca sĩ vẫn cứ đua nhau nói. Theo thời gian, V.pop ồn ào giống hệt chợ trời, hỗn tạp với đủ thứ linh tinh, chuyện trò bát nháo nhưng quả thật chúng ta vẫn có nhiều nghệ sĩ biết đứng bên lề cái chợ ấy, để mà "mặc kệ người ta lắm mồm", chuyện mình mình cứ làm thôi.

Đàng hoàng và sạch sẽ

Chúng ta có hai khái niệm: Hàn lâm và thị trường, như một kiểu phân định rạch ròi giữa một bên là hàng trưng bày và hàng bán được. Dĩ nhiên dẫu có hy sinh vì nghệ thuật đến đâu thì ca sĩ cũng cần phải ưu tiên cho sự sống trước đã, thế nên hoàn toàn không khó hiểu khi đa số đều thẳng thừng chọn dòng thị trường, vì nó dễ nghe, dễ thuộc và quan trọng là dễ bán.

Nhưng khi tất thảy đều đồng loạt chạy theo thị trường, thì V.pop lại hỗn loạn, người ta gọi những sản phẩm như thế là rẻ tiền, vô bổ, thảm họa v.v... Nguyên nhân chủ yếu để dẫn đến tình trạng này là bởi chúng ta chưa thật sự nghiêm túc trong việc phân định, vì dẫu có là "hàng chợ" đi chăng nữa thì tất thảy cũng cần được chia ra làm nhiều loại, không thể cào bằng.

Lấy ví dụ như Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương không hề thuộc hàng "trưng trổ, trưng bày", mà họ cứ đều đặn tung hit chinh phục thị trường, nhưng cũng chẳng ai dám liệt hai cô này vào dạng "hàng chợ" rẻ tiền. Những ngôi sao dạng này có thể chứng minh rõ ràng rằng: Tài năng không cần phải núp bóng yếu tố "dễ nghe, dễ hiểu, gần gũi, đại chúng này nọ" để hạ thấp giá trị nghệ thuật, và dẫu có hát nhạc thị trường thì nó cũng cần phải "sang".
 

Hồ Quỳnh Hương không hề thuộc hàng "trưng trổ, trưng bày", mà họ cứ đều đặn tung hit chinh phục thị trường.

 

Hoặc có trường hợp khác như Nguyên Vũ, chưa đạt đến được thứ bậc cao cấp như những tên tuổi hạng A, vẫn đều đều hát những ca khúc trữ tình êm tai, chiều lòng số đông, và đa phần đều cho rằng anh cũng nằm trong diện nhạc chợ chẳng mấy danh giá. Nhưng nếu thử nhìn lại sự nghiệp 15 năm ca hát của Nguyên Vũ, sẽ thấy rằng dẫu sao thì nó vẫn còn sạch sẽ, thơm tho hơn khá nhiều hàng loạt sản phẩm tạp nham khác.

Hit của Nguyên Vũ có thể không "đỉnh cao", nhưng có sự đầu tư nghiêm chỉnh. Nguyên Vũ không phải là nhân tố lớn nhưng nếu đa số ca sĩ thị trường cũng chỉnh tề được như anh, không phải bạ gì hát nấy thì chắc chắn cục diện V.pop sẽ có sự biến chuyển đáng kể. Thế nên dẫu có đứng ở chợ trời thì chí ít cũng phải biết tìm cho mình một vị trí cao ráo, tươm tất, để không phải bị thiên hạ xô đẩy, vấy bẩn bùn nhơ.

 

Hit của Nguyên Vũ có thể không "đỉnh cao", nhưng có sự đầu tư nghiêm chỉnh.


Không chỉ có những tên tuổi đàn anh đàn chị đi trước, mà ngay cả thế hệ đàn em sinh sau đẻ muộn lắm người cũng có đầy đủ ý thức và bản lĩnh. Không ngại khó ngại khổ, hoặc muốn nổi tiếng nhanh, đốt cháy giai đoạn, các thương hiệu: Phương Vy, Thảo Trang, Quốc Thiên, Uyên Linh, Văn Mai Hương vẫn kiên định với hướng đi sạch mà mình đã chọn, thay vì trở thành một cái "thảm họa" nào đó để cả nước phải giật mình chú ý. Trong khi hàng loạt ca sĩ trẻ chọn cách "nổi tiếng sau một đêm", thì chí ít khán giả cũng còn có chỗ gửi gắm niềm tin cho những tài năng dám lội ngược dòng.

Tình hình chung của V.pop hiện tại rõ ràng là đang loạn, mạnh ai người nấy rao, mạnh ai người nấy bán, kiểm định quản lý đều lỏng lẻo. Khán giả phải rất khó khăn, bực tức vì sự chen lấn, háo danh kiểu "chợ trời" này. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta thiếu đi những mặt hàng có giá trị, vẫn còn đó các tên tuổi, thương hiệu xứng đáng để công chúng đặt lòng tin.

 

Trong "chợ" nhạc Việt hiện tại, vẫn còn đó những "mặt hàng" có giá trị, các tên tuổi, thương hiệu xứng đáng để công chúng đặt lòng tin (trong ảnh: Diva Mỹ Linh).


Họ biết mặc kệ cái tính xô bồ, hỗn tạp xung quanh để đặt chữ "tâm" vào việc mình làm, dẫu rằng đám đông có thể cùng hò reo đua nhau chạy về một hướng, thì vẫn sẽ còn đó những con người có đủ bản lĩnh dám lội ngược dòng để thoát ra, và thể hiện giá trị riêng của bản thân mình. V.pop đang cần lắm những con người như thế.

 

Theo 2Sao

Ảnh: Google

people like INLOOK.VN fanpage