Bạn đang ở đây

Hà Anh: "Con đường tôi đi là tương lai cho công nghệ âm nhạc"

"Cái gì mới, lạ cũng không thể lập tức được số đông chấp nhận ngay, nhưng chắc chắn rằng sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ không bao giờ trở thành thảm họa", Hà Anh nói về cú rẽ ngang cô đang chờ đợi cơ hội bứt phá.

Sắp ra mắt một Hà Anh… đỏng đảnh 


- Từng nhiều lần biểu diễn ca hát trên sân khấu thời trang và bày tỏ ý định đi hát, tại sao đến thời điểm này chị mới rục rịch chuẩn bị cho sự ra mắt? 

Tôi mê hát từ lâu nhưng hồi ở Anh quá bận rộn. Người mẫu mà, phải di chuyển liên tục, không thể có thời gian đầu tư cho âm nhạc. Đầu năm 2009, tôi về Việt Nam và thú thật, còn bỡ ngỡ lắm. Xa nhà 9 năm rồi còn gì. Tôi cần thời gian để tìm hiểu môi trường, thị trường và tạo dựng các mối quan hệ.

Vả lại, lúc đó tôi cũng muốn khẳng định tên tuổi mình là một Top Model tại Việt Nam. Với tôi, dù thành công ở thị trường quốc tế không có nghĩa là về đến quê nhà mình đã nghiêm nhiễn thành công. Bởi thế tôi phải cố, cố hết mức vì tôi biết người mẫu Việt khác người mẫu quốc tế rất nhiều.

 

Năm ngoái tôi được chọn làm Đại sứ thiện chí của UNICEF, và nhận làm giám khảo cho Vietnam Next Top Model nên quỹ thời gian eo  hẹp quá. Năm nay, ngoài tiếp tục vai trò tại UNICEF, tôi không nhận thêm dự án mới nào nữa để tập trung thời gian cho vai trò ca sĩ. Đã đến lúc tôi nghiêm túc với âm nhạc rồi. 

- Hồi ở nước ngoài, chị theo học tại Học viện âm nhạc Anh. Vậy sao chị không chuyên tâm với âm nhạc từ đầu mà lại lạc chân sang nghề người mẫu?

Nghề người mẫu đến với tôi như một cơ duyên mà tôi bắt buộc phải nắm bắt. Tôi có cơ hội mà bất kể người mẫu nào cũng mơ ước, đó là được đi đây đi đó, sải bước trên các sàn diễn quốc tế. Và quan trọng nhất, công việc này mang lại thu nhập tốt. Nhờ đó, tôi có thể giúp đỡ mẹ và chăm lo em gái lúc đó cũng đang theo học ở Anh. 

Ngày đó, tôi còn chưa được học âm nhạc bài bản nhưng lại luôn nhận thức rằng đó mới là con đường của mình. Ngay sau khi hoàn thành khóa học kinh tế ở Đại học Anh, tôi lăn đi kiếm học bổng âm nhạc. Khi được  nhận vào British Academy, tôi vô cùng hạnh phúc và biết chắc sẽ có ngày tôi sử dụng đến những kỹ năng và kiến thức đó. 

- Người ta nói Hà Anh khôn ngoan quá không sai. Dựa vào đâu mà từ khi còn rất trẻ, chị đã cho rằng âm nhạc mới là đường dài chị sẽ đi? 

Bản thân tôi là người thích đam mê, khám phá. Tôi đến với công việc không phải lo nghĩ và suy tính nhiều. Tôi vẫn có thể tiếp tục thành công với nghề người mẫu đó chứ. Nhưng nói thật, nghề này đã bớt tính “chinh phục” với tôi rồi. Ở Việt Nam, tôi đã phần nào đạt được vị trí mình mong muốn. Đến giờ, tôi chỉ còn mong muốn được truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ tiếp theo thôi. 

Còn âm nhạc, dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng nó vẫn còn mới mẻ với tôi. Nó là thử thách quá lớn mà tôi có tham vọng phải vượt qua bằng được. Hiện tại, tôi mới chỉ tính đến vậy chứ chưa nghĩ dài ngắn gì nhiều.

 

- Chị nói giống hệt như những cô người mẫu chuyển sang ca hát. Tự tin và tâm huyết, nhưng các đồng nghiệp của chị đang bị dư luận “ném đá” tơi bời đấy. Chị có e ngại rằng rất có thể, mình cũng rơi vào tình trạng ấy?

Tôi tin vào sự khổ luyện, nỗ lực đi kèm với khả năng thực sự trong lĩnh vực mình lựa chọn. Tôi đâu phải nhắm mắt làm bừa, tìm kiếm cơ hội nổi tiếng hay để kiếm tiền thêm. Khi làm việc gì tôi cũng phải xem mình có khả năng thực sự hay không, và đầu tư thời gian công sức thực sự cho việc mình làm.

Hiện tại tôi tập vũ đạo 3 lần một tuần với một trong những vũ công hàng đầu Việt Nam. Luyện thanh cũng vậy. Lao động phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới ra tấm ra món… Khi đã hết mình vì nó, mình có quyền tự tin với nó.

- Tại sao chị lại chon rapper Antoneus Maximus làm người hợp tác để giúp đỡ mình trong sự nghiệp âm nhạc mà không phải một nhạc sĩ trong nước, hay vì chưa nhạc sĩ uy tín trong nước nào đủ tự tin vào tài năng ca hát của Hà Anh? 

Tôi mong muốn được hợp tác với nhiều nhạc sĩ trong nước và cũng tham khảo ý kiến của rất nhiều trong số họ. Các anh, chị đều ủng hộ tôi. Nhưng tôi chọn Antoneus Maximus  và nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho singe đầu tiên vì âm nhạc của họ khi kết hợp với nhau hiện đại, phù hợp với xu hướng quốc tế và phù hợp với định hình phong cách của tôi. Họ là người viết cho tôi ca khúc đầu tiên Model (Take my picture). Trước mắt, tôi chỉ xác định sẽ thực hiện single đầu tay để thăm dò thị trường, sau đó mới tính tới chuyện hoàn thành CD. Đến lúc đó tôi rất mong muốn có sự tham gia cộng tác của các nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam.

 

- Xin hỏi, chị sẽ mang đến cho âm nhạc Việt Nam một ca sĩ Hà Anh như thế nào, phải chăng là một sexy girl nóng bỏng với những đường cong được phô diễn hết mình? 

Ồ không. Thứ tôi muốn phô diễn hết mình là giọng hát chứ không phải đường cong. Tôi thích những ca khúc thiên về chiều sâu và nội tâm để trưng được chất giọng. Tận dụng hình thể là điều ai cũng đoán ra và tôi chẳng dại gì không tận dụng khi mình có lợi thế. Nhưng tôi sẽ làm khán giả ngạc nhiên về giọng hát của mình chứ không phải là số đo 3 vòng của một người mẫu. Nếu chỉ khoe số đo ba vòng và chấp nhận hát một cách thị trường, nhảy nhót, nóng bỏng thôi thì quá dễ, tôi có thể trở thành ca sĩ lâu rồi. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi làm như vậy. 

- Phải chăng cụm từ “thảm họa âm nhạc” đã dạy chị phải cẩn thận đến vậy? 

Tôi nghĩ con đường tôi đi sẽ mới mẻ đối với thị trường ở Việt Nam, nhưng đó chính là tương lai cho công nghệ âm nhạc. Cái gì mới, lạ cũng không thể lập tức được số đông chấp nhận ngay, nhưng đó sẽ là con đường riêng của tôi. Và chắc chắn dù cảm nhận được hay chưa cảm nhận được phong cách mới mẻ này, sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ không bao giờ trở thành “thảm họa”. Điều đó tôi có thể biết chắc.

- Thành công nhất đến nay của giới chân dài đi hát chỉ có Hồ Ngọc Hà, chị có định lấy đó là một mục tiêu để mình phấn đấu trong thời gian tới? 

Nếu có lấy ai đó làm mục tiêu, cũng nên nhìn vào các nghệ sĩ quốc tế để phấn đấu, về cách làm việc, tư duy sáng tạo, đổi mới và khổ luyện bởi đó là một công nghệ âm nhạc hoàn thiện và từ đó tìm ra con đường riêng cho mình. Trong công việc, tôi “kỵ” nhất là tị hiềm với đồng nghiệp và sự so sánh chật chội với nhau. 
 

 

Thị trường Việt Nam còn quá nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ thực thụ phát triển. Càng được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều người tài mình càng được học hỏi, hào hứng. Tôi trân trọng tất cả các nghệ sĩ đã và đang có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc của Việt Nam.

Tôi hy vọng trong vòng 2 tháng tới có thể cho ra mắt single đầu tay mang tên Model (Take my picture), hình ảnh sẽ vô cùng sexy, đỏng đảnh, dễ thương và cũng rất hào nhoáng… mang đậm phong cách của một siêu mẫu quốc tế. Mọi người đều yêu cái đẹp, yêu thời trang và xuất phát điểm của tôi cũng là người mẫu thời trang. Chuyển tiếp sự nghiệp của mình thành ca sĩ, tôi cho rằng đây là ca khúc thú vị và hoàn hảo để ra mắt.

Thời trang Việt chưa đủ sức “nuôi” người mẫu 

- Quay lại với nghề người mẫu. Phải chăng chị bắt đầu nản nghề khi giới người mẫu Việt thời gian gần đây liên tiếp gặp thị phi? 

Không. Thị phi đã có từ lâu và trong ngành nghề gì cũng tồn tại. Tôi làm mọi việc đều xuất phát từ ý thích, đam mê và khả năng bản thân chứ không vì tác động môi trường bên ngoài. 

- Nhưng một người mẫu lâu năm và uy tín như chị lại không “chướng tai gai mắt” với những chuyện không hay trong giới? 

Về chiều cao, điều kiện vật chất và phương tiện, các em bây giờ hơn lứa người mẫu ngày xưa chúng tôi rất nhiều. Có điều, các em đang thiếu định hướng, tư duy chuyên nghiệp và kỹ năng bài bản. Ngày xưa, thời trang chưa được công nghệ hóa, người ta có thể dùng đam mê và học theo bản năng. Nhưng ngày nay đòi hỏi một công nghệ chuẩn mực toàn cầu cho mọi ngành nghề, nên muốn trở thành một người mẫu nổi tiếng, họ phải giỏi thực sự.

 

Hiện tại tôi thấy nhiều em mới vào nghề chưa hiểu hết khó khăn, trải nghiệm mà lại lầm tưởng nghề này dễ nổi tiếng, hái ra tiền mà không cần vất vả. Thế nên, khi gặp vất vả, họ sẽ nhanh nản và bỏ cuộc, hoặc rẽ sang nhánh “phát triển” theo hướng không thuộc về nghề người mẫu chân chính.

Cũng không thể hoàn toàn trách các em bởi các em chưa có định hướng rõ ràng cho nghề nghiệp của mình. Thời trang Việt cũng chưa đủ đầu tư về kinh tế một cách nghiêm túc, chưa đủ để “nuôi” người mẫu. Vì thế mới xảy ra nhiều mặt trái. Nhiều người mẫu muốn thành công nhanh chóng, kiếm được nhiều tiền bằng con đường rẽ cũng không phải quá khó hiểu. Bởi nếu hoạt động chính quy, họ sẽ phải vất vả hơn, kiếm được ít tiền hơn. Là một cô gái trẻ, non nớt mới vào nghề, đầy tham vọng kiếm tiền, nổi tiếng và thiếu định hướng hiểu biết về nghề, nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?

- Vậy kinh nghiệm để chị không sa vào “mặt trái” và vượt qua những thị phi trong nghề là gì? 

Tôi không bao giờ để thị phi ảnh hưởng tới đường dài của mình. Tôi cũng không thích những thị phi mang chiều hướng rẻ tiền, câu khách vì đó không phải là con đường tôi muốn và cần theo. Trong giáo dục gia đình từ nhỏ, tôi được dạy làm gì muốn thành công đều cần phải lao động chân chính. Và mọi lao động đều là niềm hạnh phúc.

Tôi trẻ, có khả năng, có quyết tâm, tôi muốn phát triển con đường của mình một cách chính quy và đàng hoàng nhất để sau này sẽ được công nhận một cách đàng hoàng chứ không phải được biết đến nhờ lộ này, hở nọ hay yêu đương ai, mua hàng hiệu gì…

- Nghề người mẫu vốn đã nhiều bát nháo. Những người nghiêm túc hiếm hoi như chị lại bỏ nghề. Tương lai mẫu Việt liệu sẽ đến đâu? 

Tôi không hề nói sẽ bỏ nghề người mẫu. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp vai trò người mẫu của mình trong những show diễn lớn hay các shoot hình cho tạp chí thời trang danh tiếng. Trong tương lai, rất có thể tôi mở trung tâm đào tạo lớp người mẫu trẻ để họ có kỹ năng, tư duy nghề một cách chuyên nghiệp và bài bản nhất, không những giúp họ có thể đóng vai trò giúp nền thời trang ngày càng chuyên nghiệp mà còn có cơ hội làm việc ở các thị trường quốc tế.

Dự định trung tâm đào tạo lớp người mẫu tương lai của tôi nhắm vào đối tượng các em ở tuổi 11, 12. Ngoài ra, tôi sẽ đào tạo toàn diện cho những bạn gái thích trở thành người mẫu, hay cả cho những người bình thường muốn cải thiện dáng đi để có kỹ năng xuất hiện trước đám đông duyên dáng và tự tin hơn. 

Theo Xzone

people like INLOOK.VN fanpage