Bạn đang ở đây

Hà Anh: “Truyền thông chỉ thích săm soi vào những bộ đồ sexy của tôi”

Hà Anh nổi tiếng trong showbiz với hình tượng siêu mẫu nóng bỏng, sexy. Cô cũng có quan niệm rất thoáng và hiện đại trong tình yêu và hôn nhân.

 

Tôi hiểu rất rõ chuyên môn, vị trí của mình

Mọi người thường quen hình ảnh sexy của chị trên sân khấu nên sẽ bất ngờ lắm khi ngoài đời chị rất giản dị, không trang điểm?

Bao giờ cũng có sự khác nhau giữa hình ảnh nghệ sĩ trên sân khấu và đời thực. Đặc biệt, tôi lại làm người mẫu, làm việc nhiều với các thương hiệu thời trang nổi tiếng nên khi biểu diễn luôn cần sự biểu cảm, kiêu kỳ. Mọi người nhìn thấy tôi đó là hình ảnh Hà Anh trong thời trang.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi rất bình dị. Tôi không phải típ người quá cầu kỳ về ngoại hình nên không thường xuyên son phấn, chải chuốt. Nếu chải chuốt quá, tôi không thể gần gũi với mọi người mà tôi là người rất trân trọng bạn bè, những người không liên quan tới showbiz. Tôi tìm thấy sự cân bằng từ họ. Trong công việc, tôi luôn đề cao sự chuyên nghiệp, cái gì ra cái đó, luôn hướng tới sự hoàn hảo.

Nghĩa là chị chưa từng bị sự hào nhoáng, phù phiếm trong nghề ảnh hưởng tới mình?

Xuất phát điểm của tôi là một du học sinh năm 17 tuổi. Trong quá trình học tập ở xứ người, tôi phải tự lập, kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Tôi trân trọng giá trị của lao động, giá trị của đồng tiền. Với những việc nhỏ nhất tôi cũng luôn trân trọng, coi đó là cơ hội của mình. Người có thái độ chảnh là họ không trận trọng cơ hội mình có được.

Thế mà không ít người trong showbiz nghĩ rằng họ sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp là họ hơn người và họ có quyền chảnh, kiểu như “em đẹp, em có quyền”?

Mình ăn ngon, mặc đẹp không có nghĩa là mình hơn người khác hay cuộc sống mình tốt hơn ai. Tôi biết rằng, nếu không sống tốt, không nỗ lực thì mình không thể được mọi người trân trọng. Cuộc sống của tôi không bị lẫn lộn bởi các giá trị ảo. Nổi tiếng để làm gì? Chỉ để vênh mặt lên, chảnh với người này, không tiếp xúc với người kia ư? Không, tôi không như vậy. Tôi đi ăn ốc với bạn bè và rất vui khi được nói chuyện với người bán hàng. Vị trí của mình ở đâu, chuyên môn của mình thế nào, tôi hiểu rất rõ nên không bị ảo tưởng. Tôi không cần bao bọc cuộc sống của mình bằng những thứ hào nhoáng.

Trong âm nhạc, tôi thích sự gợi cảm, táo bạo và cá tính

Là người mẫu nổi tiếng, chị còn lấn sân sang ca hát. Phải chăng chị cũng chạy theo trào lưu chân dài đi hát?

Tháng 11 năm 2011, tôi bắt đầu đi hát. Đây là lĩnh vực mới mẻ với tôi nhưng không có nghĩa không phải là chuyên môn của tôi. Tôi từng học thanh nhạc ở Anh. Với ca hát, khó khăn nhất là mình phải tìm được một chỗ đứng, định hình một phong cách riêng, tìm ê kíp sáng tạo với mình. Bản thân tôi tự thân vận động nên lúc nào cũng phải kiên trì, vững vàng. Với quyết tâm mong muốn có những sản phẩm có giá trị nên khi làm gì tôi cũng phải đầu tư một cách chuyên nghiệp nhất.

Tự thân vận động nhưng tôi thấy MV đầu tiên của chị đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ các nhà tài trợ đó chứ?

Bản thân tôi không có một công ty, hãng đĩa, người quản lý vẽ cho mình kế hoạch. Rất may mắn, tôi xuất thân từ một người mẫu tên tuổi nên tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ các thương hiệu quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều năm sống ở Anh nên tiếng Anh của chị rất tốt. Chẳng thế mà có nhiều người nhận xét chị hát tiếng Anh hay hơn Tiếng Việt?

Tôi được học một năm rưỡi tại học viện âm nhạc Anh. Tôi nắm rất rõ các kỹ thuật, phong cách hát nhạc Pop và R&B hiện đại. Ca sĩ tại Việt Nam có thể có kỹ thuật cao nhưng khi chuyển sang hát Tiếng Anh thì cái thần thái, cách hát, văn hóa hát không giống chuẩn quốc tế. Không thể phủ nhận tôi có lợi thế ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn cố gắng trau dồi thêm kỹ thuật, kỹ năng để hát tiếng Việt tốt hơn. Khi mình có khả năng rồi thì không có lý gì mình không thể làm tốt. Đó chỉ là những kỹ năng khác nhau mà mình phải học hỏi dần thôi.

Vì thế mà giờ này chị vẫn chăm chỉ học luyện thanh?

Luyện thanh là việc không thể thiếu nếu muốn trở thành ca sĩ. Tôi học với giáo viên 3 buổi/ tuần. Từ ngày tham gia ca hát, tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ các anh chị trong nghề. Khán giả thì không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận cái mới. Quan trọng là có những người có chuyên môn tin tưởng mình thì đó là động lực để mình tự tin hơn. Chị Hồng Nhung, chị Mỹ Linh, Thanh Lam, Khánh Linh rất động viên. Chắc chắn mình có khả năng mọi người mới động viên và giúp đỡ mình. Điều đó làm tôi thấy tự tin hơn.

Nhưng nói thật, chị cũng có không ít lời chê bai chị hát dở. Chị phản ứng thế nào trước những ý kiến trái chiều đó?

Bản chất của khen chê, yêu ghét là chuyện bình thường của cuộc sống. Bất kỳ các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới nào cũng có những lời khen chê khác nhau chứ không phải nổi tiếng là được khen hết. Các ca sỹ ai cũng có lượng khán giả riêng của mình. Khi sản phẩm đạt được những tiêu chuẩn nhất định thì sự công nhận chỉ là sớm hay muộn thôi. Như Madona, cách đây 10 năm, đâu phải ai cũng công nhận cô ấy. Họ cho rằng, cô ấy lố lăng, có đất nước còn nghiêm cấm sự xuất hiện của cô ấy. Bây giờ mọi người lại tôn vinh cô ấy. Với những người đồng cảm cho mình, mình không thất vọng. Tôi có lượng fan riêng của mình.

Nhiều người không thích phong cách thời trang đôi khi hơi quá lố của chị?

Không vấn đề gì cả. Các nghệ sĩ trên thế giới càng nổi tiếng càng nhiều người không ưa vì nhiều lý do khác nhau. Tôi không đặt nặng vấn đề này. Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Họ không quan tậm, họ không ủng hộ, không mua đĩa của mình. Còn nói chỉ đê nói thì chả làm được gì. Điều đó không làm cuộc sống của tôi thay đổi, không khiến mình chùn bước hay bớt sáng tạo hơn. Những gì mình xây dựng bằng thời gian, công sức của mình thì không ai có thể lấy đi được.

Bạn thấy đấy,  trong một liveshow có nhiều  ca khúc, phong cách khác nhau thì trang phục cũng khác nhau. Bản chất của truyền thông cũng phải sốc một chút nên họ săm soi hơi nhiều về những bộ đồ sexy hơn là những khoảnh khắc nhẹ nhàng và đáng yêu của tôi. Điều đó khiến cho những người chưa xem tôi bao giờ có định kiến không tốt. Bản thân tôi còn nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân mình nên cũng không phải vội vàng. Bi kịch lớn nhất của một nghệ sĩ là lội ngược dòng để chứng tỏ mình là thế này. Quan trọng là mình hài long, chấp nhận những điểm chưa tốt của bản thân và không ngừng học hỏi.

Gia đình chị có ủng hộ con đường ca hát nhiều chông gai của chị?

Lần đầu, tôi tổ chức sô diễn ở TP.HCM, cả bố mẹ đều bay vào xem tôi biểu diễn. Bố tước khi về đã để lại cho tôi một bức thư: “Bố sẽ không bao giờ quên cái hình ảnh của con trên sân khấu. Con rất đẹp, hát rất hay. Bố tự hào về con. Bây gờ bố mới thấy con vất vả và cố gắng thế nào’. Khi tôi ra Hà Nội, cả gia đình đến xem tôi tổ chức liveshow. Mẹ vừa quay tôi hát vừa khóc. Bố mẹ đã nuôi nấng và tạo nền tảng cho tôi sống tốt trong xã hội. Rất nhiều người bạn của ba đã chúc mừng ba mẹ. Rõ ràng thành công của tôi không phải dành cho riêng mình mà còn làm cho gia đình tự hào.

Cảm ơn Hà Anh!

Theo Yeah1

people like INLOOK.VN fanpage