Bạn đang ở đây

Hé mở hậu trường 'chợ búa' của vedette Việt

Hậu trường xung quanh vị trí vedette xưa nay vẫn được xem là câu chuyện dài kỳ và có nhiều vấn đề đáng tranh cãi.

 

Nhiều người cho rằng trong chương trình Vietnam’s Next Top Model, giám khảo Xuân Lan quá khắt khe, khó tính với thí sinh. Trải qua 3 mùa thi đồng nghĩa với việc 3 thế hệ thí sinh phải trải qua biết bao thử thách “khó nhằn”. Điều này cũng gây nên khá nhiều tranh cãi trong dư luận, không ít người thắc mắc: “Để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, có nhất thiết phải gắt gao như vậy không?”.

Tuy nhiên, những ai từng chứng kiến, mắt thấy tai nghe những chuyện sau hậu trường của giới chân dài, họ đủ biết việc nghiêm khắc rèn luyện ý thức của các thí sinh là điều cần thiết để hòa nhập với môi trường thời trang quốc tế. Nhất là trong môi trường người mẫu Việt vẫn còn quá cách xa so với chuẩn quốc tế như hiện nay, chuyện hậu trường giới chân dài Việt luôn có nhiều vấn đề, đặc biệt là chuyện cạnh tranh vị trí vedette phía sau cánh gà.

Biến hậu trường sân khấu thành chợ

Một số người mẫu ngoài mặt rất thánh thiện, đối với bạn bè, đồng nghiệp trước ống kính rất mực hiền lành, hòa nhã, song chỉ cần bước ra sau khán đài, thái độ của họ đã quay ngoắt 180 độ. Chỉ cần gương mặt mẫu mới nào đó được ưu ái chọn làmvedette, lập tức, họ bỗng nổi “cuồng phong” và chẳng ngại biến hậu trường thành cái chợ với những trận “khẩu chiến” ỏm tỏi. Bằng chứng là trong không ít show diễn, khán giả có mặt còn nghe văng vẳng tiếng cãi vã vọng lại đằng sau cánh gà với những từ ngữ kiểu như: “Có nó thì không có tôi”, “Nó là ai mà dám sánh với tôi?”, “Tôi phải là vedette chứ không phải nó”…

Một trong những "kỷ niệm khó phai" nhất của khán giả chương trình quay hình "Thời trang và đam mê" là cuộc cãi vã sau cánh gà giữa trợ lý chương trình và mẹ của Á hậu Trương Thị May. Phần kết màn của NTK Lê Thanh Hòa phải quay tới 4 lần do không phân định được rõ vị trí vedette. Lần đầu tiên, khán giả phải chứng kiến cảnh người mẫu đi một nơi, nhà thiết kế đi một nẻo, không thể biết Thùy Dung hay Trương Thị May mới được chọn là vedette của show diễn này. Sau đó, Trương Thị May xuất hiện đầu tiên, dẫn đầu top người mẫu ra sân khấu thực hiện phần chào khán giả. Thế nhưng, MC lại bước ra xin lỗi khán giả để quay hình lại. Và trong 5 phút chờ đợi, những người có mặt tại trường quay nghe rõ một trận đấu khẩu nảy lửa ở đằng sau cánh gà, xung quanh việc ai sẽ là vedette. Trong lần tiếp theo, Thùy Dung dẫn đầu đoàn người mẫu đi ra, còn Trương Thị May được NTK nắm tay ra chào. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là hồi kết, khán giả "được" ngồi lại để quay hình lần nữa, và lúc này, người đi cùng NTK lại là Thùy Dung. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sàn catwalk chứng kiến một sự việc bi hài tới như vậy. Dù vậy, hai nhân vật chính đã phần nào "gỡ gạc" được cảm tình của khán giả khi đã có cách ứng xử khá khôn khéo sau sự cố. Cả hai đều giữ im lặng về những gì đã xảy ra sau cánh gà, chỉ để cho MC của chương trình lên tiếng.

Không chỉ các trận chiến đằng sau cánh gà, một số người mẫu, vedette còn tận dụng trang cá nhân làm nơi đấu khẩu. Việc một số chân dài đăng đàn chửi đổng đàn em, hoặc bóng gió chê bai thế hệ mẫu mới không còn hiếm hoi khi dạo qua trang cá nhân của các người mẫu đã có tên tuổi.

Thùy Dung và Trương Thi May với 3 lần biểu diễn lại màn chào kết trong một show diễn của NTK Lê Thanh Hòa. Một số khán giả chứng kiến còn nghe thấy tiếng văng vẳng cãi vã trong hậu trường xung quanh việc tranh giành vị trí vedette của show diễn.

“Chặt chém” ngay trên sân khấu

Người ta thường ví “sân khấu là thánh đường nghệ thuật, người nghệ sĩ khi bước chân lên đó phải để đôi giày bẩn của mình ngoài cổng”, có nghĩa là họ phải mang cái tâm trong sáng nhất, nhiệt tình nhất của người nghệ sĩ. Sân khấu thời trang cũng là nơi tôn vinh nghệ thuật, thế nhưng sàn catwalk Việt giờ đây chẳng còn là thánh đường với những chuyện thị phi, kèn cựa, “chặt chém” nhau ngay cả trên sân khấu, trước hàng trăm khán giả, quan khách theo dõi chương trình.

Một số người mẫu “ngấp nghé” danh xưng vedette vì muốn nổi bật hơn bạn diễn của mình đã cố tình đi nhầm tuyến, lấn át bạn diễn, đi ngang hàng với vị trí vedettengay trên đường băng để chứng tỏ sự nổi bật, phô trương thanh thế.

Mặc dù trước đó trong kịch bản chương trình, vị trí vedette đã được quyết định, đội hình đã được tập duyệt trong nhiều ngày nhưng khi lên sân khấu, người mẫu bỗng nhiên "quên" vị trí là chuyện không phải quá hiếm hoi. Họ diễn thời trang như đi chợ, kiên quyết không tôn vinh ý tưởng tác phẩm của NTK mà chỉ chăm chăm làm nổi bật mình ở vị trí đẹp trên sân khấu. Tham vọng tranh giành vị trí vedette với các người mẫu đàn chị đã khiến một số người mẫu càng ngày nặng bệnh "đãng trí". Khán giả xem đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2012 hẳn vẫn còn nhớ màn "cắt mặt" của Hoàng Yến trước Ngọc Oanh, khi cả hai tham gia vào phần trình diễn của những cựu thí sinh. Hay ở Elle Show xuân - hè, Trang Lạ cũng khiến người xem khó hiểu trước việc "lấn sân" của Trang Trần. Sự việc được cả hai người trong cuộc giải thích rằng do người mẫu vì run quá mà... quên tuyến.

Đó là còn chưa kể việc tranh giành vị trí dẫn đầu tới mức xô đẩy trên sân khấu. Không hiếm trường hợp NTK phải dẫn một lúc hai cô veddette lên sân khấu chào khán giả, để họ khỏi phải cãi lộn ồn ào.

 

Hoàng Yến bị đồn cố tình "chặt chém" đàn em khi chặn đường Ngọc Oanh để kết màn trong đêm chung kết Siêu mẫu 2012

 

Trang Lạ khiến nhiều người khó hiểu khi bỗng dưng đi lệch tuyến khi đáng ra vị trí vedette của show diễn phải là của Trang Trần

Tới chuyện bị tố vô ơn

Lại nói về "căn bệnh đãng trí" kinh niên trong giới chân dài. Nhiều người mẫu còn non về tuổi nghề, chưa thể với tới danh xưng vedette, tất nhiên, tên tuổi của họ chỉ xuất hiện ở đôi ba lần ở một số trang báo hoặc cũng được mời làm vedette trong một vài show diễn bé, nhưng họ cũng đã kịp mắc "bệnh quên". Không chỉ quên vị trí trên sân khấu mà họ còn điềm nhiên giáp mặt với những người mới quen biết, đã từng giúp đỡ mình bằng khuôn mặt lạnh tanh. Dù rằng chỉ cách đó vài tháng, cô vẫn còn tay bắt mặt mừng, lời hay ý đẹp với người ta. Một NTK từng là người đẩy người mẫu mới nổi lên vị trí vedette trong show diễn chua chát nói: “Mình đứng ngay cạnh cô ấy mà chẳng hề được câu chào nào chứ đừng nói đến chuyện cô ấy buông một lời cảm tạ”.

Chảnh chọe, bỏ show

Rất nhiều show thời trang được lên kế hoạch kỹ lưỡng, ổn thỏa, tổng duyệt xong xuôi nhưng các NTK cũng như đạo diễn chương trình vẫn luôn trong tâm trạng hồi hộp lo sợ hỏng show. Bởi không hiếm vedette đến sát giờ diễn bỗng "nổi hứng" đỏng đảnh. Họ bỗng nhiên cáo ốm hoặc bận việc riêng mà tuyên bố hủy show, mặc dù có người đã thấy cô nàng khỏe khoắn cười nói, tung tăng dạo chơi trên phố cách đó vài phút. Thậm chí có người còn thẳng thừng bỏ show chỉ vì… không thích diễn nữa.

Đó là còn chưa kể việc người mẫu thích chơi nổi, không theo ý tưởng của NTK. Trong khi được yêu cầu để tóc thẳng thì một người mẫu nam lại uốn tóc xoăn, đạo diễn chương trình quy định trang phục phải “đóng thùng” gọn gàng thì chàng lại cởi phanh ra cho... phong trần. Khi bị nhắc nhở thì lập tức chàng “ngúng nguẩy” dọa bỏ show với lý do: “Tôi là người mẫu nổi tiếng, tôi có quyền trình diễn theo ý thích. Áp đặt ý đồ của NTK lên tôi là hành động thiếu tôn trọng”. Trước phát biểu này, cả ê-kíp làm việc chỉ biết mắt chữ A, mồm chữ O vì sốc với thái độ nghiệp dư của người mẫu này.

Quả thật, làm NTK ở Việt Nam, ngoài tài năng nghệ thuật còn phải rèn cho mình sức chịu đựng lớn. Bởi ngoài việc phải chịu khó "nâng niu" người mẫu, họ còn phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống rủi ro khi người mẫu bỏ show. Trong lúc nước sôi lửa bỏng đến sát giờ diễn, NTK lại cuống cuồng đi tìm người mẫu khác để thay thế. Đó là chưa kể, nhà sản xuất, đạo diễn lẫn NTK đều bị mang tiếng nói dối bởi trong giấy mời, banner quảng cáo đều có mặt của “ngôi sao” trong làng mẫu ấy.

Trước đây, việc Thanh Hằng tự ý bỏ show diễn trang sức từng gây xôn xao. BTC thì tức giận và tố cáo cô chỉ tuyên bố hai từ "Không thích" và bỏ mặc họ tự xoay xở, còn Thanh Hằng cho biết lý do là: "Tôi hủy show vì có sự sai lệch khi thực hiện chương trình, so với thỏa thuận ban đầu". Theo nhiều người, nguyên nhân chính là bởi Thanh Hằng đã mất vị trí vedette vào tay đàn em.

Gần đây nhất, Hồng Quế cũng khiến BTC Sinh nhật Zing 5 tuổi và NTK Công Trí phải bực bội, khi cô vẫn có mặt trong buổi tổng diễn, nhưng chỉ vài tiếng sau đã nhắn tin cáo ốm không thể có mặt. Điều đáng nói là cô lại bị bắt gặp đi ăn tối vui vẻ với bạn trên phố ngay trong buổi tối "bị bệnh" ấy. 

Hoàng Gia Ngọc hồi mới vào nghề có thái độ làm việc nghiêm túc nhưng sau khi có chút tên tuổi, anh lại bị tố chảnh chọe, nhiều lần dọa bỏ show

Lê Kiên Định cũng không ít lần dọa bỏ show

Giải vàng siêu mẫu 2011 Vũ Mạnh Hiệp đã tự ý bỏ chương trình thời trang của một thương hiệu lớn mà không hề có lý do

Hồng Quế cũng từng khiến NTK Công Trí nổi giận vì bỗng nhiên hủy show chỉ cách giờ diễn có 1 tiếng đồng hồ

 

 

 

Tạm kết

Những câu chuyện hậu trường lùm xùm xung quanh danh xưng vedette của làng mẫu phần nào đã khiến công chúng có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với nghề người mẫu. Vô tình, chính những chân dài trong nghề bỗng dưng “rẻ mạt hóa” nghề xưa nay vốn được xem là cao quý, đẳng cấp, nghệ thuật vị nghệ thuật này. Và chính họ cũng đàn dần tự tay “bóp nát” cơ hội tiến xa ra sàn diễn quốc tế và vô tình cổ súy cho đàn em “bước theo vết xe đổ” của đàn chị đi trước.

 

Theo Hạ My - Infonet

 

people like INLOOK.VN fanpage