Bạn đang ở đây

Hot girl bánh tráng trộn: 'Chồng vui khi vợ nổi tiếng'

Từ khóa “cô gái bán bánh tráng trộn” đang hút sự quan tâm của giới trẻ. Chi cho biết từ ngày clip được lan truyền, cô bán đắt hàng hơn và chồng không hề phàn nàn.
Cô gái bán bánh tráng trộn xinh đẹp này có tên là Lưu Hoài Bảo Chi, (tên thường gọi là My). Bảo Chi sinh năm 1994, hiện có chồng và một con nhỏ gần 2 tuổi, sống tại Xuân An (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Một ngày của Bảo Chi diễn ra rất bình lặng. Buổi sáng cô ở nhà chăm con và bắt đầu bán hàng từ 11h trưa đến 11h đêm dưới sự phụ giúp của chồng. Không sử dụng Internet nên bản thân Bảo Chi không hề biết mình đã nổi tiếng như thế nào.

Bảo Chi trong cửa hàng bánh tráng trộn. Ảnh B.N.

Sau khi được nhiều người biết đến, cuộc sống của Chi không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc khách đến cửa hàng đông hơn hẳn so với thường lệ. Bảo Chi chia sẻ: “Bình thường trong một ngày em bán được 700.000 đồng tiền bánh tráng, đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng bây giờ bán được hơn 1 triệu, có ngày lên tới hơn 2 triệu. Nhiều khi cửa hàng đông khách đến nỗi không còn chỗ ngồi. Cả gia đình đều vui vì thu nhập tăng lên".

Khách đến quán bao gồm khách du lịch, người dân địa phương xa gần. Nhiều người sau khi ăn bánh tráng còn xin chụp ảnh cùng Bảo Chi, cô rất vui vẻ đồng ý. Chi kể: “Khách đến cũng chỉ xin chụp ảnh cùng thôi, không có ai có ý đồ tán tỉnh nào cả".

Nói về chồng, Chi bày tỏ: "Chồng của em cũng không hề tỏ ra khó chịu hay ghen tỵ khi có nhiều người đến ăn bánh tráng chỉ vì tò mò về em. Anh ấy chỉ cười thôi. Anh còn lên mạng tìm đọc những bài viết về em”. 

Đối với Bảo Chi, chồng của cô là người hiền lành và tốt tính. Gặp nhau trong lần đi lấy sữa đậu nành cho mẹ, Chi yêu anh từ khi mới 15 tuổi. Do chỉ học hết lớp 9, yêu sớm nên cô lập gia đình khi còn rất trẻ.

Sau khi nổi tiếng, Bảo Chi rất bận rộn với công việc của mình. Ảnh B.N.

Được nhiều người biết đến, Bảo Chi nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh từ các cửa hàng chụp ảnh cưới tại Đà Lạt. Mặc dù được chồng ủng hộ nên thử sức trong công việc mới nhưng Bảo Chi vẫn từ chối. Cô chia sẻ: “Em đã quen việc bán bánh tráng trộn và chăm con rồi. Cũng không muốn chụp ảnh vì rất ngại, không biết tạo dáng”.

Ngoài ra, việc quán bánh tráng trộn đông đột xuất cũng làm Bảo Chi lo lắng. Vì khách từ những quán khác đều kéo sang quán của Chi nên cô sợ những người bán hàng sẽ ghen tỵ mà gây to tiếng. 

Ảnh trong clip và một bức được cộng đồng chia sẻ lên một trang mạng mang tên của Chi.

Nói về ngoại hình, Bảo Chi cho biết mình may mắn thừa hưởng những nét đẹp từ người bố. Gương mặt của cô thường ngày không hề trang điểm: "Chi chỉ dùng kem dưỡng, có lẽ do khí hậu Đà Lạt nên Chi có được làn da trắng". 

Ngay từ nhỏ, Bảo Chi đã nhận được nhiều lời khen về nhan sắc: "Mọi người hay hỏi em, tại sao không theo một ngành nghề nào đó mà lại phơi mặt ngoài đường để bán bánh tráng trộn”. Những khi đó, Chi chỉ cười vì thấy mình đã quen với công việc bán bánh, tuy có vất vả nhưng cũng là niềm vui nên cô không muốn thay đổi.

Trong khi đó, chỉ vài ngày sau khi hình ảnh của Lưu Hoài Bảo Chi gây sốt cộng đồng mạng, đã có nhều trang mạng xã hội giả mạo hình ảnh của cô gái bán bánh tráng Đà Lạt xinh đẹp này để "câu like". Chi chia sẻ, bản thân cô không hề biết chuyện này vì buổi sáng chăm con, chiều và tối khuya bán bánh. Chi cũng rất lo lắng nếu những người lạ sử dụng hình ảnh của mình để làm điều xấu.

Theo Tri Thức

 

people like INLOOK.VN fanpage