Bạn đang ở đây

HƯƠNG GIANG IDOL: ‘Tôi chỉ cười trước những tin đồn'

Thí sinh chuyển giới chia sẻ sự cảm kích trước sự quan tâm trước giới truyền thông, còn những tin đồn không chính xác cũng không làm cô buồn và lo nghĩ.

Trong buổi tập hôm nay, tình hình sức khỏe của chị như thế nào?

- Đến thời điểm hiện tại thì khoảng cách giữa các cơn đau bụng trong ngày đã dài hơn những ngày đầu và cũng không đau nhiều hơn trước nữa. Nhưng nói chung là sức khỏe của tôi đã ổn hơn rất nhiều.

Chưa khỏi hẳn bệnh chị đã xin xuất viện. Chị không tính đến trường hợp xấu có thể xảy ra?

- Cảm giác ở trong bệnh viện một mình rất khó chịu, nên tôi cũng có nói với bác sĩ được cho về để luyện tập cùng các bạn, nếu có bất cứ vấn đề gì sẽ trở lại ngay lập tức. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chị có sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến sự thể hiện của mình trong đêm thi tối nay?

- Tất nhiên bị đau ở bụng sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc lấy và kiểm soát hơi thở. Tôi cũng đang rất sợ lúc đang biểu diễn thì cơn đau bụng trở lại để có những tác động không hay đến phần trình diễn của mình. Nhưng đến lúc này thì tôi cũng không thể làm gì hơn trông chờ vào sự may mắn.

NgHuongGiang_Idol2.jpg

Chỉ còn một ngày trước đêm thi chính thức, nhưng có vẻ sự mệt mỏi vẫn thể hiện rất rõ trong phần ráp nhạc cùng ban nhạc của chị?

- Tất cả những buổi luyện tập, điều diễn ra rất nghiêm túc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là phải lôi tất cả 100% sức ra thể hiện. Tôi cũng phải giữ những điều riêng của mình trước các thí sinh khác chứ. (cười)

Được biết mẹ chị cũng vừa vào Sài Gòn vì lo lắng cho con gái, mẹ chị có ủng hộ quyết định “trốn viện”?

- Tôi nghĩ bố mẹ nào thì cũng lo cho con cái, và gần đây thì bố mẹ tôi lại lo lắng hơn nữa và lo về rất nhiều vấn đề. Khi biết tin tôi nhập viện, mẹ ở nhà rất sốt ruột nên lập tức bay vào Sài Gòn. Nhưng mẹ rất hiểu đam mê ca hát và tính bưởng bỉnh của tôi, nên chỉ khuyên nhủ rằng sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất, nếu quá sức thì cũng không nên cố.  

Chị sẽ đi thi với tâm lý nào khi tất cả mọi người đều đổ dồn mắt để xem thể hiện của mình?

- Nói thật là hiện tại tôi đang rất lo lắng, khá căng thẳng. Tuy nhiên, áp lực nào thì cũng có 2 mặt, áp lực cũng có thể trở thành động lực để khiến tôi trở nên cố gắng hơn và làm được những điều xứng đáng với sự trông chờ của mọi người. Sự quan tâm của khán giả đang đem đến cho tôi rất nhiều sự lo nghĩ và hồi hộp trước đêm diễn.

Nhưng đây cũng có thể được xem là một lợi thế rất lớn mà những thí sinh khác không có được?

- Đến vòng thi này rồi thì thí sinh nào cũng có điểm mạnh cũng như điểm yếu riêng. Tôi cũng không có gì để mà phải tự tin hoặc tự ti hơn so với các bạn.

Sự quan tâm của khán giả là lợi thế, nhưng cũng là áp lực. Nếu các thí sinh khác chưa để lại dấu ấn trong khán giả thì đây chính là dịp để các bạn làm được điều đó. Còn với tôi, có thể khán giả sẽ so sánh với những vòng trước. Cái gì khi mà bạn hiểu quá nhiều thì bạn cũng thường đòi hỏi nó cao hơn. Tôi cũng thấy rất khó khăn khi được kỳ vọng như thế. Liệu mình làm bao nhiêu thì sẽ đủ.

NgHuongGiang_Idol3.jpg

Như trường hợp của Ya Suy, được chú ý ngay từ những ngày đầu nên trong vòng bán kết, ban giám khảo và khán giả đã ít nhiều tỏ ý chưa hài lòng. Đây là điều mà chị nghĩ tới?

- Đây cũng là điều mà tôi đã từng nghĩ đến. Tôi hiểu rõ khán giả khi quan tâm ai thì sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Do đó nên tôi cũng đã rất chú ý trong khâu chọn bài và cố gắng thể hiện sao cho thật hoàn chỉnh.

Chị có thể tiết lộ phần trình diễn của mình?

- Đây sẽ là một ca khúc pop-ballad, rất da diết và tình cảm, và tôi cũng đặt rất nhiều tâm tư của mình và ca khúc này. Ở phần thay đổi hình ảnh này, tôi mong khán giả có thể ghi nhận và tôi cũng muốn thử sức ở những ca khúc có quãng cao, trầm, khó hát hơn là những ca khúc chỉ nằm ở quãng trung trước đây.

Bài này do tôi tự quyết định chọn và được nhạc sĩ Huy Tuấn đồng ý để biểu diễn vào tối nay. Thật ra đây cũng không phải là một ca khúc mà tôi đã hát nhiều và quen thuộc. Nhưng tôi cũng nghĩ những ca khúc mình đã hát tốt rồi thì cũng không nên đem đi thi,  tôi muốn thử sức với những ca khúc mới hơn. Hơn nữa, đây cũng là một tác phẩm có tính nhân văn và giúp mọi người đồng cảm hơn với câu chuyện của tôi. Còn đây là ca khúc nào thì tôi xin phép giữ bí mật đến đêm nay.

Sở hữu một thân hình gợi cảm và lợi thế về kĩ năng trình diễn trên sân khấu. Vì sao chị không tận dụng thế mạnh của mình?

- Tôi nghĩ khán giả cũng đã xem được những điều này trong các vòng trước. Được khen là có thân hình đẹp chắc cũng là quen những tiết mục mà tôi đã thể hiện, nhưng như vậy chắc cũng là tương đối đủ rồi. Đã đến lúc tôi cần đi sâu vào một thứ khác hơn. Những động tác vũ đạo hay biểu hiện về hình thể thì tốt hơn cho những ca khúc mà tôi cần biểu diễn, còn pop/balad thì tôi muốn mọi người thấy rằng tuy không có chất giọng quá tốt nhưng vừa đủ để mang lại tình cảm cho khán giả.

 

 

Thời gian qua, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

- Thay đổi lớn nhất có lẽ mọi người cũng đã biết là tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí. Mọi người ở bên ngoài đều biết và nhận ra tôi, nên cũng chẳng còn bí mật nào để mà cất giấu nữa. Tôi rất thoải mái, mọi mối quan hệ cũng rõ ràng hơn. Nhưng cũng có đôi chút phiền toái vì có những ý kiến trái chiều, không thích và không ủng hộ quyết định của tôi.

Nhưng tôi biết mình không làm gì sai nên những cái gì đáng thì tôi sẽ tiếp nhận. Còn những ý kiến, suy nghĩ một chiều, áp đặt cho người khác thì tôi sẽ bỏ ra ngoài, không buồn quá nhiều về những chuyện đó.

NgHuongGiang_Idol4.JPG

Chị đã từng nghĩ sẽ giữ khoảng cách với truyền thông để giữ cuộc sống của mình không thay đổi quá nhiều?

- Tôi nghĩ vấn đề của mình thì cũng nên nói và nên để cho nhiều tầng lớp khác nhau hiểu – không chỉ về con người tôi mà còn hiểu cho những người khác đang có ước mơ, có nghị lực nhưng chưa làm được. Nên không việc gì phải tránh xa truyền thông cả. Nhưng thật ra truyền thông cũng có hai mặt, như gần đây cũng đã xuất hiện nhiều tin đồn không chính xác. Tôi cũng không biết làm như thế nào cả, nhưng tôi tin những người hiểu thì sẽ biết đâu là sự thật.

Khi tham gia nghệ thuật thì báo chí có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Gần đây có nhiều thông tin rằng hình ảnh của một bạn thí sinh vào năm 2010, mặc áo tứ thân và nói đó là tôi. Tôi rất buồn cười nhưng cũng không giận vì nghĩ rằng họ chưa xem xét thật kỹ khi đưa vấn đề này lên. Hơn nữa, bây giờ nếu tôi không trả lời báo chí thì họ cũng có lý do để viết. Đơn giản cũng chỉ là mặt trái của truyền thông. Và tôi chấp nhận!

Điều hạnh phúc nhất của chị vào thời điểm hiện tại là gì?

- Khi câu chuyện của tôi nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả, tôi biết rằng mình đã làm được nhiều hơn là đem giọng hát đến cho khán giả. Hy vọng ngày càng có nhiều người hơn hiểu về những người như tôi từ việc là tôi đã làm.

Khi được khán giả nhận ra, chị có cảm giác như thế nào?

- Tôi rất vui khi được các bạn nhận ra, chụp hình chung, xin chữ ký và dành tặng nhiều lời khen. Thật sự thì tôi cũng chưa gặp phải những ai có thái độ bất lịch sự với mình hết.

 

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage