Bạn đang ở đây

Hương Tràm: 'Bùi Anh Tuấn dễ bị tổn thương'

Ngay từ khi bước chân vào cuộc thi, Hương Tràm đã chiếm được tình cảm của khán giả nhưng lại không quá ồn ào như các "hot boy, hot girl" The Voice khác. Tuy nhiên, khán giả vẫn đặt dấu hỏi lớn đối với tình cảm giữa cá nhân cô và chàng Hoàng Tử The Voice Bùi Anh Tuấn.


Hương Tràm The Voice: 'Bùi Anh Tuấn dễ bị tổn thương'

Tôi không phải hot girl của The Voice

Một cô gái tỉnh lẻ bước vào thành phố, chị có thấy choáng ngợp trước những thay đổi của cuộc sống không?

Choáng ngợp thì không bởi tôi thấy cuộc sống, khí hậu và con người Sài Gòn rất hợp với tôi. Nhưng điều lo ngại duy nhất là xa gia đình và phải tự làm nhiều việc, nhất là lúc ốm đau cũng phải biết tự chăm sóc bản thân. Lúc đầu xa gia đình nhớ dữ lắm, có khi gọi điện về cho mẹ mếu máo nhưng rồi cũng quen dần với những gì xảy ra.

Tức quen luôn với việc thường xuyên được mọi người chú ý và săm soi khi trở thành “hiện tượng” tại The Voice 2012?

Cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi khi tham gia The Voice, bây giờ đi ra đường nhiều người chú ý hơn, có nhiều bạn bè hơn và quan trọng là sống xa gia đình một thời gian dài quá (cười). Nhưng tính tình của tôi bấy lâu nay vốn giản dị nên luôn giữ cách sống ấy dù nhịp độ cuộc sống và công việc có nhiều đến mấy đi nữa. Bản thân tôi cũng không phải hot boy hay hot girl của The Voice nên cũng không bị soi nhiều (cười).

Hương Tràm trên sân khấu The Voice

Khi chưa có nhiều kinh nghiệm sống sẽ rất dễ vấp ngã, bản thân chị có cú vấp nào lớn khi bước vào thành phố hay chưa?

Vấp ngã lớn thì chưa còn nho nhỏ thì có rồi. Ví dụ như đôi khi cũng tự làm theo ý mình thế là thất bại, nhưng cũng nhỏ thôi. Nhưng tôi may mắn vì biết cách ứng xử nên được mọi người thương và giúp đỡ nhiều lắm. Gia đình cũng thường xuyên gọi điện hỏi han và quan tâm từng bước tôi đi nên tôi thấy rất an tâm.

Bây giờ những ngôi sao trẻ rất dễ mắc bệnh “ngôi sao”, Hương Tràm có phải là trường hợp ngoại lệ?

Không hề, đó là điều tôi nghiêm khắc nhất với bản thân. Tôi tự nhận thấy mình chưa làm được điều gì lớn lao cả. Tôi mới chỉ là thí sinh của The Voice và may mắn được nhiều bạn trẻ yêu thích, còn đường dài của tôi với âm nhạc còn xa lắm. Tôi biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ mình luôn tự tin vào tài năng của bản thân để cố gắng hết mình. Làm đến cùng điều mình đam mê là vui rồi dù kết quả có thế nào đi nữa.

Tuấn là người rất dễ tổn thương.

Rất nhiều lời đồn đại về tình cảm trên mức tình bạn của chị và Bùi Anh Tuấn, sao chị lại phủ nhận chuyện này?

Tuấn và tôi chưa bao giờ khẳng định điều này cả. Tôi có biết những tin đồn này nhưng chỉ mỉm cười vì có giải thích thế nào thì mọi người cũng cứ nghi ngờ. Thôi, cứ để nghi ngờ đi (cười).

Nhưng không có lửa làm sao có khói?

(Hương Tràm chỉ cười và không nói gì cả.)

Vậy trong mắt chị, Bùi Anh Tuấn là chàng trai như thế nào?

Trong mắt tôi anh ấy luôn là một chàng trai hiền lành, hát tình ca tuyệt vời và tính tình hơi trẻ con... Với những đức tính này, chắc chắn trong cuộc sống Bùi Anh Tuấn sẽ đốn tim nhiều cô gái (cười). Chúng tôi từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều không đếm xuể, nhưng đó đều là kỷ niệm của một tình bạn mà thôi.

Trước thông tin anh ấy bị “tình cũ” Cao Mỹ Kim trách móc, chị có thấy buồn không?

Tôi thấy thương cho Tuấn vì tôi hiểu anh ấy là người thế nào, nhất là rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nếu như Cao Mỹ Kim đã từng yêu Tuấn thì điều tất yếu là chị ấy phải hiểu yếu điểm đó của người mình yêu. Tôi cũng thấy tiếc cho mối tình ấy, vì trước đó hình như trong mắt Tuấn chuyện tình đó rất đẹp.

Bùi Anh Tuấn và Cao Mỹ Kim

Có vẻ như chị biết nhiều về chuyện của Tuấn nhỉ?

Không nhiều đâu, chỉ là chia sẻ của những người bạn với nhau thôi.

Bây giờ giới trẻ yêu rất sớm, một cô gái 17 tuổi như chị nghĩ gì về tình yêu?

Tôi nghĩ nhiều về sự nghiệp và việc học sắp tới nên chưa có thời gian để nghĩ tới chuyện này. Nhưng bản thân tôi cũng mong là tìm được một người bạn chia sẻ được niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi thuộc tuýp người tình cảm nên ai yêu tôi cũng phải vững vàng mới làm được việc (cười).

Giữa tình yêu và sự nghiệp, chị chọn cho mình cái nào?

Cả hai, bởi vì tôi vốn là người tham lam trong cuộc sống.

Vậy người đàn ông chinh phục được chị cần những yếu tố gì?

Quan trọng là hiểu con người và hiểu nghề nghiệp của tôi, vì rất ít người đàn ông từ bỏ được sự ích kỷ của bản thân và đến với một cô gái làm nghệ thuật. Thứ hai là luôn luôn biết quan tâm và nâng niu tình yêu của mình. Còn ngoại hình và những thứ hào nhoáng bên ngoài tôi không quan tâm!

Kể cả tặng chị những món đồ hiệu đắt tiền như một số bạn bè đồng trang lứa đang có?

Đúng vậy, tình yêu không bao giờ đổi chác được bằng tiền cả. Tôi học được điều này từ ba mẹ mình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo NCĐT

 

people like INLOOK.VN fanpage