Bạn đang ở đây

Lê Kiều Như: Tôi không chỉ biết sex

Bị dư luận đả kích, báo chí “đánh” tơi tả sau khi cuốn sách đầu tiên xuất bản, Lê Kiều Như dường như đã biết “sợ” khi trở nên ngoan, hiền hơn với những bản thảo tiếp theo. Tuy nhiên, khó có thể tin được vào khả năng viết của cô ca sĩ kiêm người mẫu… này khi cô trình làng cuốn “Sợi xích” trước đây với một văn phong hết sức ngô nghê.


Phóng viên đã có cuộc trò chuyện đúng dịp cô ra tiếp cuốn sách mới để kiểm chứng xem "người đẹp showbiz" có thể viết sách được không?
 

- Viết sách là một điều đáng hoan nghênh đối với người cầm bút nghiệp dư nhất là sau khi cuốn sách đầu tiên bị dư luận "ném đá". Vậy cuốn sau sẽ được cải thiện như thế nào?
 

Tác phẩm dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng nhận được sự quan tâm nhiều thì đó là phúc với Như. Nhưng cái quan tâm và lo lắng nhiều nhất của Như là sự đánh giá của độc giả khi cuốn sách ấy ra mắt mới là điều quan trọng nhất. Hai năm qua Như im lặng kể từ khi cuốn sách đầu tiên "Sợi xích" bị dư luận lên tiếng thì Như đã học và trau dồi thêm về mặt văn phong của mình cũng chỉ vì Như muốn nhận được sự đánh giá cao của độc giả về cuốn sách mới này, cuốn "Người đàn bà lúc 0 giờ". Như cũng thừa nhận là tác phẩm đầu tiên viết còn non tay về mặt văn phong. Nên gần hai năm qua thì Như bái sư học đạo và tu luyện để trau dồi về mặt văn phong tốt hơn. Như chỉ dám khẳng định là sẽ tốt hơn cuốn trước nhưng tốt hơn thế nào thì không dám khẳng định trong lúc này. Mọi thứ hãy để khi quyển sách ra mắt và khán giả đánh giá sẽ khách quan nhất.
 

inlook.vn - hình ảnh
 

- Như chia sẻ rằng, cuốn sách "Người đàn bà lúc 0 giờ" xoay quanh đề tài về người phụ nữ, tình yêu và sex; có thể thấy đề tài này gần giống như quyển "Sợi xích". Hai quyển đầu tay có đề tài loanh quanh giống nhau rất dễ cho người đọc nghĩ rằng: Lê Kiều Như chỉ biết có thế, câu khách bằng chuyện sex. Như nghĩ sao?
 

Cuốn "Người đàn bà lúc 0 giờ" cũng viết về nỗi đau của người đàn bà, người phụ nữ nhưng dĩ nhiên Như không muốn lặp lại cái cũ cho dù cái cũ ấy hay hay dở. Như không dám nói nhiều nhưng Như tin cuốn sách này sẽ thu hút bằng sự hấp dẫn và độc đáo. Đó là vấn đề tâm sinh lý vốn tồn tại trong mỗi con người chúng ta, nhưng nhân vật trong cuốn này là nhân vật có tâm sinh lý không được bình thường, nó rất bất ổn. Người có thể sống trong hoàn cảnh bình thường, những bi kịch lớn chưa xảy ra, chưa đụng đến những trắc trở lớn trong cuộc đời và chưa có nổi ám ảnh nhục hình... Thì họ chưa thấu được nỗi bất ổn trong tâm sinh lý như thế nào. Trong truyện này thì Như muốn nhấn mạnh về nỗi bất ổn này. Tâm sinh lý có thể là kịch tính và bất ổn hơn cả trong quyển "Sợi xích". Sách vẫn chưa ra, nếu nói quyển này có tồn tại yếu tố sex hay không và tồn tại ở mức nào thì quá sớm. Tuy nhiên, Như xin khẳng định là cuốn này không chỉ có sex như trước đây sex chỉ là một yếu tố làm nên câu chuyện mà thôi. Như đâu chỉ biết có biết nói về sex, dục vọng và dùng sex để câu khách mà mọi người chỉ trích như thế!
 

- Trước khi ra mắt cuốn sách này, Lê Kiều Như có lường trước được một điều rằng sẽ bị dư luận đánh giá khắt khe thậm chí là "vạch lá tìm sâu" bởi những dư chấn từ "Sợi xích"?
 

Như biết rất rõ điều đó nhưng luôn tự nhủ bản thân là hãy làm hết khả năng, sau đó thì mọi người bình phẩm thế nào thì đón nhận thế ấy. Nhưng Như tin là độc giả sẽ công bằng, sẽ có những người yêu mến và cho Như những lời khuyên thật sự bổ ích. Thật sự thì "Sợi xích" bị đánh giá quá vội vàng. Chỉ có 50 cuốn của nhà báo từ hôm buổi họp báo ra mắt thôi nhưng Như không hiểu là sách ở đâu nhiều để mọi người đọc và bình phẩm như vậy. Trong khi trên mạng thì không bao giờ đầy đủ cả quyển. Trước khi đánh giá hãy đọc nó từ đầu đến cuối không chỉ một lần mà là nhiều lần. Như từng đọc "Trà hoa nữ" đến lần thứ 3 mới có thể khóc được vì lúc ấy mới có thể cảm nhận được sự mất mát và hy sinh trong tình yêu của cô gái.
 

inlook.vn - hình ảnh

Lê Kiều Như trong buổi ra mắt "Sợi xích"
 

- Lê Kiều Như chuẩn bị ra mắt hai đĩa nhạc xưa song ca với ca sĩ Duy Quang, song mọi người lại ít ai quan tâm tới điều này mà chỉ tập trung vào "Người đàn bà lúc 0 giờ". Đó cũng là một sự thật hơi phũ phàng với ca sĩ Lê Kiều Như. Càng phũ phàng hơn khi trước đây không ít người gọi giọng hát của Lê Kiều Như là "thảm họa". Như nghĩ sao về điều này?
 

Thật sự Như xem mọi thứ nhẹ nhàng, không có gì quá quan trọng. Như thừa nhận một điều là mình đã chọn một bài hát không phù hợp với mình. Nhưng sự việc đã qua rất lâu rồi và ai mà không có lúc sai lầm. Nhưng sai lầm của Như đâu phải quá to tát để mọi người phải chê hoài như vậy! Nghệ sĩ lâu lâu họ hát không hay hoặc chọn sai một hai bài cũng là chuyện bình thường. Như cũng buồn lắm vì bản thân mình không phải là một ca sĩ bị gán phải cái danh như vậy. Đó cũng là lý do hai năm vừa qua Như không xuất hiện trên thị trường âm nhạc. Và sự trở lại lần này để Như khẳng định sự thật về giọng hát và sản phẩm âm nhạc của mình. Con đường nghệ thuật của Như còn dài lắm, không vì một chuyện, không tốt mà chùn chân, gục ngã.
 

- Tràn ngập những hình ảnh sexy, gợi cảm của Lê Kiều Như trên mạng, phải chăng đó là hình tượng mà Như muốn hướng đến? Và thay vì chọn trang phục kín đáo hơn thì Như lại sexy giống như đang khẳng định cái ý của tựa bài báo gây lùm xùm trước đây: "Từ khi tôi cởi, cuộc đời tôi bước sang trang khác" vậy?
 

Ngoài những bộ ảnh sexy thì Như có rất nhiều bộ ảnh áo dài, áo yếm, kín đáo nhưng khổ nỗi là mọi người không ai nhắc đến. Sexy, gợi cảm không phải là định hướng hình ảnh của Như. Như không muốn mình mãi đóng khung trong một hình ảnh sexy hay kín đáo mà luôn thay đổi theo cảm xúc, cảm hứng.
 

Nhắc đến vụ cái tít bài trên một trang báo mạng "Từ khi tôi cởi cuộc đời tôi bước sang trang khác" như vẫn còn cảm giác buồn và hụt hẫng. Như là người làm việc bằng hết khả năng của mình thì làm sao trả lời câu ấy được. Người phỏng vấn hỏi là trước đây em mặc áo dài thì không ai để ý tới em, sau khi em sexy thì nhiều người biết đến. Như mới trả lời là đúng là trước kia tôi mặc áo dài thì ít ai biết đến nhưng kể từ khi tôi "cởi" thì nhiều người biết đến hơn, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để tôi có ngày hôm nay, tôi còn phải lao động nghệ thuật, làm việc rất nhiều như đóng phim, đi hát, viết sách... Nhưng rồi tựa bài báo lên giống như mình phủ nhận tất cả những gì chính mình làm vậy. Như không dại gì mà phát ngôn một câu chẳng khác nào là tự tố mình chỉ có biết cởi thôi. Như đã phản ánh và báo đăng bài đó đã sửa nhưng hàng loạt các trang mạng khác thì không. Tên tuổi Như ảnh hưởng rất nhiều mà chẳng biết kêu với ai!
 

- Cảm ơn Lê Kiều Như.
 

Theo Petrotimes

people like INLOOK.VN fanpage