Bạn đang ở đây

Lê Minh Sơn: "Nhiều năm nay tôi không dám đọc báo"

Anh bảo, truyền thông đang làm hỏng từ "nổi tiếng". "Vì vậy mỗi khi lên mạng đọc báo, tôi thấy buồn lắm bởi chỉ thấy sự tênh hênh phơi bày trên màn hình".

Trước liveshow Ôi quê tôi vào ngày 28 và 29/10 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong cuộc gặp gỡ với báo chí, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã "xin" không giật tít gây sốc và nói chuyện liên quan đến đàn bà, câu cá, râu tóc, quần áo... mà chỉ chuyên về âm nhạc. Nhưng rồi câu chuyện của anh vẫn cứ tự nhiên bị dẫn dắt đến chuyện... đàn bà.

Đưa kèn đám ma lên sân khấu
 


(Phóng viên) Tại sao lại là Ôi quê tôi, trong khi anh hiện đại thế cơ mà?

(Nhạc sĩ Lê Minh Sơn) Đơn giản vì đây là ca khúc đã được nhiều người biết đến. Thứ hai, những lần trước tôi toàn lấy tên trực diện là live show Lê Minh Sơn thì bây giờ phải đổi mới, cho nó một hình hài, một chủ đề cụ thể chứ không thể lúc nào cũng là cá, râu, đàn bà... mệt mỏi lắm. Phải rất hiện đại thì mới viết được về cái rất quê thuần Việt. Như ông Nguyễn Cường chẳng hạn. Nhiều người cứ bảo, sao ông Hà Nội thế mà lại viết được về Tây Nguyên, tôi cứ ngỡ ông phải sinh ra ở Tây Nguyên chứ? Nhưng phải là người ở vùng miền khác mới viết được hay vì nó có dấu ấn của sự khai phá mà người đã quá quen khó có thể nhận ra.

Vậy chất "quê" đó được anh thể hiện thế nào để không bị... nửa mùa?

Đó là những ca khúc với những chủ đề rất giản dị, rất Việt. Sẽ có kèn đám ma và dàn trống 20 chiếc trong tác phẩm không lời Dòng chảy dài 17 phút. Từ trước đến nay, kèn đám ma thường gợi đến sự chết chóc nhưng với tôi, đó chính là sự sống vì đó chính là nhạc cụ gần gũi nhất với người Việt. Nghệ sĩ thực hiện là Ngọc Anh. Anh chính là nghệ sĩ chơi nhạc cụ kèn đám ma số hai ở Việt Nam, còn người số một chính là bố của anh.
 


Và trong cái "quê" đó, sẽ không thể thiếu những cái tên như Thanh Lam, Khánh Linh, Tùng Dương... ?

Lần này sẽ không có Khánh Linh, Tùng Dương, Hà Linh. Tùng Dương thì đang biểu diễn ở Mỹ, không về kịp. Còn Khánh Linh, Hà Linh thì không phù hợp với "chất liệu" của chương trình. Thay vào đó sẽ là những gương mặt mới như Trung Quân, Việt Anh và nhóm Memory. Họ cũng là người gắn với những dự án âm nhạc của tôi hiện tại và trong tương lai.

Liệu việc Tùng Dương đi Mỹ có phải là một cái cớ?

Không, tôi tin rằng nếu Tùng Dương ở nhà thì cậu ta sẽ sẵn sàng bỏ hết các show khác để tham gia chương trình của tôi. Giữa chúng tôi không chỉ là quan hệ công việc mà còn là tình nghĩa. Chất nhạc của tôi cũng rất cần có Tùng Dương tung hứng, bởi với tôi, Tùng Dương là nam ca sĩ hát nhạc nhẹ số một Việt Nam hiện nay. Phải rất lâu nữa mới có được một giọng hát rất có cá tính như vậy.

Nhạc sĩ Trần Tiến nói hay đấy chứ?

 


Trong thông tin anh gửi đến báo chí có một chỉ định: "Không khai thác về "câu cá, đàn bà, tình yêu, quần áo, đầu tóc"... Thế thì nói về phụ nữ vậy?

(Cười) Nói thật là bây giờ tôi sợ những cái tít về những chuyện đó lắm rồi. Trong khi con người của mình còn bao nhiêu cái để nói cơ mà. Tôi là người đàn ông vừa già vừa béo vừa xấu nên đừng gán tôi vào với đàn bà, phụ nữ...

Một câu hỏi ngoài lề, tại sao anh lại tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Đó có phải là một hành động PR trước live show Ôi quê tôi của anh?

Truyền thông đang rất nhầm lẫn giữa khái niệm nổi tiếng và quen mặt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm live show. Mỗi năm tôi chỉ làm một lần và như các bạn thấy, tôi luôn có khán giả và chưa bao giờ bị lỗ cả.

Ông "bố" Trần Tiến của anh (cách gọi thân mật của Lê Minh Sơn với nhạc sĩ Trần Tiến - PV) từng phải rút lui khẩn cấp khi mới tham gia được hai live show Bước nhảy hoàn vũ vì bị khán giả phản ứng quá nhiều. Giờ thấy anh tham gia Cặp đôi hoàn hảo, ông có nhắn gửi gì đến anh không?

Trần Tiến bị khán giả phản ứng sao? Tôi không biết chuyện này vì tôi không đọc báo. Nhưng tôi có xem đêm đầu tiên và thấy Trần Tiến trả lời hay đấy chứ, sao lại phản ứng nhỉ? Còn với chương trình Cặp đôi hoàn hảo chỉ có một lý do đơn giản và ngắn gọn, tôi cảm thấy vui thì tham gia, khi nào không thấy vui nữa thì dừng lại.

Anh quan niệm thế nào là nổi tiếng?

Nổi tiếng là để lại những dấu ấn về văn hóa, bằng linh hồn, là những người đi trước thời đại, chưa biết mặt nhưng vẫn biết tên... Ví như nhà thơ Lê Đạt, Trần Dần... là những người tôi chưa từng gặp bao giờ nhưng tên tuổi và sự ảnh hưởng của họ thì được rất nhiều người biết đến. Đó mới chính là sự nổi tiếng.

Tôi viết Chuồn chuồn ớt chính là bị ảnh hưởng từ Lê Đạt. Truyền thông đang làm hỏng từ "nổi tiếng" nên mỗi khi lên mạng đọc báo, tôi thấy buồn lắm bởi chỉ thấy sự tênh hênh phơi bày trên màn hình. Có lẽ vì thế mà nhiều năm nay, tôi không dám đọc báo, nếu lên mạng chỉ đọc duy nhất hai thứ là thời tiết và bóng đá.

Xin cảm ơn nhạc sĩ.

 

Theo Gia Đình

people like INLOOK.VN fanpage