Bạn đang ở đây

Lều Phương Anh ảo tưởng khi thi Vietnam Idol

Lều Phương Anh trở lại showbiz bằng vai diễn trong phim "Tiền chùa" chứ không phải sự nghiệp ca hát. Cô thừa nhận đã quá ảo tưởng khi đi thi Vietnam Idol 2010.

leu-3.jpg

Lều Phương Anh là một trong số ít các ca sĩ đến với nghề khá muộn, khi mà cuộc sống của cô đã trải qua quá nhiều bôn ba và mệt mỏi tại xứ Phù Tang. Có lẽ cũng chính bởi thế mà sự thành công của cô là một điều không tưởng đối với nhiều người. Cũng có lẽ bởi cuộc sống với quá nhiều trải nghiệm như vậy mà Lều Phương Anh khá tỉnh táo, đủ để âm nhạc và điện ảnh là một con đường dài không vội vã với cô.

Bộ phim Tiền chùa sắp ra rạp, là một người trong cuộc, bạn đánh giá sao về bộ phim này? Về vai diễn đầu tiên của mình với điện ảnh, bạn đánh giá sao?

Chắc chắn đây là một bộ phim hay mang một thông điệp hay sâu sắc và cách kể chuyện rất Tây. Còn nói về vai diễn của mình, thật ra có một số chỗ tôi thấy mình “đơ đơ” và tôi vẫn mong được đóng lại. Xem lại phim, tôi thắc mắc là sao không diễn sâu hơn và diễn kiểu khác, cảm xúc mới rất là hay, thú vị.

Tại sao bạn lại nghĩ thế? Hoặc ai đó đã nói cho bạn biết chăng?

Tôi tự ý thức được, ví dụ như phân đoạn đầu tiên, tôi cô tình chớp mắt nhiều với mục đích gây duyên và hài. Cuối cùng khi lên phim lại không hài mấy, đơ đơ không được tự nhiên, hơi over một chút.

Điện ảnh tiếp theo với bạn sẽ như thế nào?

Tôi đến với điện ảnh như một cái duyên, người đoàn làm phim đến phòng thu khi có tôi ở đó, giúp đỡ đưa đẩy để tôi có cơ hội này. Khi tôi đi phim, tôi hứng thú lắm khác hẳn với lúc casting vì đạo diễn khó tính hơi áp lực nhưng nhận rồi ra phim trường và thích thù vì óc sáng tạo được phát triển. Để tôi ví dụ anh biết, nếu biểu diễn sân khấu 5 phút, quên lời có thể xin khán giả hát lại nhưng không thể với phim. Phim lúc đó phải sáng tạo những gì của bản thân. Nếu làm lại thì đúng tâm tư tình cảm đó chứ không được mới. Niềm say mê bên cạnh niềm đam mê, nó là một sự khởi đầu và hưng phấn. Nếu vai diễn thành công thì đó sẽ là một lời động viên rất lớn đối với bước chân đầu tiên.

leu-1.jpg

Một đồng nghiệp của bạn đã thành công với âm nhạc bằng cú huých điện ảnh, bạn có mong điều đó không? Nếu nó xảy ra bạn có cố gắng phủ nhận nó?

Đó là sự thật là nó đã cứu sự nghiệp âm nhạc, tại sao tôi phải phủ nhận. Sau 2 năm vừa qua, tôi và ekip đang khám phá từ ngoại hình tới đầu tóc và trang phục, dòng nhạc, nhưng đây là một cú nhấn để Lều Phương Anh trở lại với showbiz, để khẳng định bản thân hơn nữa. Thật lòng, tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi để quay lại, tôi mang ơn họ vì cơ hội quá tốt này.

Sau cú nhấn này bạn sẽ tiếp tục với điện ảnh – truyền hình hay quay lại tập trung cho âm nhạc?

Hiện nay tôi đang quay cho bộ phim truyền hình ca nhạc Bếp hát – phiên bản The Kitchen Musical của Singapore – 70 phút – 13 tập và phát sóng mỗi tuần một tập. Điểm đặc biệt là mỗi tập 5 clip ca nhạc, tổng cộng là 65 clip, hơn 20 diễn viên đều là ca sĩ, diễn viên sân khấu kịch đều là những người có khả năng hát – múa – nhảy. Bên cạnh đó, tôi cũng đã nhận vai diễn khách mời trong bộ phim Kỹ nữ máu và tình yêu xanh của đạo diễn Nguyễn Đức Minh trong năm tới.

leu-4.jpg

Ít nhiều bạn đã thành công vậy, đã có lúc nào bạn ảo tưởng về bản thân mình chưa? Đặc biệt là những tháng ngày bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol và quyết định chuyển vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp nhưng nó lại không thành công như bạn muốn?

Nếu tôi nói tôi chưa từng ảo tưởng về bản thân, anh có tin không. Tôi luôn ý thức được tôi có gì, thiếu gì và cần có gì nên chúng tôi mất 2 năm để khám phá bản thân mình, đó là một sự liều lĩnh bởi khi thi Idol đã 25 tuổi và bây giờ đã 28. Nhưng, trước đó, tôi cũng rất rõ ràng khi tôi về Việt Nam tôi muốn gì và cần gì. Về được 4 ngày tôi đã thi Idol. Để đạt được những gì đã đặt ra, tôi phấn đấu với mục đích gì trong 2 năm thì đã phải bươn chải, thử nghiệm mình cả những bài dân ca Bắc Bộ như Bài ca Sao trên sân khấu Tình khúc vượt thời gian; Em vẫn còn yêu; Khóc cho một tình yêu ở dòng nhạc pop ballar; dance với Có bao giờ anh nhớ. Cuối cùng, chúng tôi quyết định vẫn quay lại là một Lều Phương Anh đằm thắm và dịu dàng, chắc chắn và bền vững hơn.

Bạn có chắc là mình đang thật lòng không bởi cuộc sống của bạn đã thay đổi quá nhiều? Sự thăng hạng như vậy cũng dễ nhuốm màu ảo tưởng chứ?  

Tôi nghĩ là ảo tưởng chỉ dành cho những người bình thường, những người chưa hiểu và chưa được hiểu biết và chưa được học dưới sự dạy dỗ của Đạo Phật bởi tôi là một Thiền sinh của đạo Phật Nam Tông. Ảo tưởng là huyễn hoặc mình trong xã hội này, nếu tôi như vậy thì đã không có tôi hôm nay vẫn đi cà phê vỉa hè, vẫn chạy xe máy ầm ầm ngoài đường, tôi vẫn là tôi. Nếu tôi 17 – 18 điều đó có thể xảy ra hoặc nó có thể xảy ra khi tôi thi Vietnam Idol. Còn khi bước chân ra tôi đủ tỉnh táo để biết mình là ai.

Nhưng tỉnh táo quá chưa chắc đã tốt?

Tôi luôn có những nguyên tắclà thẳng thắn và biết lắng nghe và không bao giờ nói dối. Tôi áp dụng những điều đó trong công việc, âm nhạc, kinh doanh và thậm chí là tình duyên. Duyên lành hay không lành tôi đều nhìn nhận dưới con mắt của một Phật tử, nó hỗ trợ tôi rất nhiều trong đời sống.

Tôi hỏi vậy bởi hiện nay bạn đã không còn nhắc nhiều về quãng thời gian sống bên Nhật?

Quá khứ là quá khứ mặc dù nó đẹp. Thời gian đầu tôi cần phải nói vì mọi người biết tôi là ai mà đã nói là không nói dối nhưng chẳng nhẽ nói mãi. Hãy hỏi tôi về cuộc sống hiện nay để tôi có thể cung cấp thông tin cho khán giả biết, dành cho những người đã đang và vẫn đang yêu tôi.

Vậy điều gì khiến bạn nhớ nhất khi sống tại Nhật?

Đó là đã có những lúc tôi tưởng chừng giấc mơ âm nhạc của tôi đã chết vì gia đình tôi gặp vấn đề về tài chính, gần như phá sản. Bao nhiêu tất bật như vậy khiến tôi cảm thấy mình không đủ sức và đủ tự tin để bắt đầu, thời gian đã bào mòn gần như mọi chuyện. Nhưng rồi đúng thời điểm thì tôi quyết định mình phải về Việt Nam để theo đuổi mình đã ước mơ từ bé. Tôi không biết các bạn trẻ tuổi có cảm giác giống tôi không khi hồi bé ngồi trước gương tôi đã biết mình muốn làm gì. Luôn để dành một góc để lên mạng tìm và chuẩn bị mọi thứ như một phòng thu nhỏ. Nó cứ âm ỉ ở đó, nó thực sự xảy ra và tôi về và chấp nhận làm một bông hoa nở muộn. Âm nhạc như một cái nghiệp, không phải muốn bỏ là bỏ được, ban cho mình một sứ mệnh, không làm không được.

Trong sự tỉnh táo của một cô gái đã “hơi quá muộn” cho một sự khởi đầu như vậy, đã bao giờ bạn sốt ruột cho sự chậm chạp của mình sau khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol? Nhất là khi tự so sánh và đặt mình vào cuộc đua với Quán quân và Á quân?

Ngay từ đầu thì tôi và ekip đều vạch ra được đến thời điểm nào sẽ dừng con đường khám phá, có kế hoạch rõ ràng, muộn nhất là năm tới. Tôi may mắn khi có một người cộng sự tốt như một người anh, chia sẻ với tôi hết. Nếu kế hoạch không làm được, anh ý sẽ bảo người khác làm, sau đó có kế hoạch gì thì gọi tôi. Tôi đi ra ngoài cuộc sống, tự bươn chải và gặp được những người giỏi và tốt. Ví dụ như phim Tiền chùa thì Khương Ngọc và Vân Trang chia sẻ giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ góp ý cho tôi những kinh nghiệm mà họ có, đoạn này nên diễn ra sao, như thế nào để cho hiệu quả. Hơn nữa, vì tôi xuất hiện và bắt đầu cũng đã muộn thì chẳng việc gì phải sốt ruột. Anh tưởng tượng một người 25 người tôi mới thi và có những người hát mười mấy năm nay rồi và họ chỉ tỏa sáng vào tuổi ngoài 30.

leu-5.jpg

Vậy còn tin đồn mua giải thì sao? Người ta nói vì bạn rủng rỉnh tiền bạc khi mới về nước nên quyết định thi và phải có giải để có bước đệm vào nghề và bỏ một số tiền lớn để đạt được mục đích của mình? Họ còn nói bạn thông minh khi dừng lại ở Top3 vì nếu bạn Quán quân thì…lộ quá? Bạn nghĩ sao về chuyện này?

Tôi nghĩ rằng, việc mua giải bên Vietnam Idol ngoài chính ban tổ chức của Vietnam Idol thì không ai có thể trả lời được. Nếu tôi thực sự mua giải, tại sao tôi có thể vào thẳng từ top 16 đến top 10 trong khi có biết bao vị ban giám khảo ngồi dưới. Nhìn lại, nhiều người vẫn không thể tin được tại sao tôi lại đi xa đến vậy, và sau cuộc thi, tại sao tôi được rất nhiều bạn bè và anh chị em nghệ sĩ yêu quý và theo dõi và ủng hộ nhiều như vậy. Bản thân tôi cũng nghĩ giỏi lắm tôi chỉ dừng lại ở top 100, lúc mới về còn có chút tiền tiết kiệm thích gì mua nấy nhưng sau đó hết tiền nên quần áo không còn nhiều thì bắt đầu xấu đi. May làm sao, BTC chương trình có sự hỗ trợ của nhà thiết kế Công Trí nên tôi lại đẹp lại(cười lớn). Có thể sự bắt mắt đó cũng được nhiều khán giả bình chọn. Thêm nữa, khi nhận được quyết định vào top 10 Vietnam Idol cũng là lúc tôi phải phân vân rất nhiều giữa việc vào làm việc tại một công ty Nhật Bản mà tôi đã chọn từ lúc ở bên đó và việc theo đuổi ước mơ lớn đời mình. Cuối cùng, như anh thấy, tôi đã chọn và không hối hận về quyết định của mình.

Xin cảm ơn!

 

Theo Saigonlive

people like INLOOK.VN fanpage