Bạn đang ở đây

Lưu Thiên Hương: Nhìn đời qua mắt con

“Từ khi làm vợ và làm mẹ, tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc đích thực của người phụ nữ” - Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tâm sự.

Lưu Thiên Hương là một trong những nhạc sĩ tài năng của nền âm nhạc Việt Nam. Ở tuổi 30, ngoài sự nghiệp, chị có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng là nhạc sĩ Sơn Hải và con gái Vy Uyên xinh xắn.

Chị đang sống cùng gia đình chồng ở Hà Nội. Nhan sắc của Lưu Thiên Hương dường như không bị tác động nhiều kể từ khi làm mẹ, trái lại ở chị luôn toát lên vẻ đằm thắm và quyến rũ theo đúng nghĩa “gái một con trông mòn con mắt”. Nhìn Hương, nhiều người ngầm so sánh chị như một cây xanh căng đầy nhựa sống.

Nhiều người khen chị ngày càng đẹp hơn, chị có thể chia sẻ bí quyết được không?

Sau khi sinh bé Vy Uyên, tôi mập lên một chút và da dẻ cũng mịn màng hơn. Ngoài ra, suy nghĩ của tôi đã thay đổi nhiều từ khi có con, cảm xúc và góc nhìn về cuộc sống cũng khác đi, nói chung là lạc quan và yêu đời hơn. Còn bí quyết à, là nhờ sinh con đấy!

Sau khi lập gia đình, chị đã không còn làm ca sĩ mà chuyển sang công việc của một nhạc sĩ. Thú thật là không chỉ riêng tôi mà giới chuyên môn cũng ngạc nhiên về tốc độ sáng tác của chị. Chị duy trì nguồn năng lượng ấy bằng cách nào?

Hình như khi làm vợ, làm mẹ, tâm hồn người phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn. Ngày xưa, tôi hát với tâm tư, tình cảm của cô gái tuổi mới lớn, sâu sắc lắm cũng chỉ thể hiện trọn vẹn nỗi đau trong tình yêu. Còn bây giờ, khi viết nhạc, mỗi ca từ và mỗi giai điệu là tiếng lòng của một người mẹ.

Hiện tại, tôi đang nhìn cuộc đời qua đôi mắt con gái, qua sự trong trẻo, hồn nhiên và tươi vui của trẻ em.

 

 

Theo chị, tính cách nào quan trọng nhất đối với con gái?

Tôi nghĩ phụ nữ đẹp trước hết phải nữ tính. Vì thế, tôi luôn hướng con gái chú ý sự dịu dàng và rất vui là nhiều người tiếp xúc với Vy Uyên đều khen bé yểu điệu thục nữ.

Qua chia sẻ, tôi thấy chị rất mê con gái. Còn ông xã chị, anh ấy đóng vai trò quan trọng thế nào với vợ?

Tôi may mắn có chồng làm cùng nghề nên chúng tôi rất hiểu nhau.

Ngoài việc đóng góp các sáng tác của tôi tinh tế và hoàn thiện hơn, anh ấy còn có kiến thức về thời trang nên tư vấn cho tôi rất nhiều. Trước khi lên sân khấu, tôi đều hỏi: “Em mặc bộ này đẹp không?”. Khi nào anh ấy trả lời: “Đẹp rồi, phù hợp rồi” là tôi thấy tự tin hẳn.

Ông xã tôi vẫn giữ thói quen tặng hoa cho vợ không chỉ vào các dịp trọng đại mà cả những ngày bình thường. Biết tôi thích túi xách nên mỗi dịp đi công tác, anh ấy đều có quà cho vợ là một chiếc túi xách. Sự quan tâm của anh ấy làm tôi rất cảm động và càng yêu chồng hơn.

Không chỉ chăm sóc vợ, anh Hải còn là người bố dạt dào tình cảm trong mắt con gái. Mỗi lần tôi đi lưu diễn xa, anh ấy luôn dành thời gian chơi đùa để bé đỡ nhớ mẹ. Ngày nào ông xã cũng gọi điện hỏi han nên dù đi xa, tôi vẫn thấy ấm lòng.

Thực tế là nhiều cặp đôi trong showbiz Việt sớm chia tay sau khi kết hôn. Vậy bí quyết nào giúp chị giữ sự bình yên cho gia đình mình?

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có quá trình yêu và tìm hiểu tính nết nhau. Vì thế khi xảy ra mâu thuẫn, tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc đấy và sự gắn kết thiêng liêng giữa chúng tôi là con gái để xua tan giận hờn. Tính tôi nhanh quên và không để bụng, có thể hôm trước vợ chồng mới cãi nhau, nhưng ngủ dậy là tôi quên hết, lại hỏi han và nói cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vài lần ông xã còn nhắc yêu: “Em quên là đang giận anh à?”. Vậy là chúng tôi lại làm hòa.

 

 

Tôi thấy một số phụ nữ luôn đòi hỏi chồng hay người yêu phải có trách nhiệm mang niềm vui đến cho mình, vậy mới là yêu. Sao thế nhỉ, vì họ xinh đẹp và tài giỏi ư? Tôi lại không nghĩ thế, phụ nữ cũng cần mang niềm vui cho người thương yêu mình.

Ngoài nhan sắc, âm nhạc, chị có thể chia sẻ thêm bí quyết để giữ chồng?

Bất cứ người phụ nữ nào, dù thành đạt đến mấy khi về nhà cũng cần cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình. Khi đứng trước chồng, hãy trở nên nhỏ bé, như thế chồng mình sẽ cảm nhận họ thực sự là bờ vai cho vợ dựa vào.

Có nhiều chuyện tôi biết rõ mười mươi đấy, nhưng vẫn hỏi chồng để anh ấy có dịp thể hiện một chút. Ngoài ra, dù công việc bận rộn, tôi vẫn dành ra một buổi trưa Chủ nhật hàng tuần để nấu món ngon cho cả nhà.

Chị quả là nàng dâu khéo léo, đảm đang vì dù công việc tất bật, nhưng chị vẫn được lòng mẹ chồng.

Về khoản này, tôi may mắn thì đúng hơn. Mẹ chồng tôi là nhà giáo rất mô phạm, nhưng lại nhìn cuộc sống rất hiện đại. Ngay từ khi chúng tôi yêu nhau, bà đã xem tôi là một thành viên trong gia đình để tôi làm quen với nếp sống và tính cách của mọi người.

Mẹ chồng tôi rất tôn trọng và tự hào về nghề nghiệp của các con, Mỗi lần biết tôi xuất hiện trên tivi, bà hỏi lịch cụ thể rồi gọi điện rủ bạn bè cùng xem. Vì thế, tôi rất thoải mái khi sống với gia đình chồng. Tôi nghĩ vợ chồng tôi cùng nhau vun vén tổ ấm, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái nên người là cách ý nghĩa nhất để báo hiếu bố mẹ hai bên.

 

 

Xin cảm ơn chị!

Theo Tiếp thị Gia đình

 

people like INLOOK.VN fanpage