Bạn đang ở đây

Lý do Andrea trở thành "gái hư"

Andrea có lẽ đã trở thành một cô gái khác.

Gia đình không trọn vẹn

Andrea sinh ra tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chân dài 9X sớm không có hạnh phúc trọn vẹn có cả bố lẫn mẹ, vì khi hơn 2 tuổi, bố mẹ cô bất ngờ ly hôn. Một mình bố Andrea nuôi dưỡng cô và em trai khôn lớn.

Chính đổ vỡ của bố mẹ để lại hố sâu lớn trong tâm hồn cô gái bé nhỏ ấy. Từ lúc đó cho đến lớn, Andrea không hề biết được cảm giác có mẹ, được mẹ quan tâm, chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng, bảo ban, . . . Người thân nhất của Andrea ngoài cha là ông bà nội, nhưng họ đều đã mất. Ở Tây Ban Nha, giờ cô chỉ còn anh chị em họ và các cô chú bác.

Nỗi buồn lớn nhất của Andrea có lẽ là vắng bóng người mẹ, cả trong tiềm thức lẫn cuộc sống, nhiều lần cô đã gửi những dòng tâm sự như thầm trách bà: "Mẹ không muốn biết gì về con từ khi tôi 1, 2 tuổi. Mặc dù có số điện thoại của tôi, nhưng hình như mẹ không muốn quan tâm. Ngày sinh nhật hay những dịp quan trọng trong đời tôi, mẹ chưa từng gọi điện. Ngay cả việc tôi nghỉ học, mẹ cũng không biết".

Chính sự thiếu vắng tình mẫu tử và sự dìu dắt, uốn nắn của người phụ nữ khiến Andrea không học hỏi được những bài học quý báu về thái độ sống của một cô gái trẻ khi chập chững vào đời. Để rồi sau đó liên tục nảy sinh những hành động không mấy đẹp mắt trước công chúng.

Bỏ học quá sớm

Trong khi định kiến "chân dài, não ngắn" trong xã hội Việt chưa kịp lắng xuống thì việc Andrea bỏ học từ năm lớp 9 khiến công chúng thất vọng.

Thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Đức, Việt và biết thêm tiếng Anh, từng là học sinh khá giỏi của trường Chu Văn An, Andrea đột nhiên quyết định nghỉ học cấp 3 để theo đuổi nghề người mẫu, chụp những tấm hình nóng bỏng và công khai chuyện yêu đương.

Đặc biệt, chính bố cô lại là người bật đèn xanh cho cô con gái 17 tuổi: "Em học lớp 9 nhưng em 17 tuổi rồi. Bố chính là người ủng hộ tôi, dù mẹ (kế) không tán thành vì mẹ vẫn là người Việt Nam và mẹ muốn tôi phải học cho xong. Tôi nghĩ, mọi người đi học là để kiếm cho mình một nghề, công việc. Còn tôi đã có nghề mình yêu thích, tại sao không đầu tư hết sức cho nghề?"

Theo Andrea, ngày trước ở Tây Ban Nha, bố cô mới học hết lớp 7 nhưng vẫn trở thành một trong những nhà kinh doanh thành công ở châu Âu. Ở châu Âu, nhiều người có hai, ba bằng đại học nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái, họ cũng phải làm đủ việc khác, thậm chí không đúng với chuyên môn.

Nếu xác định đây chỉ là công việc làm cho vui, cô khẳng định sẽ không bao giờ bỏ học. Nghệ thuật, người mẫu đều có thể hái ra tiền, và là công việc yêu thích nên cô quyết định tập trung theo đuổi nó. Tuy nhiên, không ghi dấu ấn bằng việc tỏa sáng trên sàn diễn, Adrea trượt dài với những scandal và chuyện bên lề nhảm nhí.

Lối sống thoáng của "gái Tây"

Bên cạnh những lằng nhằng về chuyện học vấn, Adrea được xem là chân dài khá liều lĩnh. Sẵn sàng tung ảnh bán khỏa thân khi chưa đủ 18 tuổi, khoe ảnh giường chiếu cạnh bạn trai hot boy, hay chuyện yêu đương ồn ào làm Andrea thêm mất giá.

Sau khi tung ảnh nóng bỏng vượt xa tuổi 18 lên trang facebook cá nhân, Andrea thản nhiên cho rằng bản thân thấy bình thường với những hình đó. "Bỏ học, có mối quan hệ quá sớm và chụp những bộ hình nóng bỏng là những việc tôi làm khi 17 tuổi, nhưng chụp hình là do công việc, chuyện bỏ học tôi đã giải thích rất rõ, nếu mọi người không chấp nhận tôi cũng không biết nói gì hơn", Andrea thẳng thắn.

Bên cạnh đó, chia sẻ về chuyện yêu đương, người đẹp lai cho rằng ở Đức 14 tuổi đã được phép có bạn khác giới, các nước châu Âu 15, 16 tuổi có quyền được yêu. Còn ở Việt Nam có thể quan niệm chung là không đồng tình, nhưng ở trường Andrea, người đẹp từng tận mắt chứng kiến có một bạn học lớp 8 bị dính bầu. Ngoài ra, Andrea cho rằng mình giống bố, là người rất thoáng trong chuyện yêu và cho phép con gái yêu từ năm 14, 15 tuổi.

Ở độ tuổi hình thành nhân cách của một cô gái trẻ, Andrea chọn bar, rượu và nhảy nhót là cách xả stress thay vì đến giảng đường học tập trau dồi kỹ năng. Chuyện tình yêu với Baggio, hay màn kịch với Yanbi để đánh lừa khán giả và PR tên tuổi khiến khán giả thất vọng. Sẽ thật khó để mong Andrea thay đổi, bởi cô là gái Tây, sống ở Việt Nam và nhìn đời "Tây hóa", chứ không bó buộc mình theo khuôn khổ của một cô gái Á Đông thuần túy.

Ma lực của làng giải trí

Nổi tiếng, được săn đón, có nhà lầu, xe hơi và đồ hiệu tiền tỷ là khao khát của rất nhiều cô gái trẻ, đặc biệt là những cô gái có nhan sắc và chiều cao nổi trội, Andrea cũng không ngoại lệ.

Từng được xem là chân dài nhiều tiềm năng của làng mẫu phía Bắc khi sở hữu chiều cao 1m72 cùng vẻ đẹp lai cuốn hút, Andrea mang làn gió mới cho làng mẫu Việt Nam và là đích nhắm của nhiều ông bầu nổi tiếng. Sớm được săn đón và dưới hấp lực của ánh đèn sân khấu, Andrea mải mê chạy theo những show diễn, những cuộc vui của các sự kiện đình đám mà quên rằng cái giá sự nổi tiếng là rất đắt.

Khi cặp kè cùng bạn trai hot boy và bị săm soi, Andrea tức giận lên trang cá nhân văng tục, chửi thề. Khi bị nghi mượn tạm xe gần 4 tỷ đồng để khoe, Andrea hờn dỗi, trách móc. Bị chỉ trích vào bar ôm ấp trai lạ quá nhiều, Andrea cho rằng đó chỉ là bạn, . . .

Trong khi bạn bè cùng trang lứa hết mình cùng nghề với mong muốn có chỗ đứng vững chắc và những danh hiệu danh giá, thì Andrea đang mải mê cùng những cuộc vui. Có lẽ, vì Andrea đã quá nổi tiếng, mọi thứ kiếm được quá dễ dàng, khiến cô gần như không còn mục tiêu để phấn đấu.

Theo Báo Đất Việt
people like INLOOK.VN fanpage