Bạn đang ở đây

Mẹ con Jolie gây xúc động khi tới thăm trại tị nạn Syria

Video ghi lại khoảnh khắc gần gũi của nữ diễn viên và con gái Shiloh khi tới thăm gia đình bé gái tị nạn ở Li-băng mới được đăng tải.

 

Tháng trước, Angelina Jolie có chuyến công tác nhân đạo tới Li-băng và Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là Đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.

Đây không phải lần đầu tiên Jolie đích thân tới thăm các trại tị nạn của người Syria ở vùng chiến sự, tuy nhiên lần này, nữ đạo diễn Unbroken đã dẫn theo cả con gái Shiloh.

Chia sẻ với tạp chí People hồi tháng 6, Jolie thổ lộ: "Shiloh ý thức được rằng tôi luôn dành sự trân trọng đối với những gia đình người tị nạn và con bé luôn mong ước được cùng tôi tham gia các chuyến đi nhân đạo trong suốt nhiều năm qua".

Anh4-2151-1436523903.jpg

Angelina Jolie và con gái Shiloh tới thăm trại tị nạn ở Li-băng tháng trước.

Trong đoạn video mới được công bố, các nhà quay phim đã ghi lại những hình ảnh gần gũi và hết sức giản dị của hai mẹ con nữ diễn viên khi ghé thăm gia đình bé gái tị nạn. Hala, 12 tuổi, là cô bé mồ côi, sống cùng năm anh chị em ruột trong một lều tị nạn ở thung lũng Bekka, Li-băng.

Tại đây, Angie và Shiloh được lắng nghe câu chuyện về cuộc sống cũng như những khó khăn, thử thách mà họ trải qua khi là nạn nhân của chiến tranh. Đan xen giữa những chia sẻ chân thực của các thành viên trong gia đình là lời kể nhẹ nhàng, truyền cảm và xúc động của chính Angie.

"Khi tôi gặp gia đình Hala năm 2014, họ mới vừa chuyển đến Li-băng với tư cách là những người tị nạn. Một năm sau, tôi quay lại đây với con gái Shiloh để xem xem cuộc sống của họ đã thay đổi như thế nào", Jolie nói trong đoạn mở đầu của video.

Ngôi sao 40 tuổi cũng không kiềm được cảm xúc hân hoan khi gặp lại Hala. Minh tinh Hollywood ôm chầm lấy cô bé, thơm hai bên má và không ngừng hỏi: "Con dạo này sao rồi? Đã biết vẽ chưa?"...

Anh5-2132-1436523903.jpg

Nữ diễn viên rất thân thiết với cô bé Hala.

Hala và gia đình chỉ là 8 trong tổng số 60 triệu người, trong đó cứ 1/122 người là phải rời xa quê hương để đi lánh nạn. Hiện tại, Syria là quốc gia có số lượng người tị nạn cao nhất thế giới, với hơn 4 triệu người đang trốn chạy sang các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Li-băng hay Jordan vì khủng hoảng chiến tranh vẫn đang tiếp diễn.

Hơn 50% trong số 1,2 triệu người tị nạn ở Li-băng là trẻ em. Ngoài ra, hơn 7,6 triệu người đang phải di tản trong lãnh thổ Syria, rất nhiều trong số này gặp phải trở ngại do hoàn cảnh và điều kiện địa lý.

Trong cuộc trò chuyện, Hala và anh trai nhớ lại ký ức kinh hoàng khi cả hai nghe thấy tiếng bom nổ xé màn đêm trong lúc đang cố chạy trốn: "Bất chợt, chúng cháu nhìn thấy căn nhà đổ sụp xuống người mẹ”. Trở thành trẻ mồ côi, hai anh em Hala di cư đến Li-băng để tìm kiếm lương thực và một mái nhà.

Angelina Jolie từng chia sẻ với People hồi tháng 6: “Ký ức của chúng về Syria đang dần phai nhạt. Bọn trẻ đã không còn đếm số ngày di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Chẳng có gì là chắc chắn và chúng luôn cảm thấy như đang bị bỏ rơi”.

Anh3-9880-1436523903.jpg

Shiloh mong muốn được quay trở lại nơi đây với mẹ.

Trước khi rời khỏi trại tị nạn, bà mẹ 6 con đã hứa sẽ quay lại nơi đây với con gái. “Trước khi nói lời tạm biệt với gia đình Hala, Shiloh đã đặt rất nhiều câu hỏi. Dĩ nhiên, thật khó để giải thích hết về hiện thực tàn khốc của chiến tranh cũng như việc phải không ngừng di tản của những người tị nạn. Con bé nói rằng nó thấy buồn nhưng cũng vui vì được đến thăm nơi này. Shiloh đang rất háo hức mong chờ cho chuyến đi tiếp theo”.

Theo Trần Quỳnh - Ngoisao.net

people like INLOOK.VN fanpage