Bạn đang ở đây

Mỹ Tâm - thanh thản tuổi 30

Mỹ Tâm của tuổi 30 lúc nào cũng bận rộn với ăm ắp kế hoạch. Các dự án luôn được đề ra và thực hiện chu đáo, duy chỉ chuyện kết hôn thì kế hoạch của cô là... không có kế hoạch nào. Ở tuổi 30, Mỹ Tâm tự đánh giá là trông mình chỉ mới 23...

(Phóng viên) Ông bà bảo: "Trai 30 tuổi đang xoan! Gái 30 tuổi đã toan về già". Phụ nữ thường rất lo lắng khi đối diện với tuổi 30 nhất là những người độc thân bởi những ám ảnh về tuổi tác, nhan sắc và những nỗi sợ không tên khác. Còn chị có ngoại lệ hay rất bận tâm về chuyện này?

(Mỹ Tâm) Tôi vào nghề mười năm rồi nên hầu như ai cũng biết tuổi, nhưng cũng có nhiều người bảo nếu không biết Mỹ Tâm thì trông tôi chỉ tầm 23 tuổi thôi (cười). Thật ra là do con người tôi ít thay đổi, và những thứ đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, tôi không câu nệ lắm chuyện tuổi tác vì mỗi một thời khác qua đi tôi dường như có thêm độ chín để gọt giũa và hoàn thiện bản thân.

Ngày xưa tôi rất hay nổi nóng, ai làm gì không vừa ý là phản ứng ngay lập tức, dẫn đến những hành động bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ, tất nhiên là tôi vẫn nóng giận nhưng kiếm chế được và dằn giữ mình trong 15 phút, sau đó bình tĩnh giải quyết. Tôi tâm niệm rằng, hễ mình không gây chuyện ai thì cũng không ai làm gì tổn thương mình!

Nhưng là người của công chúng, sống trong giới showbiz thật sự rất khó tránh được những chuyện không vui. Như mới đây, đạo diễn Khải Hưng – cựu Giám đốc Hãng Phim truyền hình Việt Nam đăng đàn bình luận: "Mỹ Tâm đóng phim quá dở!". Gặp phải những nhận xét như vậy ngay bộ phim đầu tiên tham gia, nghe đâu chị từng tuyên bố là "có thể không bao giờ đóng phim nữa...?"

Khi phim Cho một tình yêu phát sóng tôi bị nhiều chê bai. Dù không đọc hết bình luận trên các diễn đàn, nhưng phải khách quan nhận thấy rằng tôi chẳng phải là người đóng được. Tôi đã bình tâm xem lại lần nữa bản đĩa của phim. Những tập đầu tôi cũng thấy sượng quá, việc lồng tiếng lại không ổn lắm, bản thân tôi cũng chưa nhập vai đạt vì còn nhiều ngượng ngập.

Tuy nhiên càng về sau tôi đã diễn tốt; nếu theo dõi hết toàn bộ phim thì sẽ có những cái nhìn tích cực hơn. Tôi từng tham gia đóng kịch, lại thực hiện rất nhiều video clip trong suốt mười năm ca hát, đã học qua lớp kỹ năng diễn xuất... lẽ nào lại quá tệ như những nhận xét đó. Vai ca sĩ Linh Đan đo ni đóng giày cho Mỹ Tâm, cái lỗi của tôi chính là đóng lại vai của mình khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Điều đó khó được khán giả chấp nhận hơn là ở trường hợp ngược lại!

Tôi chưa bao giờ tuyên bố sẽ không đóng phim nữa, có nhiều lời mời nhưng tôi đang thực hiện những dự án âm nhạc và từ thiện từ đây đến cuối năm nên phải từ chối. Tôi sẽ đóng nếu có vai diễn cá tính, ngầu đời, ngông nghênh hay bụi bậm, khác biệt với vẻ tiểu thư, nữ tính trong Cho một tình yêu. Đóng phim mang lại rất nhiều cảm xúc tuyệt vời, nhất là tôi thấy mình trưởng thành và được trải nghiệm theo hướng tích cực.

 


Ngoài đời chị là một cô gái ăn mặc đẹp, phong cách trẻ trung và năng động, nhưng lên sân khấu chị như một người khác hẳn với những bộ trang phục không ổn định theo bất cứ phong cách nào. Chị nghĩ gì khi thường xuyên xuất hiện trên mục "Sao xấu trong tuần" của các trang mạng xã hội?

Những trang mạng đó không phải là tiếng nói của số đông mà chỉ là cá nhân với vài người tự áp đặt thẩm mỹ của mình lên phục trang của giới nghệ sĩ. Tôi nghĩ mỗi người phải có những dấu ấn riêng; quan điểm ăn mặc của tôi luôn đề cao sự tự do, có thể che giấu được những khuyết điểm cơ thể và phù hợp với thẩm mỹ của mình.

Tuy nhiên, nếu bị phê nhiều quá tôi cũng nên nhìn nhận lại vấn đề này, quả là gần đây tôi cũng chưa hài lòng lắm về trang phục biểu diễn. Hiện thời, MT Entertainment đang từng bước xây dựng một nhãn hàng để tiến tới kinh doanh thời trang, chúng tôi có cả một đội ngũ thiết kế và stylist, nhưng bước khởi đầu vẫn còn nhiều lúng túng để tìm một phong cách riêng có thể theo đuổi lâu dài.

Kinh doanh nước hoa, sắp tới là thời trang và còn nhiều dự án từ thiện, kế hoạch cho âm nhạc... Mỹ Tâm quá bận rộn khiến người ta bảo gặp Mỹ Tâm rất khó là vì vậy? Chị có thể chia sẻ những việc sắp tới của mình...

Thật ra thì ai cũng phải nghỉ ngơi, chỉ là tôi làm biếng đi chơi và tụ tập tán gẫu thôi; khi thì lười trang điểm, lười lựa chọn áo quần ra phố hoặc đôi khi cũng là cách từ chối khéo. Tháng 5 vừa rồi tôi bị thuỷ đậu, ở nhà gần nửa tháng chỉ ăn uống, nghỉ dưỡng, chơi game, đọc sách, xem tivi... hết bệnh tôi lên tới gần 2 kg. Khoảng thời gian lặng đó tôi dùng để nghĩ ra nhiều ý tưởng để khoẻ là làm, nên không có cảm giác bị cuồng chân. Con người tôi vốn không ưa ồn ào, tôi bận rộn trong những công việc mà tôi yêu thích; kể cả việc... ngồi không (cười).

Tôi đang chuẩn bị phát hành album Cho một tình yêu, gồm mười bài hát tôi viết và hát trong phim cùng tên; phim đó cũng phải gần 90 ca khúc. Ở tuổi 30, đã nếm trải đủ mùi vị vinh quang nhưng tôi vẫn còn nhiều tham vọng lắm; nhưng tham vọng của tôi bây giờ không phụ thuộc vào bất cứ yếu tố nào. Tôi muốn kết nối các bài hát trong phim thành một kịch bản có nội dung, có cốt truyện rồi làm live show; gần như kiểu nhạc kịch.

Sau đó dự tính thực hiện chuỗi chương trình theo từng chủ đề và diễn định kỳ hằng quý... Ngoài ra, tôi đang khảo sát một số địa phương (Phú Yên, Bình Định và các quận huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh) có các hộ nghèo để tiến hành xây cất 100 căn nhà tình thương, sửa chữa nhà cấp bốn, hỗ trợ làm ăn...

Và, kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thực hiện tiếp chương trình "Nâng bước ngày mai" tặng 700 phần học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở Tiền Giang, An Giang và Nghệ An. Hiện có Công ty cổ phần Hùng Vương và nhãn hàng Chăn gối nệm Hàn Quốc Everon tài trợ và đồng hành cùng tôi.

Trên trang http://www.mytamfoundation.org tôi đăng tải thư ngỏ với mong muốn có thêm sự góp tay chung sức của các doanh nghiệp trong nước cùng các nhà hảo tâm đến với quỹ từ thiện.

 


Việc nào chị cũng lên kế hoạch rất chu đáo, vậy còn kế hoạch hôn nhân của cô gái 30 thì thế nào?

Có thể tôi sẽ bất ngờ kết hôn, nhưng chắc chắn đó không phải là một người đàn ông tôi vừa quen biết năm bữa nửa tháng. Tôi thường có cảm giác an toàn với những mối quan hệ lâu bền theo thời gian; vì tôi hơi khó tính. Khi đã yêu rồi thì người đàn ông của tôi là số một và không so sánh với ai khác.

Tôi quan niệm, chuyện riêng tư càng giữ kín càng tốt; khi tuyên bố rồi nhiều người chăm chăm vào đó khai thác mà quên đi những công việc chuyên môn của tôi. Đó là lý do không bao giờ tôi đề cập đến bất kỳ người đàn ông nào.

Chị thường xả stress và nghỉ ngơi như thế nào...

Tôi thường nghe nhạc ngoại quốc, ưa thích nhất là "hoàng tử tình ca" Jason Mraz (Mỹ) với những bản ballad lãng mạn. Còn nghe để mà nghe thì nhiều lắm, từ Lady Gaga cho đến... hát ả đào. Tôi ít đi giải trí đâu, ở nhà có phòng sauna và hằng ngày tập vũ đạo đều đặn nên tôi bỏ qua luôn việc tập thể dục; chỉ thỉnh thoảng ra ngoài làm massage mặt. Tôi vẫn luôn đảm bảo sức khoẻ cho giấc ngủ tám tiếng mỗi ngày, mặc dù hơi trái khoáy một chút là chỉ ngủ được từ 3 giờ sáng.

Cám ơn chị đã chia sẻ.

 

Theo DNSG

Ảnh: Google

people like INLOOK.VN fanpage