Bạn đang ở đây

Ngọc Duy: 'Sau đêm chung kết em không thích Quang Anh nữa!'

Đó là chia sẻ rất hồn nhiên của giải bạc chương trình The Voice Kids 2013.

Mặc dù đã hơn 1 tuần từ sau đêm chung kết The Voice Kids, song Ngọc Duy vẫn chưa hồi phục sức khoẻ. Trò truyện cùng phóng viên, Duy nói rất nhỏ và khó nghe vì giọng của em bị khản đặc từ sau đêm chung kết. 

Trước khi thi The Voice Kids, em và mọi người có biết rằng em hát hay không?

Không chị ạ! Hồi cấp 1 em tham gia văn nghệ ở trường thì toàn phải múa. Lên lớp 6 em có thi hát để chào mừng 20/11, nhưng cũng chỉ được giải khuyến khích.

Tại sao em đăng ký dự thi The Voice Kids?

Chị gái em đăng ký, xong chị gọi về nhà thông báo. Rồi BTC gọi, em cứ đi thi thôi đấy.

Làm thế nào để hát hay được như thế?

Em cứ hát rồi nó ra thôi ạ!

 	Cậu học trò lớp 7 trả lời những câu hỏi của phóng viên một cách hồn nhiên, ngộ nghĩnh.

Cậu học trò lớp 7 trả lời những câu hỏi của phóng viên một cách hồn nhiên, ngộ nghĩnh.

Kỷ niệm nào em nhớ nhất trong quá trình thi The Voice Kids?

Em nhớ nhất là ở vòng Giấu mặt, lúc mà em được cả 3 HLV bấm nút chọn. Lúc ấy em thấy vui lắm ấy chị ơi.

Tại sao em lại chọn về đội thầy Thanh Bùi?

Ban đầu, em thích đội cô Hiền Thục. Vì cô dịu dàng. Nhưng khi trên sân khấu, em hát thì thầy Bùi quay lại đầu tiên, và em cũng thích phong cách của thầy nên em chọn thầy.

Thế sau khi lựa chọn rồi, có khi nào em thấy tiếc vì đã không chọn đội khác không?

Không. Em thấy mình đã chọn đúng mà.

Có khi nào em bị thầy mắng không?

Có. Thầy nghiêm lắm, chơi ra chơi, học ra học. Nhưng có lúc em mải chơi bị thầy mắng. Thầy bảo: “Con có muốn dừng cuộc chơi không?” Lúc đó em không nói gì, chỉ khóc thôi. Hôm sau thì thầy bế em để dỗ dành.

 	Không chỉ ăn ý trên sân khấu, thầy trò Thanh Bùi - Ngọc Duy còn rất thân thiết ngoài đời.

Không chỉ ăn ý trên sân khấu, thầy trò Thanh Bùi - Ngọc Duy còn rất thân thiết ngoài đời.

Trong đội của mình, em thích bạn nào nhất? 

Em thích bạn Hữu Đại, vì bạn ấy dễ thương. (Cười)

Thế trong top 3, em thích ai nhất?

Em thích Quang Anh lắm, nhưng sau lúc trao giải thì em không thích nữa. Vì lúc ấy nhìn bạn ấy cứ như là biết trước kết quả rồi ý.

Vậy em thấy Quang Anh vô địch có xứng đáng không?

Có ạ. Bạn ấy hát hay mà chị.

Sau The Voice Kids, em có muốn tham gia thêm cuộc thi hát nào nữa không?

Không ạ. Mệt lắm! (Cười) Với cả người ta cũng không chu đáo lắm.

Người ta nào? Không chu đáo chỗ nào?

Ban tổ chức ạ. Họ toàn chậm giờ, chúng em toàn phải đợi.

Ở trường em thích học môn nào nhất?

Em thích học tiếng Anh. Nhưng em học không giỏi.

Thế sao em hát tiếng Anh giỏi thế?

Ban đầu em không hát được đâu. Lên sân khấu em toàn hát linh tinh thôi. Sau đó thầy Bùi bảo học từ từ, rồi tự nhiên em thuộc tiếng Anh trước cả tiếng Việt.

 	Ngọc Duy khá hiếu động, tinh nghịch, song cậu bé rất hoà đồng với các bạn.

Ngọc Duy khá hiếu động, tinh nghịch, song cậu bé rất hoà đồng với các bạn.

Điều gì khiến em thích nhất khi tham gia The Voice Kids?

Em thích nhất là được gặp thêm nhiều bạn và gặp nhiều người nổi tiếng. Nhất là chú Đàm Vĩnh Hưng. Gặp chú ấy rất vui. Chú ấy còn xin số điện thoại và bảo khi nào đó sẽ mời em hát chung.

Rời The Voice Kids rồi, em tiếc nhất điều gì?

Em tiếc nhất là không được gặp các bạn, không được gặp thầy Bùi.

Thế về trường rồi em còn buồn không?

Không. Vì về trường có các bạn nên không buồn nữa.

 

Theo Soha
 
 

 

people like INLOOK.VN fanpage