Bạn đang ở đây

Ngọc Trinh lại bị "ném đá" vì status "giỗ mẹ"

Ngọc Trinh lại một lần nữa bị chỉ trích là "óc ngắn" và "vô duyên" khi hồn nhiên để hình mặt cười trên status "giỗ mẹ".

Trên trang Facebook cá nhân, "nữ hoàng đồ lót" vừa tiết lộ về ngày giỗ mẹ và cô đang trên đường về quê nhà Trà VInh. Tuy nhiên, điều đáng nói là bên cạnh status "giỗ mẹ", Ngọc Trinh lại để hình icon mặt cười đầy khó hiểu. Chính vì vậy mà ngay sau khi dòng chia sẻ được đăng tải vài phút, người đẹp liên tục bị "hứng đá".

Ngọc Trinh khiến cư dân mạng nổi giận vì status


Ngọc Trinh khiến cư dân mạng nổi giận vì status "vô duyên".

 

 

Ngọc Trinh cập nhật ngày "giỗ mẹ" với hình ảnh mặt cười gây bức xúc.

"Giỗ mẹ mà để mặt cười?", "Giỗ mẹ có gì vui mà để mặt cười", "Sao mà chuyện này cũng đăng lên được", "Óc ngắn", "Giỗ mẹ mà khoe cho cả làng, cả tổng biết"..., hàng loạt cư dân mạng bày tỏ thái độ bất bình với dòng status ngắn ngủi của "nữ hoàng nội y".

Ngay sau đó, Ngọc Trinh lại tiếp tục cập nhật hình ảnh "Đang trên đường về quê giỗ Mẹ :)" cùng hình ảnh mặc áo sexy hết cỡ, cười tươi chụp hình.

Ngọc Trinh lại bị ném đá vì khoe ngực cập nhật chuyến đi "giỗ mẹ"

"Mẹ xem con sẹc xi chưa nè :)) về quê mà mặc thế này thì người ta mải ngó ngực chị rồi còn tâm trí đâu mà làm mâm giỗ","Giỗ mẹ mà mặt tươi hơn hoa"... các bạn trẻ bình luận đầy "mỉa mai" người đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một lượng fan đông đảo khác lại lên tiếng một mực bảo vệ  cho thần tượng của mình. "Ngày giỗ đâu phải ngày kỉ niệm ngày người đó chết, là ngày để nhớ về quảng thời gian người đó còn sống, để mặt cười có sao đâu?", "Đi đám giỗ thì phải khóc như đám ma chắc?", "Thì ngày giỗ cũng là một lần gia đình xum họp lại chả vui"... là những lời bênh vực cho người đẹp.

Hình ảnh được đánh giá là "phản cảm" trên trang cá nhân của Ngọc Trinh trước đó.

Đây không phải lần đầu Ngọc Trinh bị dư luận "ném đá" về hành động, lời nói dành cho người mẹ đã mất. Trước đây, loạt hình cô tạo dáng, thậm chí ngồi cả lên mộ của người đã sinh ra mình và cười tươi chụp hình đã khiến dư luận phải "phẫn nộ". Người ta gọi Ngọc Trinh là "não ngắn", là kẻ "vô ơn" và nhiều chỉ trích nặng nề hơn như thế.

Theo lời Ngọc Trinh kể lại, vì sinh khó nên mẹ đẻ của cô đã quyết định hy sinh bản thân để giữ lại mạng sống cho đứa con gái bé bỏng mặc dù cha cô thì lại muốn điều ngược lại. Bà đã ra đi ngay khi Ngọc Trinh vừa chào đời, cô cũng thừa nhận vì thế cho nên "Thật lòng, tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi. Khi tôi chừng mười mấy tuổi, mọi người cứ hỏi: Có nhớ mẹ, thương mẹ đẻ không? Tôi nói: Không! Từ đó, ba dặn: Sau này có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ vì con nên mới mất''.

Sự thật thà vốn là điều đáng quý trong cuộc sống, nhưng với một người nổi tiếng như Ngọc Trinh, sự vô tư ấy đôi khi lại trở thành vô duyên và lạc lõng. 

Theo Xahoi

 

people like INLOOK.VN fanpage