Bạn đang ở đây

Người yêu bị Michiyo Phạm Ngà tố gay công khai góc khuất

Tháng 10.2012, Kevin Tuấn Hùng vẫn còn lên báo như một người tình lãng mạn, chiếm trọn trái tim và quà tặng trị giá tiền tỉ của nghệ sĩ múa Michiyo Phạm Ngà, cô gái từng công khai chê “trai Việt non kém sex”. Nhưng chỉ gần hai tháng sau, anh lại bị bạn gái này tố là gay, lợi dụng tiền bạc, danh tiếng của cô để lót đường đi hát.

Người yêu bị Michiyo Phạm Ngà tố gay công khai góc khuất

Nam ca sĩ đã công khai những góc khuất của cuộc tình “một phút huy hoàng” này.

 

Cứ lần lữa khất hẹn bao nhiêu lần, đưa ra lý do bận đi show tỉnh, ốm, hoặc ngủ quên... nhưng chắc thấy rồi cũng phải nói một lần cho xong, Kevin Tuấn Hùng cuối cùng đã gặp tôi, anh đến cuộc hẹn cùng một cô ca sĩ trẻ Hà thành. Sau cái gật đầu chào hỏi thân mật, nam ca sĩ vào đề: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đến gặp chị. Nhiều người căn dặn không nên gặp chị, hoặc có gặp cũng phải nói thật kín kẽ. Nhưng rồi, tôi vẫn chấp nhận cuộc gặp này”.

Lúc này tôi mới để ý kỹ, Kevin sau “cơn dư chấn Michiyo” trông gầy hơn. Cô gái ngồi bên cạnh anh có vẻ không quan tâm lắm câu chuyện của chúng tôi. Cô chỉ ngồi nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại lôi chiếc cọ điểm chút phấn lên má, hoặc lôi thỏi son tô lại đôi môi chúm chím, mỉm cười lơ đễnh.

Tôi đâu phải cậu nhóc đi “cua gái” bằng gấu bông hay móc chìa khóa

Michiyo Phạm Ngà cho rằng anh lợi dụng danh tiếng cũng như tiền bạc của cô ấy, giá trị vật chất cô ấy tặng anh cũng tương đương 4 tỉ đồng?

Chuyện lợi dụng tiền, bản thân Ngà bỏ ra hay tặng bao nhiêu tiền, chính cô ấy là người rõ nhất. Đối với người Đức hay người Việt, chiếc xe cô ấy tặng tôi vẫn là món quà giá trị, nhưng không phải cái gì quá to tát. Xe ấy ở Việt Nam khoảng 1,6 tỉ đồng, nhưng ở Đức rẻ hơn nhiều vì không phải chịu thuế cao. Yêu nhau, tặng quà cho nhau là bình thường, thậm chí tặng những món giá trị hơn như đồng hồ hay nhẫn vì cảm thấy thứ gì tốt cho người yêu thì tặng thôi.

Ngược lại, tôi đâu phải cậu nhóc mười mấy tuổi để đi “cua gái” bằng gấu bông hay móc chìa khóa như Ngà nói, hoàn toàn phi lí. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, sống ở Đức, gia đình kinh doanh bao nhiêu năm nay, nói giàu có thì không phải nhưng thiếu thốn chắc là không. Tôi rất hiểu câu “có qua có lại” nên không để Ngà chịu thiệt cái gì hết.

Nếu nói món quà tôi tặng Ngà không có giá trị vật chất thì đó là tấm danh thiếp tôi tự làm chứ không phải kẹp tóc, vì kẹp cũng phải mua bằng tiền chứ. Còn món quà có giá trị là cặp nhẫn đôi. Tôi không muốn công khai chuyện quà cáp này lên báo, nói chỉ để chia sẻ thôi.

Bố tôi đi xuất khẩu lao động khoảng năm 1985, 1986. Tôi sang Đức lúc gần 6 tuổi, nói tiếng Việt tốt vì bố mẹ nghiêm khắc, hai anh em tôi về đến cửa là phải nói tiếng Việt. Tôi và em gái thường dịch nhiều thứ cho bố mẹ bằng tiếng Việt nên phải học và xem phim bằng tiếng Việt. (Kevin Tuấn Hùng tên thật là Đỗ Tuấn Hùng, sinh ngày 14.1.1986)

Cảm giác của anh thế nào khi bị người tình cũ nói mình lường gạt, lợi dụng?

Cô ấy đã phản bội lại lời hứa là dù sau này có chia tay, mọi chuyện hãy giữ cho mình, không bàn tán, nói xấu, không công bố ảnh chụp cùng nhau. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi tới mức này. Tôi cảm thấy hơi thất vọng! Ngà là người văn minh hiện đại, đi khắp nơi trên thế giới, ủng hộ cách sống, tư tưởng nước ngoài nhưng những điều cô ấy đang làm rất cảm tính.

Tên tuổi của Ngà đâu có... lớn, đi chung với Ngà, có ai nhận ra cô ấy đâu. Ngà nói tôi lợi dụng tên tuổi là chà đạp tôi rất nhiều. Nếu tìm một đối tượng để PR cho mình thì tôi không thiếu, tôi có thể kết hợp với cặp người mẫu sinh đôi của Công ty Venus, có nhiều chuyện để nói hơn chứ. Ngà đâu có gì nhiều để nói ngoài việc cô ấy từng phát biểu “đàn ông Việt non kém sex”, phát ngôn gây rất nhiều sóng gió và không được lòng công chúng. Chỉ yêu Ngà thôi, tôi phải chịu rất nhiều tai tiếng thì sao lại ngốc đến mức chọn cách kết hợp với cô ấy để PR chứ.

Có thể cô ấy thất vọng về anh, anh lên báo nói chuyện cưới xin nhưng về Việt Nam lại không xúc tiến gì chuyện này?

Ngà đã gặp bố mẹ tôi ở Đức và đến nhà hàng của gia đình ăn cơm rồi. Những người quan trọng nhất của tôi, cô ấy đã gặp, còn về Việt Nam chỉ có họ hàng nên không nhất thiết phải đưa cô ấy đến giới thiệu.

Ngà đưa tôi vào tình thế khó, ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình tôi. Nhà tôi kinh doanh nhiều năm có uy tín. Ngoài miệng, bố mẹ nói tin tưởng và không lo nghĩ nhưng bố là con trưởng nên không thể để cho người ta gièm pha, dị nghị. Chuyện Ngà nói trên báo, công việc của tôi ảnh hưởng rất nhiều. Người ta đi xem tôi diễn thực ra là muốn xem cái thằng lợi dụng con đó mặt mũi nó thế nào, chứ không phải thích nghe tôi hát. Ngà làm như vậy là thách thức tôi. Cô ấy nói muốn dừng lại nhưng tôi nghĩ không phải như vậy, nếu muốn dừng lại người ta đã không lên tiếng.

Không chỉ chuyện tiền bạc, Michiyo còn bảo tính cách của anh rất khác khi ở nước ngoài và về Việt Nam. Thời gian ở đây, anh có gặp cú sốc nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người không?

Trước khi tôi về Việt Nam, bố phải nằm viện một thời gian nhưng để gọi là biến cố thì không có. Tôi và Ngà biết nhau rồi mới quen, khá lâu đủ để hiểu tính cách của nhau. Về lần này, chúng tôi xác định dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, nhưng công việc cả hai đều bề bộn. Hai, ba tuần đầu chúng tôi vẫn đi chơi chung nhưng sau đó ít đi vì Ngà không hợp với cách chơi của tôi.

Anh có cho rằng, chính điều này là ngòi nổ cho sự nghi ngờ, dẫn đến rạn vỡ?

Có rất nhiều bàn tán về tôi. Nhưng tôi không quan tâm vì đã xác định làm nghề này thì phải nhiều tai tiếng. Ban đầu yêu tôi, Ngà rất tin tưởng, nhưng về sau lại thấy... khó nói chuyện, khó tìm được điểm chung.

Sao cả hai không tìm cách giải tỏa hiểu lầm?

Ở Đức, chúng tôi đi với nhau và có cuộc sống bình thường, tình yêu vui vì không áp lực. Về đây, công việc của cả hai đều có nhiều thứ va chạm, áp lực đến.

Ngà có ý định vào Sài Gòn làm việc một thời gian và muốn tôi cùng vào. Ngà nêu ra lý do rằng vào Sài Gòn sẽ có nhiều đất diễn hơn, bên cạnh đó, cô ấy không muốn tôi tiếp tục hát trong nhóm Biển Xanh mà tách ra đi con đường riêng vì hai thành viên nhóm tôi có gia đình rồi nên cũng khó phát triển. Lý do Ngà đưa ra rất thuyết phục nhưng đối với tôi, ngoài vấn đề cộng tác trong nhóm, các thành viên còn chơi với nhau rất thân như anh em. Thậm chí trong chuyện cát-sê, Ngà nghĩ nên thỏa thuận lại nhưng tôi nghĩ thù lao cao hay thấp là do năng lực chứ không nhờ mấy vụ lùm xùm trên báo. Cô ấy luôn nói: “Anh như thế không nên, nếu anh như vậy em sẽ không đi cùng nữa”. Hai đứa cãi nhau rất nhiều về công việc.

Tưởng rằng hai người đều đã lớn để hiểu rõ tình yêu không liên quan đến công việc chứ?

Đó chỉ là một phần, phần khác là vì những lời đồn đại xung quanh tôi. Không biết người nào nói gì với Ngà về tôi hay ai đó cố ý đưa vài bức hình chụp tôi và cậu em họ lên để nói tôi gay thì tôi thấy không... thuyết phục. Giờ chuyện đã đến tai bố mẹ tôi.

Chia tay, tôi thấy nhẹ nhàng hơn

Người ta cho rằng đây chỉ là chiêu PR quá lố và giờ đây cả hai đã hết hạn sử dụng cho nhau thì... đường ai nấy đi? Không biết tình yêu của hai người thật đến đâu?

Tình yêu là có thật. Tình yêu nào tôi có được cũng đều thật hết.

Vậy thời gian yêu Michiyo, anh thấy cô ấy là người thế nào?

Lúc mới quen, Ngà rất thoáng tính. Cô ấy còn nói: “Kể cả trước đây anh có ngủ với đàn ông cũng chả sao, giờ em yêu và cảm nhận con người anh chứ không phải xu hướng hay sở thích của anh”. Đó là điều tôi trân trọng ở cô ấy và cảm thấy có thể đến với nhau. Tôi cũng chứng kiến cô ấy đối xử với bạn bè nên biết là người thoải mái, nhiệt tình. Không phải chỉ có đàn ông mới biết xài sang, phóng khoáng, Ngà cho người ta thấy phụ nữ cũng có thể làm được như thế.

Ngà cũng... điên, kiểu điên ấy tôi nghĩ mình chấp nhận được, nó rất đời, rất bình thường. Ngoài miệng có vẻ cô ấy là người rất đanh đá, chua ngoa khiến người ta dễ liên tưởng đến tâm địa độc ác, nhưng tôi thấy cô ấy dễ thương, đôi khi ngờ nghệch. Còn bây giờ tôi không biết đó có phải ngờ nghệch thật không.

Thời gian 4 tháng yêu đương ấy, anh có hạnh phúc khi ở bên Michiyo không?

Tôi cảm thấy vui. Thời gian đến với nhau chưa đủ dài nên tôi chỉ đối xử ngọt ngào nhưng chưa bao giờ nói “rất yêu em”, một lời mà những người con gái rất muốn nghe.

Về đây, tôi có đến nhà Ngà ăn cơm một lần vào buổi tối muộn, nhưng không trò chuyện được nhiều với bố mẹ Ngà vì hôm đó hơi vội. Nếu không có chuyện chia tay, thời gian ở đây tôi định sẽ đến nhà Ngà nói chuyện với bố mẹ cô ấy.

Có yêu mới ghen, anh có nghĩ đó là “phép thử” mà Michiyo làm với anh?

Tôi không nghĩ như thế! Ngay như chuyện cô ấy đi bar chơi, uống say sưa rồi ôm ấp, thậm chí hôn người khác giới, tôi chỉ cho đó là cách thể hiện tình cảm, đối với người nước ngoài, điều này rất bình thường.

Chia tay rồi, tâm trạng của anh bây giờ thế nào?

Nhẹ nhàng hơn. Vì khi còn yêu Ngà, tôi phải chịu nhiều áp lực, lời ra tiếng vào. Bạn bè hay các mối làm ăn còn tặng cho tôi nickname “chồng chị Ngà”, tôi không thích chút nào cả. Cá nhân tôi trong công việc hay cuộc sống chỉ muốn được là chính mình.

Ngày chia tay, tôi từng nghĩ nó sẽ đến rất nhanh. Vì từ trước tới nay, hai người làm nghệ thuật rất khó hòa hợp. Vì đã là nghệ sĩ, ai cũng có cái tôi riêng. Nghệ sĩ lúc yêu đúng là bất chấp tất cả, không nghĩ gì hết, cho dù tình yêu đó rất chênh vênh.

Kevin Tuấn Hùng bên chiếc xe hơi hiệu Mercedes, quà tặng của Michiyo thời 2 người còn mặn nồng.

Thay vì nghĩ đến chia tay, tại sao anh không nghĩ đến chuyện: Yêu là cưới?

Tôi đã cố gắng rất nhiều, đúng là thời gian qua tôi có nhiều việc nên hơi xao nhãng. Ví dụ hôm chơi ở bar, Ngà rủ đi, tôi đã đồng ý nhưng về sau công việc của nhóm đột nhiên đến tới tấp nên tôi không thể có mặt được. Hay những lúc cô ấy nói cần tôi nhưng tôi lại đang đi diễn tỉnh xa. Ngà quen diễn ở nước ngoài, có người chuẩn bị chương trình từ trước đó rất lâu nên cô ấy không tin chuyện đi hát show tỉnh lại đơn giản đến mức không cần bố trí sân khấu, hay bầu show gọi buổi sáng thì chiều trống lịch là mình có thể đi diễn... Nói chung có nhiều nguyên nhân khiến Ngà phải suy nghĩ.

Tình tan vỡ, anh nghĩ lỗi nhiều do ai?

Lỗi cả hai. Có thể tôi chưa làm hết sức để Ngà hiểu vấn đề của mình, lỗi của Ngà là không thông cảm được với tôi.

Tôi không biết có phải thời gian đó cô ấy không còn yêu tôi hay đã có người khác. Có rất nhiều chia sẻ của Ngà trên Facebook nói về người đàn ông nọ, kia nhưng tôi cho rằng đó là công việc của cô ấy. Trong một mối quan hệ, có những điều không bao giờ tôi cho phép mình quan tâm đến, nhất là tin nhắn hay Facebook. Tôi nghĩ nên cho nhau những khoảng riêng tư đó.

Anh có hy vọng gặp lại Michiyo không?

Sau này có thể sẽ gặp nhưng hiện tại tôi không muốn. Nếu có gặp lại bây giờ cũng chỉ để trách móc, tôi không có thời gian để làm những việc như thế.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

 

Theo Mốt & Cuộc Sống

people like INLOOK.VN fanpage