Bạn đang ở đây

Non kém quá, Vũ Thị Hoàng My!

"Tôi muốn nói ra để chúng ta hiểu nhau hơn vì chúng ta mang cùng một dòng máu"

Một số thành viên của các cộng đồng mạng chia sẻ bài viết của thí sinh đại diện Việt Nam - Hoàng My và bàn luận sôi nổi về các câu chữ trong nó. Có thể nói, việc lập một trang cá nhân cho thí sinh dự thi là một quyết định khá táo bạo và tức thời của Ban tổ chức Miss World. Ở trang cá nhân đó, các thí sinh không chỉ cuốn hút khán giả bằng hình ảnh được cập nhật liên tục, mà bằng những ghi chú chia sẻ quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc của mình khi tham gia cuộc thi.

inlook.vn - hình ảnh

Hoàng My và bộ trang phục dân tộc

Thế nhưng, chia sẻ suy nghĩ một cách... can đảm như Hoàng My thì trước nay chỉ có một. Ngay trong khi cuộc thi đang diễn ra, chỉ có một số ý kiến phản bác trang phục dân tộc, rất nhiều ý kiến vẫn bên cạnh và ủng hộ Hoàng My hết mình, cô vẫn "xù lông nhím" lên và cho rằng: "Tôi sẽ chọn cách thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, tôi không phân bua, không giải thích (im lặng coi mọi người như củ khoai và đi ngủ khiến tôi khoẻ hơn rất nhiều). Tuy nhiên tôi muốn nói ra để chúng ta hiểu nhau hơn vì chúng ta mang cùng một dòng máu."

Chúng ta mang cùng một dòng máu, vì thế, công chúng Việt muốn Hoàng My có bộ trang phục đẹp hơn, phù hợp hơn với tình hình nhạy cảm hiện nay. Có thể, cách thể hiện mong muốn đó của mỗi người khác nhau, người thì chê bai, kẻ thì thẩm định, nhưng chẳng ai lại viết trên trang có thể có rất nhiều thí sinh nước khác và Ban tổ chức vào đọc để chứng minh bằng cách xù lông lên cả. Bởi vì sao? Vì chúng ta có cùng một dòng máu.

 

inlook.vn - hình ảnh

Hoàng My viết: "Vì chúng ta mang cùng một dòng máu" - Ảnh chụp màn hình

Chúng ta mang cùng một dòng máu, vì thế, công chúng Việt và báo chí Việt sử dụng tiếng Việt để truyền tải những suy nghĩ của mình. Và dù chê bai thế nào, thì truyền thông hằng ngày vẫn đưa tin về Hoàng My, vui mừng cô lọt vào top 40 biển, và đượm buồn vì cô không vào top tài năng. Mọi người chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng cả tiếng Anh trên trang của Ban tổ chức cuộc thi Miss World cấp cho, để nói ra rằng "chúng ta mang cùng một dòng máu" cả.

Chúng ta mang cùng một dòng máu, đó là sự thật! Và khi đã là sự thật, thì chẳng cần phải nói ra, phân bua hay trình bày. Hãy để dành hơi sức đó để thể hiện bằng hành động, hành động của sự yêu nước, tự hào dân tộc, chứ không phải "coi mọi người như củ khoai và đi ngủ khiến tôi khỏe hơn rất nhiều".

Mà nếu công chúng, truyền thông có người không thích bộ trang phục đó, không hiểu trang phục đó, thì đã sao? Là một người của công chúng, bản lĩnh của Hoàng My để đâu mà lại sửng cồ lên chỉ vì bị phản bác? Nhất là ngay trong cuộc thi, vì chúng ta mang cùng một dòng máu, Hoàng My không thể đợi về Việt Nam để làm những điều đó?

"Tôi thấy mình được an toàn khi ở đây"

inlook.vn - hình ảnh

"Tôi thấy mình được an toàn khi ở đây"

Hoàng My, thí sinh hoa hậu Việt Nam, cảm thấy mình được an toàn, với những người "không cùng mang một dòng máu".

Ngay sau khi nói về truyền thông: "Tôi nghĩ cái văn hoá của một số anh chị nhà báo “canh me” chờ người khác có sơ hở là "đập" không phải là một ý kiến hay dù những dẫn chứng mà họ đưa ra không có cơ sở và không chứng minh chắc chắn được bộ quốc phục ấy thuộc về ai. Bản thân từ "truyền thuyết" đã mang tính mông lung và chưa biết câu chuyện ấy có thật không thì sao chắc được trang phục ấy chính xác là của nàng công chúa Mỵ Châu?" Thì Hoàng My lại tiếp tục chia sẻ: "Trong một cuộc thi, một tổ chức đối xử với các thí sinh giống như những đứa con trong nhà, buồn khi chúng buồn, vui khi chúng cười thì không lý gì chính người dân nước họ lại canh từng sơ hở và dè bỉu khi họ không lọt vào được vòng này hay vòng kia cả. "Các em đừng buồn vì mình không được vào top các phần thi phụ, điều đó không có nghĩa là các em sẽ không trở thành Hoa Hậu Thế Giới. Nếu người dân ở đất nước các em tạo áp lực và nói những điều nặng nề với các em khi các em chưa lập được một thành tích gì, họ xứng đáng được một "BS"!". Cả khán phòng cười rần. Tôi thấy mình được an toàn khi ở đây."

inlook.vn - hình ảnh

Bài viết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh được đăng tải trên trang cá nhân các thí sinh - Ảnh chụp màn hình

Chẳng ai nói rằng, Hoàng My đang ở nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới có cảm thấy an toàn hay không, vì ai cũng biết, đó là một tổ chức toàn cầu. Mà công chúng Việt, báo chí Việt đã làm gì khiến Hoàng My cảm thấy mất an toàn đến vậy?

Truyền thuyết đúng là mông lung, trang phục đó cũng chẳng ai chắc chắn là của Mỵ Châu, vì thế tranh cãi mới nổ ra. Nếu truyền thuyết trở thành lịch sử, Mỵ Châu có thể chụp hình cho ngàn đời sau biết rõ thì chuyện bàn luận và giải thích làm sao mà có? Hơn thế nữa, trang phục dân tộc luôn là vấn đề năm-nào-cũng-có của các thí sinh trên đấu trường quốc tế, năm nào cũng bàn luận, người thích kẻ không, người khen kẻ chê, người vỗ tay kẻ thì dè bỉu. May mà Hoàng My chỉ có một mà thôi, chứ nếu ai cũng cảm thấy an toàn khi ở bên nước bạn như cô, thì Việt Nam mình chắc bây giờ chẳng còn người đẹp.

inlook.vn - hình ảnh

Hoa hậu Australia cũng bị ném đá bởi truyền thông và công chúng nước họ

Ngoài ra, Hoa hậu Australia năm nay với trang phục dân tộc mang tên"Avatar" cũng bị "ném đá" tơi bời, người dân nước họ còn cho rằng bộ trang phục này chẳng có chút gì dân tộc đại diện cho Australia, thậm chí chê bai giống như... sở thú! Mà chẳng biết thí sinh Jessica Kahawaty có viết một ghi chú trên trang cá nhân giống thế này hay không?

Ứng xử quá non kém, Vũ Thị Hoàng My!

Việc viết lên trang cá nhân của Miss World bằng cả hai thứ tiếng Việt - Anh, để vỗ ngực xưng tên chúng ta cùng dòng máu, nhưng lại chỉ trích truyền thông nước mình, tìm ra sự an toàn ở một tổ chức khác, và thậm chí cho là "người dân nước họ lại canh từng sơ hở và dè bỉu khi họ không lọt vào được vòng này hay vòng kia", thì đây có phải là sự khôn ngoan?

inlook.vn - hình ảnh

Ứng xử quá non kém, Hoàng My!

 

Khen ngợi BTC hết lời, dễ dàng nổi giận và viết công khai như thế này, ý thức của một người "của công chúng" đặt ở đâu?

Hoàng My có đoạt giải trang phục dân tộc không? Không quan trọng nữa! Vì cái gọi là tự tôn dân tộc của cô qua bài viết thể hiện đã quá rõ.

Nhưng, chúng tôi vẫn dõi theo cô - Vũ Thị Hoàng My! Hẳn nhiên, vì cả thế giới đều biết chúng ta mang cùng một dòng máu cơ mà!

Theo The box

people like INLOOK.VN fanpage