Bạn đang ở đây

Phan Anh - "Được chê là may mắn rồi!"

Sau Vietnam Idol, Cặp đôi hoàn hảo, giờ đây cái tên Phan Anh lại nóng hơn bao giờ hết với sự ra mắt của bộ phim kinh dị chiếu Tết mang tựa đề "Lời nguyền huyết ngải", do hãng phim Galaxy phát hành. Nhân ngày trước khi bộ phim được ra mắt khán giả, Inlook đã có cơ hội được trò chuyện cùng diễn viên chính của bộ phim - MC, diễn viên Phan Anh.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chỉ đạo diễn xuất cho Phan Anh và bạn diễn
 
Được khen thì hiển nhiên ai cũng vui, nhưng khi bị chê, anh cảm thấy thế nào?

Được chê tôi cũng vui chứ, nhưng quan trọng là phải chê đúng, chê khách quan, và chê có văn hóa. Con người ta trưởng thành từ những góp ý, không ai sinh ra đã hoàn hảo cũng như có tài năng thiên bẩm. Nếu mình yêu nghề, có ý thức rèn luyện thì luôn phải quan tâm tới những lời chê để mà hoàn thiện mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ rất cần có sự tỉnh táo, bản lĩnh để chọn lựa những lời chê đúng, kẻo ai chê gì cũng thay đổi, cuối cùng đánh mất cả chính mình.

Anh có thể kể một chút về quá trình anh được nhận vai trong bộ phim Lời nguyền huyết ngải?

Đối với tôi, cuộc đời là một chuỗi những sự tình cờ, chẳng có gì là mất mát, hay may mắn tuyệt đối. Chẳng hạn, tôi đã nhận lời làm thí sinh Bước nhảy hoàn vũ, ban tổ chức đã truyền thông rồi, nhưng cuối cùng lịch thay đổi. Tôi rảnh được chút thời gian và khi casting phim thì được nhận. Lúc đó một diễn viên khác đã được lựa chọn thì lại vướng lịch quay phim khác do lịch bấm máy Lời nguyền huyết ngải thay đổi. Vậy đấy, cái gì có lẽ cũng có duyên.
 

 
Sau các vai diễn, hiện giờ anh tự đánh giá bản thân mình như thế nào trong vai trò diễn viên? Anh có dám nói điểm trừ của mình trong diễn xuất là gì không, vì thường thì mọi người đều lảng tránh bằng kiểu trả lời “hãy để khán giả nhận xét” hoặc “tôi chỉ biết mình đã cố gắng hết sức”?

Tôi chỉ là một người hết sức bình thường và có tham gia đóng phim. Nếu ai gọi tôi là diễn viên cũng chỉ là một sự ưu ái cho đại từ nhân xưng được mở rộng thôi. Tôi sẽ đón nhận nó nhưng không vì thế mà ảo tưởng mình đã tài năng. Còn nói về điểm trừ của mình trong diễn xuất thì lúc này tôi không thích nói, dại gì “vạch áo cho người xem lưng” nhất là lưng mình khi khoe ra lại không có tác dụng góp phần “bảo vệ môi trường” hay mang lại tác dụng xã hội tích cực gì (cười).

Mặc dù diễn chung với hai nghệ sĩ nổi tiếng là Như Quỳnh và Thành Lộc, nhưng nhân vật của anh mới là vai chính nhất trong bộ phim. Anh có cảm thấy áp lực cho vai của mình, và cả một chút tự hào nữa, khi rõ ràng là vai của anh “lớn” hơn cả hai nghệ sĩ gạo cội?

Tôi không có trẻ con để phân biệt vai lớn, vai nhỏ như vậy đâu (cười lớn). Vai nhỏ mà tính cách, ấn tượng, nghệ sỹ hóa thân ra chất thì nhiều lúc lại ghi điểm cao ấy chứ. Bạn có biết có nghệ sỹ đã đoạt giải Oscar cho nhân vật phụ dù sự xuất hiện chỉ chưa đầy một phút không? Điện ảnh đôi khi tính bằng khoảnh khắc. Cho đến giờ phút này nhìn lại, tôi cũng không hiểu sao mình không hề bị áp lực khi diễn chung với bậc đàn anh, đàn chị, bậc thầy trong nghề, có lẽ đó là tôi may mắn đã được cả anh Thành Lộc và chị Như Quỳnh đối xử thân thiết, tôn trọng như những người bạn diễn.
 

Bộ phim Lời nguyền huyết ngải được làm theo hướng tâm linh, thậm chí có chút ma quái. Hỏi thật nhé, lúc quay anh có tí sợ sệt nào không? Hoặc đêm về bị ám ảnh đôi chút chẳng hạn?

Nếu nói về chuyện sợ ma thì tất nhiên là tôi cũng có cảm giác sợ, nhưng tôi lại rất háo hức, và thấy bị kích thích. Khi gặp được ma mình sẽ không còn phải hoài nghi về một thế giới khác nữa. Thành ra, tôi nghĩ ai gặp được ma là may mắn. Còn chuyện ám ảnh về đêm thì chẳng bao giờ cả, vì gần như chúng tôi luôn trở về nhà vào lúc trời đã sáng. Ăn sáng, đi ngủ, và đầu giờ chiều bắt đầu lục tục kéo nhau dậy để tối quay.

Điều khó khăn nhất mà anh đã phải trải qua khi tham gia Lời nguyền huyết ngải là gì?

Đó chính là những khoảnh khắc vượt lên chính mình, những lúc mà tôi có thể điều khiển đè nén cái tôi cá nhân để tuân theo ý đồ của đạo diễn. Hoặc là những lúc mình bị áp lực quá mức và đã biết thả lỏng cơ thể, lắng nghe cơ thể, trở về trạng thái cân bằng.
 

 
Từ biên tập truyền hình chuyển sang MC, rồi diễn viên, có khi nào anh định lấn sân ca hát cho đủ "bộ sưu tập nghề nghiệp" không?

Khi mà tôi hát có người nghe và có người muốn nghe tôi hát, thì có gì đâu mà không lấn sân? Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không làm như vậy chỉ vì muốn cho bộ sưu tập nghề nghiệp của mình đầy đủ.

Anh mong muốn sẽ phát triển bản thân như thế nào trong sự nghiệp diễn xuất của mình?

Tôi không định sống chết với nghề diễn vì tài năng thực tế đâu có gì thiên bẩm. Nói thành thật, những cơ hội tôi có, một phần là nhờ may mắn được đón nhận những yêu thương, kỳ vọng từ khán giả. Chính vì vậy, khi lấn sân sang lĩnh vực gì mới mẻ, một phần là tôi thỏa mãn những thách thức bản thân, nhưng cũng một phần là tôi muốn đền đáp lại những yêu thương. Tôi chỉ dám mang cho khán giả những điều nho nhỏ, giải trí, thư giãn, dù có thể là chốc lát cũng đã mãn nguyện lắm rồi.


 
Bước sang năm 2012, không biết anh đã có dự định nào cho công việc của năm mới, hay một kế hoạch thư giãn, xả hơi nào đó cho bản thân chưa?

Tôi chưa có một kế hoạch, dự định cụ thể nào rõ ràng. Tuy nhiên, 2012 sẽ là một năm tôi sử dụng quỹ thời gian nhiều hơn cho công việc chứ không phải gia đình. Để bù đắp lại sự thiệt hại này, có lẽ tôi sẽ cố gắng tổ chức để cả nhà đi Châu Âu chơi, một mơ ước chung của tất cả thành viên trong gia đình. Hi vọng rằng, nói trước nhưng bước sẽ qua.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày công chiếu bộ phim Lời nguyền huyết ngải, chúc anh và đoàn phim sẽ gặt hái được nhiều thành công!
Tường Vy
people like INLOOK.VN fanpage