Bạn đang ở đây

Phương Anh đã "cứu" Vietnam's Got Talent?

Sau tất cả những ồn ào, điều tiếng, Vietnam's Got Talent dường như đã ghi điểm cộng trở lại nhờ màn trình diễn đầy xúc động của cô bé xương thủy tinh Nguyễn Phương Anh.
> Khi nghệ sĩ xin được nộp phạt để... hở
> Người đẹp và những phát ngôn gây sốc trong tuần
> Quỳnh Anh viết thư cầu cứu càng bị dư luận phản đối
 
Có rất nhiều "lần đầu tiên" xuất hiện trong màn trình diễn của cô bé tật nguyền Nguyễn Phương Anh tại vòng loại cuộc thi Vietnam's Got Talent. Không phải là thí sinh kém may mắn duy nhất tham dự cuộc thi này, nhưng ấn tượng mà Phương Anh để lại vô cùng đặc biệt. Chính sự đặc biệt ấy cô bé đã đem lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc mới lạ tại sân khấu Vietnam's Got Talent.

Thành Lộc nhảy, Thúy Hạnh nhảy, khán giả nhảy cùng tiết mục biểu diễn của thí sinh không phải điều gì mới mẻ. Nhưng để "lôi" vị giám khảo khó tính Huy Tuấn rời khỏi ghế và nhún nhảy theo điệu nhạc có vẻ như chỉ có một mình cô bé Phương Anh. Cô không nhảy, nói đúng hơn là không thể nhảy bởi đôi chân tật nguyền, nhưng giọng hát và sự lạc quan, yêu đời cô truyền tải qua giai điệu của Let's dance đã khiến cho mọi người không thể ngồi im. Có một sự vô lý tới từ bài hát cô lựa chọn, khi cô xuất hiện trên chiếc xe lăn và bài hát cô thể hiện lại là một lời mời gọi: Hãy nhảy cùng tôi. Nhưng sự vô lý ấy không hề phản cảm mà ngược lại, nó chỉ làm cho phần trình diễn của cô thêm ý nghĩa. Những khát khao, mong ước được gửi gắm trong phần trình diễn ấy cộng hưởng với giọng hát rất tuyệt của Phương Anh đã tạo nên một tiết mục đọng lại nhiều điều trong lòng khán giả.

Khi nghe nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét: "Khi em trình diễn, nhìn em rất quyến rũ", cô bé đã tròn to đôi mắt, ngạc nhiên và sung sướng thốt lên: "Lần đầu tiên có người khen em như vậy". Quả thật, ngoại hình của cô bé mặc dù có khiếm khuyết, nhưng sự quyến rũ không chỉ đến từ những gì đôi mắt có thể nhìn. Có lẽ, trong cuộc sống cô bé có thể nhận được rất nhiều những lời động viên, nhưng lời khen của người nghệ sĩ tinh tế Thành Lộc là một trong những điều cô không thể nào quên.

Khi phần trình diễn của Phương Anh kết thúc, chưa bao giờ những tràng vỗ tay của khán giả kéo dài lâu tới thế. Không chỉ khen ngợi cho giọng hát của cô, những tràng vỗ tay, những tiếng cổ vũ còn mang một mong muốn khác: níu kéo cô ở lại trên sân khấu. Một trong những lần hiếm hoi, tất cả khán giả trong khán phòng đồng loạt yêu cầu thí sinh hát tiếp. Cho dù không thể đáp ứng được yêu cầu đó, nhưng sự yêu mến và nồng nhiệt của đám đông hẳn đã mang lại cho cô bé kém may mắn niềm hạnh phúc lớn lao. Và niềm hạnh phúc ấy còn được nhân đôi khi người nghệ sĩ tài năng và đa cảm Thành Lộc có một quyết định bất ngờ: lần đầu tiên trong khuôn khổ Vietnam's Got Talent, ban giám khảo nhường quyền chấm điểm cho khán giả. Sự tinh tế trong tâm hồn người nghệ sĩ đã giúp Thành Lộc mang lại cho cô bé rất nhiều điều, chỉ bằng một lời nói mang đầy ẩn ý. Không chỉ là sự đồng ý của ba giám khảo, nỗ lực của cô bé còn nhận được sự chấp nhận của cả tất cả mọi người và điều đó làm cho tấm vé đi tiếp của cô mang ý nghĩa hơn cả việc chiến thắng trong một vòng thi...

Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt người mẹ khi chứng kiến đám đông cuồng nhiệt với phần trình diễn của con gái mình, hẳn nhiều khán giả cũng sẽ lần đầu tiên cảm thấy sự nhân văn sâu sắc trong một chương trình giải trí. Sau tất cả những ồn ào, điều tiếng, Vietnam's Got Talent dường như đã ghi điểm cộng trở lại với một vòng thi nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Quả thật, không chỉ gói gọn trong việc tìm kiếm tài năng hay sự nổi tiếng, đôi khi ý nghĩa của cuộc thi còn nằm ở chỗ nó đem lại những giá trị cao đẹp giữa con người với con người. Với Phương Anh, những gì cô nhận được tại cuộc thi này có lẽ mang giá trị nhiều hơn số tiền thưởng, nhiều hơn sự nổi tiếng hay bất kì điều gì khác. Sự sẻ chia, niềm tin và hạnh phúc là những thứ không thể tính giá trị bằng tiền.
Theo Vnn
people like INLOOK.VN fanpage