Bạn đang ở đây

Sao Việt "mượn" chồng: Khi nàng Kiều lỡ bước

Nếu "nàng Kiều lỡ bước" từng được coi là một thảm hoạ dậy sóng làng giải trí Việt thì các nàng Kiều phiên bản mới cũng không hề kém cạnh, không chỉ làm showbiz rúng động mà các nàng còn làm thiên hạ phải bàng hoàng bởi những thị phi chính mình gây nên. Lộ hàng ư, nói xấu bạn ư, phát ngôn sốc ư,...? Xưa rồi diễm ơi, giờ đây, tự tay các nàng biết cách biến mình thành những nàng Kiều của thời hiện đại, nhưng không phải là "Kiều lỡ bước" nữa mà là Kiều đi "mượn" chồng.
Xưa, quân tử hành hiệp, nhất mực tiếng "thê", giai nhân e lệ, một lòng chữ "phu". Quân tử đến với giai nhân, thề non hẹn biển cho cái gọi là "tình yêu". Biết bao chuyện tình đẹp như thế đã đi vào lòng người. Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn cũng yêu nhau như thế mặc sóng gió giang hồ. A Châu, dù là một nô tì nhưng mối tình với Tiêu Phong đại hiệp cũng vô cùng sâu đậm, để rồi khi nàng ra đi thì lòng chàng bỗng chốc hóa giá băng, dù lời hoa tiếng ngọc vây quanh.
 
Nay, thiên hạ đổi dời, vẫn biết "trăm năm là hữu hạn" nhưng sao vạn vật đổi thay nhanh? Thời của những thiên diễm tình như thế cũng qua đi, nhân gian vẫn quay cuồng. Có lẽ Lý Mạc Sầu nếu còn sống cũng sẽ thôi khóc than "Hỡi thế gian tình là chi, mà khiến ta một đời bi lụy"...
 
Biết làm sao được, vì vốn dĩ, thời của Lý Mạc Sầu hàng trăm năm về trước - đã qua. Thời của trăm năm sau, ấy là hiện tại.
 
Và cũng bởi, cách nhau ngần ấy thời gian, "vạn vật biến thiên, càn khôn đổi dời" cho nên chữ "tình" dường như cũng đã thôi trọn vẹn. Trăm năm trước, vì chữ "tình", người ta có thể làm mọi thứ, Thúy Vân chịu kiếp lấy chồng chung với Thúy Kiều cũng chỉ vì chữ "tình", tình yêu, tình thân, tình người. Trăm năm sau, dù đã khác xưa nhưng người ta vẫn làm mọi thứ. Vì tình, không có tình thì đi tìm tình. Vì tiền, không có tiền cũng chạy đi mượn tiền. Nhưng vì tiền và vì chút tình để bông đùa cho đời bớt nhàm thì thì chỉ có cách đi "mượn chồng" mà thôi...
 
 
1. Nàng không đẹp, nhưng có duyên. Là con gái gốc Nam nhưng những năm ở xứ Bắc xa xôi đã làm nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Chinh phục lòng người không phải bằng những gì nàng học được từ trường lớp mà bởi giọng hát đầy bản năng và da diết quá đỗi. Người mê, kẻ khóc, người yêu, kẻ cuồng vì nàng. Từ những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, nàng trở thành ngôi sao. Bao kẻ thần tượng. Bao lời tung hô.
 
Từ khi trở thành ngôi sao, bao kẻ thần tượng nàng.
(Hình minh hoạ - Nguồn ảnh: Internet)
 
Và lời ra tiếng vào cũng theo chân nàng từ dạo ấy.
 
Xưa nay, thiên hạ vốn hay điều tiếng với những ngôi sao như nàng. Chuyện ghen tức vốn dĩ cũng là lẽ thường, và nàng cũng không ngoại trừ. Ngay từ khi còn chập chững vào nghề, người ta bảo có thấy nàng đi bar rồi nói xấu anh bạn này, cô bạn nọ, còn cả đôi co với một anh blogger nào đó. Nhưng ai có nói gì thì nói, trong mắt tôi, nàng vẫn là một người con gái mong manh, dễ vỡ. Rồi, một bước trở thành ngôi sao, dường như nàng bắt đầu khác đi đôi phần, thiên hạ buông lời trách nàng sao hét giá, buồn nàng sao đòi hỏi. Đủ cả. Không im lặng nữa, nàng quyết định lên tiếng. Vẫn là cô gái mỏng manh ấy, vẫn là giọng hát da diết ấy, giờ, nàng còn được khen sao cư xử thật thông minh, nói như anh blogger nọ thì nàng thuộc dạng "khôn lỏi". Chao ôi, thông minh và khôn lỏi nhiều khi là một thứ vũ khí chết người!
 
Dần dà, người ta không thấy nàng ra sản phẩm mới, những lời ca xưa cũ không còn đủ sức lay động khán giả nữa. Thiên hạ sốt sắng, cô gái da diết của ngày xưa đâu sao cứ để họ ngóng chờ? Nhưng thiên hạ nào có biết, nàng vừa bị ăn vài cái tát, cũng chỉ vì chữ "tình" - hình như là tình mượn.
 
Thế gian lắm người, người bảo không, người bảo có, người có vẻ am tường hơn thì bảo nàng đang cặp với một chàng nhạc sĩ nọ đã có gia đình. Mấy cái tát ấy là phu nhân của chàng tặng cảnh cáo nàng mà thôi chứ chưa là gì cả. 
 
Nàng thanh minh, thiên hạ nghe, vẫn con người ấy nhưng sao tôi thấy khác quá. Rồi nàng không nói nữa nhưng vài người nói có thấy, mấy người bảo có nghe. Vị phu nhân ấy cũng không thèm đếm xỉa tới, hình như vì khinh nàng. Chàng kia cũng không lên tiếng. Chỉ trách thân nàng vướng phải chữ "tình" thôi. Có người bảo, mượn ca khúc của đàn chị, đàn chị còn thương nàng bé bỏng mà tha chứ mượn luôn chồng của vị phu nhân kia thì ăn tát có là nhẹ?
 
Người ta bảo nàng là kẻ "mượn chồng", nàng "được" ăn tát và gì nữa, ngoài "tình" ?
 
 
2. Cũng như bao tiểu thư miền Tây, nàng mang một vẻ đẹp mỏng manh, yếu đuối. Vào đời bằng những thước ảnh nỏng bỏng và được hậu thuẫn bởi những scandal đình đám, nàng nghiễm nhiên trở thành "nữ hoàng".
 
 
Bằng những bức ảnh khoe thân nóng bỏng, nàng nhanh chóng trở thành "nữ hoàng"
(Hình minh hoạ - Nguồn ảnh: Internet)
 
 
Những gì nàng làm, nhiều người bảo nàng óc ngắn, bất tài, chỉ biết khoe thân. Còn nàng, không nói gì cả mà vẫn vi vu nhà hàng này, khách sạn nọ. Thì ra, kẻ thông minh là kẻ chỉ im lặng mà làm, và chỉ nhìn tới thành quả thôi. Thiên hạ ư? nàng mặc kệ, ném đá đến mỏi tay, dè bỉu đến khản cả cổ cũng đâu được như nàng.
 
Thiên hạ ấm ức rồi chột dạ, chả hiểu bất tài như nàng sao lại giàu thế? Người mẫu kiếm được bao nhiêu mà sao thấy nàng xài hàng hiệu rần rần? Dĩ nhiên, nàng đâu có ngu mà tiết lộ bí quyết.
 
Thế rồi, như muốn trêu ngươi người ta, vào một ngày đẹp trời, nàng hứng chí tung ra những bức hình với nam nhân nọ, bảo rằng người yêu nàng đấy. Chữ "tình" là đây. Nhưng hình như có cả chữ "tiền" nữa, nàng có chối đâu, chỉ có điều, thiên hạ chả biết nàng được bao nhiêu thôi.
 
Nàng chỉ tính bông đùa đến đó, ngờ đâu, có phu nhân kia lên tiếng tiết lộ "bí quyết" hộ nàng. Tưởng nàng làm gì, ai dè, vị phu nhân bảo nàng "mượn" chồng bà ta xài đỡ. Dăm ba vị phu nhân khác cũng nhỏ lệ âm thầm mà chả biết làm sao. Nàng cũng chả biết làm sao cho phải. Mà mấy vị chồng kia có phải là người thường gì đâu, nghe đâu là những chàng quan viên thống trị những lãnh địa khác nhau đấy!
 
Hình như nàng thiếu "tình" đến nghiêm trọng, không chữa ắt sẽ thành bệnh. Người ta cần một chồng là đủ hành phúc cả đời rồi, còn nàng, cứ theo những lời bóc mẽ dân dã ấy thì nàng ngót nghét qua tay cũng dăm bảy vị rồi chứ chả chơi. Ẩn bên trong cái vẻ ngoài mỏng manh ấy, "tình" của nàng thật nhiều và lớn lao!
 
Rồi nàng nhỏ lệ trước mặt sư huynh. Thương tiểu muội, mà cũng thương cho phận mình nữa, vị huynh đài tướng mạo dõng dạc, mồm mép chua ngoa, một tay chống hông, tay kia chỉ trỏ: "Đứa nào dám láo với tiểu muội của chị ba, chị ba vả vở mồm. Bọn mày ăn không được thì thế hả, chị là chị kiện cho mà đi tù hết nhé, đi tù cả lũ nhé!".
 
Thiên hạ ngao ngán, cười trừ vì cũng chả muốn đôi co, chắc cũng chỉ hù nhau chơi thôi, mà đúng là dọa thiệt.
 
Còn nàng, vẫn cứ miệt mài với "công việc" của mình. Vẫn mượn, và mượn. Nàng hiểu lao động là vinh quang mà!
 
Nàng càng "yêu nghề", người ta càng mất chồng!
 
 
***
 
Thế đấy, đời này, nhiều khi ta không có, mà xin người thì người không cho, thế là nảy sinh chuyện vay mượn. Mượn thì hằng hà sa số kiểu. Hồi nhỏ thì mượn đồ chơi, lớn hơn tí mượn sách, mượn vở, mượn tập, mượn bút. Hơn thí nữa thì mượn quần, mượn áo rồi đến mượn tiền. Và khi không muốn mượn những thứ "nhỏ nhoi" ấy nữa thì "mượn chồng". Oái ăm ở chỗ, người mượn vẫn cứ thản nhiên mượn dù người cho mượn có chịu hay không. 
 
Và dĩ nhiên, đời đôi khi dở nên không nhất thiết lúc nào người ta cũng niềm nở. 
 
Đã vay mượn ắt sẽ có trả, bông hoa sặc sỡ đến mấy cũng chỉ để cho con ong thụ phấn, rồi hoa phai tàn. Và các nàng, dù đẹp như hoa, dù tình có như phấn vương vãi khắp nơi thì cũng chỉ là những kẻ đi "mượn". Các nàng sẽ được gì, tôi không biết nhưng chỉ biết là các nàng rồi cũng sẽ tàn như hoa kia, cũng sẽ phải trả nợ thôi, nợ đời, nợ người. Cả vốn lẫn lời.
 
QT Tèo - Inlook.vn
people like INLOOK.VN fanpage