Bạn đang ở đây

Sau sóng gió showbiz, Hà Anh còn gì để khoe?

Việc siêu mẫu quốc tế Hà Anh tự tin ra mắt cuốn sách đầu tay với tựa rất kêu: “Là tôi Hà Anh” khiến khán giả cảm thấy cô đang rất tự mãn với giá trị của bản thân mình sau những sóng gió cô gây ra cho showbiz Việt.

Hà Anh được biết đến với hình ảnh một siêu mẫu quốc tế cá tính, có học thức, đa năng và rất chịu "cởi". Từ khi bất ngờ ra mắt khán giả trong nước với vai trò 1 siêu mẫu từng trình diễn ở các sàn diễn thời trang uy tín trên thế giới, Hà Anh đã lấn sân sang vai trò MC, ca sĩ và mới nhất là nhà văn.

Đôi khi khán giả đặt câu hỏi liệu rằng có phải vì tình yêu quê hương đất nước lớn lao và mong muốn cống hiến hết mình cho thời trang nước nhà nên Hà Anh quyết định từ bỏ sàn diễn quốc tế xa hoa để về với những sàn diễn nhỏ bé trong nước hay không. Và tất nhiên, Hà Anh dễ dàng trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam và mang trên vai sự kỳ vọng của tín đồ thời trang.

 

Mang danh siêu mẫu quốc tế nên Hà Anh rất thoáng trong việc “cởi”

Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng cũng như danh xưng siêu mẫu quốc tế cao quý của mọi người, đến nay Hà Anh vẫn chưa cống hiến được gì nhiều cho làng thời trang trong nước ngoài những lần đi dự event với trang phục thiếu vải và sự lùm xùm không đang có với BTC VietNam Next Top Model khi cô làm host ở năm đầu tiên.

Học Tây quên văn hóa Ta

Ngoài ra vụ việc tại Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2008 (năm Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu), Hà Anh mang lại ấn tượng xấu với hành động “quay ngoắt bước vào phía trong” khi không được xướng tên vào top 5.

Trước đêm chung kết, cô là một trong số các thí sinh được tung hô nhiều nhất. Bản thân cô cũng liên tục lên báo trả lời về sự tự tin của mình. Chính vì thế, kết quả top 5 không có tên Hà Anh như “một bát nước lạnh tát vào mặt” cô thí sinh vốn rất tự tin này. Cư dân mạng không tránh khỏi ngạc nhiên với lối hành xử thiếu văn hóa của siêu mẫu từng đi du học Anh về.

 

Hà Anh bị chê cư xử thiếu văn hóa trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008

Cố tình lộ hàng?

Sở hữu một vóc dáng sexy, hấp dẫn của một siêu mẫu quốc tế, Hà Anh luôn tận dụng tối đa cơ thể mình để thu hút sự chú ý của dư luận bằng việc liên tục diện các trang phục thiếu vải và cắt xén táo bạo. Tuy nhiên, “đi đêm có ngày gặp ma” nên không ít lần Hà Anh vấp phải sự cố lộ hàng trước hàng triệu người Việt Nam khi tất cả những hình ảnh nhạy cảm của cô đều được ghi lại rõ nét và phơi bày trên các trang báo.

Điều khiến khán giả buồn cười nhất sau lời giải thích đầy tính thuyết phục của Hà Anh là lời cáo buộc của 1 siêu mẫu đàn chị khi phát hiện Hà Anh xếp lại ly của chiếc váy cho ngắn bớt và dường như việc lộ hàng là điều mà Hà Anh muốn gởi đến mọi người.

 

Siêu mẫu “vô tình” lộ hàng khi thử sức với vai trò ca sĩ

Tranh cãi để nổi tiếng

Từ vị trí “cựu host” của VNTM Hà Anh đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với BTC và cả những thí sinh của chương trình. Người may mắn được trở thành bạn của Hà Anh trong cuộc chiến này chính là quán quân 2010 của VNTM.

Huyền Trang liên tục nhận được sự bênh vực của đàn chị khi Hà Anh vạch mặt BTC chương trình đã đối xử bạc bẽo với Huyền Trang. Tuy nhiên, Hà Anh vẫn không quên  nhấn mạnh, Huyền Trang có được ngày hôm nay ngoài nỗ lực của bản thân không thể thiếu sự giúp đỡ, quan tâm của Hà Anh.

Có vẻ như ngoài việc bênh vực cho Huyền Trang, Hà Anh cũng đang muốn “kể công” để lăng xê cho bản thân, nhất là trong thời điểm lúc bấy giờ Hà Anh đang ra mắt MV mới.

 

Cuộc chiến không hồi kết giữa Hà Anh và VNTM

Sau những câu chuyện chẳng hề liên quan đến nghệ thuật mà Hà Anh đã viết lên đã khiến khán giả mất lòng tin hoàn toàn vào danh xưng siêu mẫu quốc tế mà cô mang về. Rõ ràng Hà Anh nên tập trung chuyên môn và ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của thời trang nước nhà. Việc rẽ hướng sang MC và ca sĩ của Hà Anh được thực hiện 1 cách hời hợt và thiếu nghiêm túc dù cô từng tham gia học tại trường học viện âm nhạc Hoàng gia Anh.

Rõ ràng, xung quanh Hà Anh không thiếu những danh xưng to lớn, những điều kiện và cơ hôi tốt để Hà Anh có thể tự tin cho sự nghiệp catwalk của mình. Tuy nhiên, sự tự tin quá đà của Hà Anh đang dần giết chết sự yêu mến của khán giả dành cho cô.

 

Tự tin trong vai trò nhà văn

Một lần nữa, Hà Anh lại gây shock khi quyết định thử sức với vai trò nhà văn với tác phẩm đầu tay của cô mang một tựa đề rất kêu: “Là tôi, Hà Anh”. Liệu Hà Anh có gì để khoe, để cuốn hút đọc giả vì tất cả những gì nên khoe, không nên khoe Hà Anh đều hào phóng cho lên mặt báo.

Theo Báo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage