Bạn đang ở đây
Showbiz Việt: Sao chép tràn lan
Ở một “thị trường giải trí non trẻ” như lời nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện hay “giai đoạn tiếp cận với văn hóa thế giới” như lời nhạc sĩ Đức Trí, showbiz Việt chịu ảnh hưởng hay bắt chước là điều không thể tránh khỏi. Hẳn nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sự ảnh hưởng, học hỏi đó luôn có những giới hạn nhất định.
Rập khuôn
Không chỉ bắt chước từ những hiện tượng ăn khách của nước ngoài, các nghệ sĩ biểu diễn của Việt Nam luôn rập khuôn hình ảnh của nhau, nếu một người nào đó đưa ra thị trường một hình ảnh hay phong cách mới hút khách là lập tức hàng chục nghệ sĩ khác chạy theo.
Trong hầu hết các chương trình ca nhạc hiện nay, các nữ ca sĩ đua nhau hóa thân thành những cô công chúa đáng yêu với những bộ cánh lộng lẫy trên sân khấu. Bởi vậy họ cứ na ná nhau trong cách ăn mặc, trang điểm. Trong khi đó, chẳng ai quan tâm đến việc thu hút công chúng bằng chất lượng chuyên môn và phong cách riêng biệt của mình.
Nhạc sĩ Quang Huy nhận xét: “Nhìn sao Việt ai cũng xinh, ai cũng lộng lẫy mỗi khi xuất hiện trên sân khấu hay trong các chương trình sự kiện. Thậm chí, không khó để nhận thấy sao Việt ngày càng “lung linh” hơn trước, không thua kém các ngôi sao Hàn Quốc, Nhật Bản,... bởi chịu đầu tư những bộ cánh đắt tiền. Nhìn ai cũng giống ai nên dễ gây nhàm chán cho khán giả”.
Thấy là bắt chước
Hầu hết ca sĩ hiện nay đều có một công ty riêng và thường tự làm hết mọi việc từ khâu biên tập, lên ý tưởng đến thực hiện hình ảnh bìa đĩa cho album, thậm chí cả sáng tác ca khúc. Dấu ấn của ê kíp thực hiện ngày càng mờ nhạt, thay vào đó là sự chi phối “đậm màu” của cá nhân ca sĩ. Rõ nét nhất về điều này được thể hiện trong các video clip ca nhạc. Việc một ca sĩ yêu cầu ê kíp thực hiện phải tạo ra một MV (video nhạc) giống MV của một ca sĩ nước ngoài nào đó không còn là chuyện hiếm, thậm chí là phổ biến, như lời của nhà quay phim K’Linh cho biết.
Trái ngược với sao ngoại
Theo NLD