Bạn đang ở đây

Siêu sĩ, ca mẫu, nhà khoa chó và con học bị đổi tên

Chưa lâu sau khi được ra mắt, dư luận đã xuất hiện những luồng phản đối về cái tên bộ phim Siêu sĩ, ca mẫu nhà khoa học và con chó. Nhiều người cho rằng, chưa cần biết bộ phim hay dở ra sao nhưng đọc cái tên là "đã thấy nhảm nhí, câu khách rẻ tiền".

> Ngôi nhà trong hẻm: Lối rẽ kinh dị của Vân Ngô
 

Bộ phim với tựa đề Siêu sĩ, ca mẫu nhà khoa học và con chó vừa ra mắt đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận bởi bị cho là "lố lăng, phản cảm, lủng củng và đánh mất sự trong sáng của tiếng Việt". Trước những sự phản đối mạnh mẽ đó, nhà sản xuất của phim đã buộc phải thay đổi tên phim về với nguyên bản ban đầu là Hoán đổi thân xác.

Đây là bộ phim do nhạc sĩ Nhất Trung viết kịch bản và đảm nhận vai trò đạo diễn nói về một nhà khoa học với phát minh mới của mình có thể hoán đổi thân xác con người. Từ đó đã nảy sinh ra những sự "dở khóc dở cười" khi một người mẫu phải hoán đổi thân xác với một ca sĩ, nhà khoa học cũng bị hoán đổi thân xác với... con chó.

 

Diễn viên Nhật Cường với một cảnh trong phim.


Bên cạnh các danh hài nổi tiếng như: Hoài Linh, Chí Tài, Nhật Cường, còn có sự xuất hiện siêu mẫu Ngọc Oanh đóng vai chính. Không biết diễn xuất của cô sẽ ra sao bên cạnh các cây hài thực thụ của làng hài Việt Nam bấy lâu.

Qua chuyện này mới thấy, với sự xuất hiện của các mạng xã hội, blog, nơi dư luận được "nói" và được bày tỏ thái độ nhiều hơn trước đây, thì họ sẽ có quyền quyết định số phận của một tác phẩm nghệ thuật sẽ được sống hay chết. Với Siêu sĩ, ca mẫu nhà khoa học và con chó chỉ bị đổi tên thôi là may. Hãy nhìn sang cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ, chỉ cần một tiếng hắng giọng của dư luận, cuốn sách này đã bị cấm và chưa biết khi nào quay trở lại.

 

Danh hài Hoài Linh hầm hố trong phim.


Đã đến lúc người tiêu dùng và khán giả thể hiện quyền năng của mình, nhưng chỉ mong họ đừng thể hiện nó một cách thái quá và theo bầy đàn.

 

Nhuệ Giang

people like INLOOK.VN fanpage