Bạn đang ở đây

Sóng yên biển lặng sau thăng trầm đời Linh Nga

Nhắc tới Linh Nga, nhiều người vẫn còn giữ nguyên ấn tượng về một gương mặt đẹp như Đức Mẹ và cuộc đời truân chuyên, sóng gió của một đóa hồng...
Nhắc tới Linh Nga trong thời điểm này, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Đặng Linh Nga - thiên nga của làng múa Việt. Nhưng chỉ vài năm trước, người ta chỉ nghĩ tới Nguyễn Linh Nga - cô diễn viên có gương mặt đẹp thánh thiện như Đức Mẹ và cuộc tình nhiều ồn ào bậc nhất với Thuyết "Buôn Vua" lừng lẫy một thời.
 
 
Diễn viên múa Linh Nga 
 
Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lạ mà cả những "cây đa cây đề" về nghệ thuật cũng phải ngợi khen, Linh Nga còn được biết tới như một "tài nữ" của làng giải trí. Từng thử sức qua múa, diễn xuất và cả đạo diễn, bất cứ lĩnh vực nào Linh Nga đặt chân tới đều gặt hái được những thành công. Cô là nữ thủ khoa có số điểm cao nhất trong lịch sử trường Đại học sân khấu điện ảnh (39.5 điểm), và điểm tốt nghiệp trung bình 9.7 của cô cho tới nay vẫn luôn là "giai thoại" tại ngôi trường danh tiếng này.
 
Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Linh Nga thường phải gánh chịu là người thất bại: Tình yêu. Mối tình ngang trái giữa cô và Thuyết "Buôn Vua" - người đàn ông quyền lực của thế giới ngầm - đã mang lại cho cô nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Rất khó để trách Linh Nga, bởi sức hút tới từ một người đàn ông lọc lõi, thành công và quyền lực như Thuyết đủ khiến bất cứ cô gái nào "đổ rập". Có điều, số phận đã chọn lựa Linh Nga và bước ngoặt oan trái này đã đưa đời cô rẽ sang ngả khác...
 
 
Cuộc tình oan trái với Thuyết "Buôn Vua" đã đưa cuộc đời Linh Nga rẽ sang nẻo khác...
 
Nếu không có những đổi thay, xáo trộn tới với Linh Nga sau khi Thuyết "buôn vua" bị bắt, rất có thể "con thiên nga linh thiêng" ấy vẫn đang thỏa sức tung cánh trong môi trường nghệ thuật cô đã chọn. 

Ngay sau khi ông trùm quyền lực của thế giới ngầm sa lưới, mọi giông tố dữ dội nhất đã đổ hết lên đầu của Linh Nga. Từ câu chuyện cô từng đính hôn với ông trùm, những chuyện tình cảm riêng tư cho tới những nghi ngờ về thành công của cô có sự trợ giúp của bạc tiền, tất cả như được dịp bung ra cùng một lúc và đẩy cuộc đời của cô xuống hố sâu không lối thoát.
 
Những tuyên bố "Em sẽ chờ anh hết án", hoặc "Người ta nhốt anh vào tù, còn anh bỏ nhà tù vào em"... cũng được mặc định thuộc về Linh Nga, càng làm cho câu chuyện tình cảm giữa cô và ông trùm một thời thêm nhiều những ồn ào. Và dù bản lĩnh hay nghị lực tới đâu, thời điểm ấy Linh Nga cũng vẫn chỉ là một cô gái còn rất trẻ. Cô không đủ sức để đương đầu với những thị phi, dư luận thường hay phiến diện và nghiệt ngã...
 
 
Thuyết "Buôn Vua"
 
Sau khi tốt nghiệp với ngôi vị thủ khoa khoa Đạo diễn, Linh Nga chọn cho mình con đường du học tại nước ngoài. Đằng sau chuyến xuất ngoại của cô gái xinh đẹp này vẫn còn có vô số lời bàn tán về một cuộc trốn chạy khỏi những thị phi, nhưng có lẽ giờ này điều đó không còn quan trọng nữa. 

Cuộc sống ở xứ người của Linh Nga hiện tại có vẻ bình lặng và yên ả hơn rất nhiều những ngày ở Việt Nam. Hiện tại, cô đang bằng lòng với công việc làm MC cho một đài truyền hình hải ngoại, nơi mà chất giọng Hà Nội đặc trưng của cô luôn được đông đảo bà con kiều bào ưa thích.

 

Sang Mỹ, cô chọn nghề làm MC đài truyền hình và trở thành một trong những MC ăn khách tại hải ngoại.
 
Cuộc sống đời tư của Linh Nga không còn ồn ào như trước, bởi có lẽ sau từng ấy sóng gió, Linh Nga đã biết cách giữ cho mình một khoảng trời riêng. 

Chuyện hôn nhân của cô gái đẹp năm xưa sau bao năm vẫn chỉ là lời đồn đại và chưa bao giờ được Linh Nga nhắc tới, dù rằng nó từng là đề tài bàn tán của rất nhiều người. Những ồn ào một thời giữa cô và Thuyết "Buôn Vua" đình đám giờ cũng đã trở thành quá khứ "xưa như Diễm", mỗi ngày lại bồi đắp lại cho cô bằng những phút êm ả hiếm hoi trong đời nghệ sĩ...

 

Theo Kim Anh (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

people like INLOOK.VN fanpage