Bạn đang ở đây

Thanh Lam: Đẳng cấp chịu chê và chịu chơi

Thanh Lam phát huy lợi thế để sắc như dao cau, đúng nghĩa một người có tài trong âm nhạc.

“Vạ miệng” là một từ rất…đỏm dáng

Thanh Lam chưa phải là một nhà phê bình âm nhạc, nhưng trình độ và cá tính mạnh đã khiến chị khi nói là nói thẳng. Đếm số người mà Thanh Lam nhắc tên có gắn hoạt động nghề nghiệp, đến nay có: Quốc Trung, Lê Minh Sơn, Uyên Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ… Về cái danh trong showbiz, thì đây là những “ông lớn” và “bà lớn”. Thanh Lam không dựa theo những cái danh đó để chỉ ngợi ca, vuốt ve họ.

 Đã có lần, Thanh Lam chê: "Quốc Trung lười lắm!".

 

“Quốc Trung lười lắm. Nếu Trung không lười thì Trung còn làm được chuyện to lớn hơn nhiều!”, Thanh Lam nói thế vào thời điểm mà chồng cũ có dấu hiệu chững lại với âm nhạc. Quốc Trung phải đáp trả: “Đúng là tôi lười thật. Tôi lười so với những người chăm. Tôi đang lười so với chính khả năng của mình, so với những lúc mình không lười. Nhưng tôi không hề mượn cái lười để ngụy biện cho cái mình không làm được...”. 

Kiểu vợ cũ chê chồng cũ thì thiên hạ vừa tin vừa nghi ngờ. Nhưng, hãy hiểu rằng, Thanh Lam biết đo lường khả năng âm nhạc, đặc tính sáng tác của Quốc Trung, ít nhất là hơn một phụ nữ bất kì. Quốc Trung cũng đủ hiểu Thanh Lam muốn nhắn gửi điều gì với anh. Quốc Trung không di trú sang Nam Cực để ngủ đông như gấu, mà sẵn lòng giãi bày cùng Thanh Lam thì cũng đủ hiểu họ vẫn là một cặp bài trùng của âm nhạc. Và sau thời kỳ “lười lắm”, Quốc Trung chọn thời điểm tái hợp hay ho với Thanh Lam trong âm nhạc. Thanh Lam hài lòng khi đã vừa được chê vừa được hát trong không gian âm nhạc do chính Quốc Trung tạo lập.

 "Sơn có thể uy hiếp tôi trong âm nhạc".

 

Sau Quốc Trung, Thanh Lam rất thông minh khi dùng từ “uy hiếp” để dành tặng một “cao, to, đen, hôi” Lê Minh Sơn. "Sơn đam mê nghệ thuật giống hệt tôi - có thể xem hát ngày này qua ngày khác không cần ăn uống. Rất lâu tôi mới gặp người giống mình đến vậy... Chúng tôi là hai nghệ sĩ hòa hợp 100% trong âm nhạc. Sơn có thể uy hiếp tôi trong âm nhạc. Thường thì tôi đều uy hiếp một cách vô thức những người cộng tác với mình...". 

Bối cảnh để xảy là sự “uy hiếp” ấy là: lần đầu tiên người nhạc sĩ của những ca khúc dân gian hiện đại viết theo đơn “đặt hàng” của Thanh Lam. Thanh Lam dùng lời có cánh để tích cực vận động người nghe đến với âm nhạc Lê Minh Sơn viết cho giọng hát mình. Thanh Lam biết “chới với” đúng lúc để công chúng phải tò mò và tự hỏi: cớ sao giữa hai cá thể hòa hợp 100% lại có thể có chuyện uy hiếp? Thế cô mới thành công trong sự hợp tác với Lê Minh Sơn!

 "Uyên Linh về mặt ca hát cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm".

 

Thanh Lam chê Uyên Linh: “Uyên Linh về mặt ca hát cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém. Và 22 tuổi mà bắt đầu sự nghiệp ca nhạc là quá muộn”. 

Thanh Lam nói điều này khi mà công chúng nghe nhạc đang cuồng yêu giọng hát quán quân Vietnam Idol. Xét về điểm khác biệt, Thanh Lam khác biệt với dư luận. Xét về cách hành xử với đàn em, Thanh Lam có thể đã… nói thật thì không sợ mất lòng! Xét một cách công bằng, Thanh Lam rõ ràng không nói sai, nhưng trong hoàn cảnh chiến thắng của Uyên Linh vừa được xướng lên, mà lại là chiến thắng theo hiệu ứng đám đông, được chính công chúng thừa nhận thì lời phát biểu trở thành hòn "đá tảng" ném thẳng vào dư luận. 

"Tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?'

 

Thanh Lam chê Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà khi hai nhân vật này đang ngồi “ghế nóng” The Voice. Cách chê của Thanh Lam cũng rất cao giọng: “Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?... Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”. 

Không cần phải bàn cãi gì thêm nữa, bởi nghệ thuật và kĩ thuật làm thầy trong The Voice 2012 đã thuộc về Thu Minh. Thanh Lam hơn người ở chỗ là sớm chỉ ra kết quả của một cuộc đua giữa “dùng công nghệ” và “dùng trình độ” ngay trên gameshow hút đám đông bằng không ít chiêu trò.

Sau khi chê người, Thanh Lam nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là "vạ miệng". Đơn giản đó là quan điểm của tôi, tôi sẽ bảo vệ nó và vẫn tiếp tục sống như tôi đã sống". Rút cuộc, từ “vạ miệng” mà truyền thông tặng cô, chỉ là một từ… đỏm dáng, làm trò kiểu như Long Nhật giả gái! Thanh Lam đã nói: “Đủ hiểu biết để chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình”. Và thực tế, ai dám không nể sự chịu chê người khác và chịu chơi với dư luận của Diva nhạc Việt?
 
“Không chém gió…”

Những gì mà truyền thông gom lại để chuẩn bị một tình huống cho Thanh Lam xuất hiện là: ngay lúc này cần một nhận xét xác đáng về chuyên môn âm nhạc của một người nào đó. Người được Thanh Lam đánh giá không phải thuộc hàng vô danh tiểu tốt trong làng giải trí Việt. Nếu Thanh Lam đồng ý xuất hiện, showbiz sẽ tiếp tục được thôi thúc bởi tính phản biện ngay thẳng, bộc trực.

               Hát kiêu hãnh và nói thắng thắn.

 

Quay lại vụ Thanh Lam chê Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà chưa đủ trình độ để dạy học trò. Nghe thấu lời chê của thần tượng, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố cắt đứt quan hệ, không nhìn mặt Thanh Lam nữa. “Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh”, Đàm Vĩnh Hưng “nhả tí nọc”. 

Ai cũng biết Đàm Vĩnh Hưng sẵn thế lực trong showbiz. Nhưng ai cũng biết Thanh Lam dám nói lên sự thật bằng góc nhìn của cô.

 Đàm Vĩnh Hưng đóng giả Thanh Lam để tôn vinh thần tượng.

 

Showbiz có chuyện hay ho: ở đêm chung kết Tiếng hát truyền hình, Thanh Lam bỏ ra ngoài khi Đàm Vĩnh Hưng hát trên sân khấu; nhưng ở đêm trao giải Làn sóng xanh 2012 Mr.Đàm lại đóng giả Thanh Lam hát “Giọt nắng bên thềm”. Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận Thanh Lam vẫn là “mặt trời’, xứng đáng được tôn vinh.

Đó là nghĩa tình của showbiz hay chiêu trò hóa giải mẫu thuẫn của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Thanh Lam? “Kiến độc” họ Đàm đã nhả “nọc ngọt” với Thanh Lam? Khi nói về sự phản biện cần có trong showbiz, Thanh Lam nói: “Mình phải hiểu người, hiểu văn hóa của từng người. Khi nhận xét một ai, tôi không chém gió theo kiểu đánh Đông dẹp Bắc”.

Theo Sam Nương - Kiến Thức

people like INLOOK.VN fanpage