Bạn đang ở đây

Tinna Tình: "Giờ tôi chỉ thích đàn ông... 80 tuổi"

"Sẽ vẫn yêu nhưng không yêu đàn ông trẻ tuổi vì họ thiếu chín chắn, vẫn thích đeo nhẫn nhưng sẽ... bỏ chạy nếu có người tặng nhẫn cầu hôn vì sợ ràng buộc", Tinna Tình khiến người đối diện đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác...

Charlie có con với ai, làm sao tôi biết?

- Dư âm của "Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ" đã tạm lắng xuống. Với rất nhiều thị phi sau khi phát hành sách, tâm trạng của chị có thanh thản?

- Tôi vẫn thanh thản như thường, còn vui nữa là đằng khác vì rất nhiều người gọi điện chia sẻ và sách bán đắt như tôm tươi.

- Bạn bè nói gì khi biết chị viết sách?

- Bạn bè hơi ngạc nhiên, nghi ngờ, thậm chí lo lắng. Họ không biết sách của tôi có trở thành thảm họa hay không. Dù ai cũng biết tôi đã viết nhạc từ lâu nay, nhưng viết sách lại là một vấn đề khác. Khi cuốn sách thành công, có thể nói ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Ai cũng nhẹ nhõm, nghĩa là không ai “có tật giật mình” và gọi cho chị phàn nàn sau khi đọc xong?

- Họ chỉ im thin thít.

- Có phải cuốn sách đã giúp chị trút hết nỗi lòng của 10 năm làm nghệ thuật?

- Mặt nạ chỉ trút được tới bao tử thôi, chứ chưa tới lòng đâu. Muốn trút hết nỗi lòng của tôi thì chắc phải chịu khó viết thêm vài cuốn nữa (cười).

- Nỗi lòng đó là vui hay buồn?

- Vui có, buồn có. Có mảnh đất nào chỉ toàn là thiên đường đâu. Tôi thấy không chỉ nghệ thuật, mà nghề nào cũng có cay đắng và ngọt ngào riêng. Nên tôi luôn tâm niệm mình phải học cách đón nhận tất cả những mặt tốt xấu của công việc mà tôi đang theo đuổi.

 

- Trong những việc chị sẵn sàng đón nhận, chắc có cả tin đồn chị và Charlie Nguyễn là tình nhân. Thậm chí trong thời gian chị rời xa showbiz, người ta còn nghĩ chị đang sinh con cho anh ấy. Chị có lường trước cuốn sách của mình đã khiến Charlie Nguyễn  trở thành miếng mồi của dư luận không?

- Chẳng cần sách vở, mối quan hệ của tôi và anh ấy đã lù lù cả đống trên mặt báo rồi còn gì. Còn tin đồn ư? Anh Charlie yêu con nít nên nếu anh ấy có con là chuyện dễ hiểu. Chỉ có điều có con với ai thì tôi không biết. Người nổi tiếng nào mà chả là miếng mồi ngon cho truyền thông? Có lúc tôi nghĩ giới truyền thông là những đầu bếp đại tài. Cùng nấu, cùng nướng, cùng thêm mắm thêm muối, có điều đôi khi thành ra một món ăn hơi... khó nuốt.

- Nhưng không ít người đã nghĩ anh ấy chính là hiện thân của nhân vật phản diện trong Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ?

- Liên tưởng và suy diễn là quyền của mọi người. Thật ra, tôi nghĩ đừng quá quan tâm nhân vật ấy có thật ở ngoài đời hay không, mà quan trọng là người đọc thấy thú vị và rút ra được kinh nghiệm gì sau khi đọc xong sách.

- Còn có tin đồn rằng cuốn sách này là tấm bia cho một mối tình đã chết, mối tình mà chị từng chia sẻ “chỉ dám đứng bên ngoài gia đình anh và chờ đợi”?

- Chia sẻ hồi nào vậy, sao tôi không nhớ? Để tôi chia sẻ lại cho xác thực nhé, bởi có chút gì nhầm lẫn ở đây. Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết. Tình yêu quý giá thế ai lại đi chôn bao giờ, nói chi là gắn mộ bia?

Chạy thật nhanh, thật xa nếu có người tặng nhẫn

- Mới đây, chị bán nhà và công bố tình trạng... độc thân. Hai chuyện này liệu có liên quan gì với nhau không? Có phải chị đã chia tay với người tình bí ẩn đã tặng chị chiếc nhẫn 200 triệu?

- Nhẫn đã mất hơn hai năm rồi, bây giờ tôi sống một thân một mình. Nhẫn mất chắc phải tự đi mua lại, mà tôi cũng chưa mua nữa. Còn việc chuyển nhà thực ra chẳng liên quan gì đến chuyện bạn trai. Hẻm vào nhà cũ hơi chật, tôi thấy bất tiện nên chuyển đi thôi.

- Nếu bây giờ có một người đàn ông tặng nhẫn cho chị thì sao?

- Lần này chắc tôi sẽ chạy thật nhanh và chạy thật xa (cười). Đùa chút thôi, hiện tôi đang muốn làm nhiều việc nên tạm thời không có thời gian cho tình cảm riêng tư nữa.

 

- Trước đây chị vẫn nói thích người đàn ông khoảng 40 tuổi vì họ đủ chín chắn, bây giờ liệu suy nghĩ đó có thay đổi?

- Chị nghĩ sao nếu bây giờ tôi nói tôi thích đàn ông 80 tuổi? Vì người 80 tuổi chín chắn gấp đôi người 40 tuổi (cười). Bây giờ tôi suy nghĩ khác rồi, 40 tuổi chưa chín chắn đâu.

- Có vẻ như chị là người khá lý trí trong tình yêu?

- Khi bạn trai lãng mạn và thật thà thì tôi si tình, khi bạn trai toan tính và giả dối thì tôi lý trí. Đơn giản thế thôi.

 

 

- Có vẻ chị đã gặp nhiều đàn ông đểu?

- Không có đâu. Tôi toàn gặp đàn ông tốt thôi. Nói vậy tội nghiệp người ta.

- Chị phản ứng thế nào mỗi khi yêu lầm, chỉ buồn thôi sao?

- Khi phát hiện mình nhầm lẫn, tôi mượn nghệ thuật làm nơi giãi bày, chẳng hạn ngồi vẽ một bức tranh hoặc sáng tác ca khúc mới.

- Gần đây, chị vừa tung ra single Sexy boy với hình ảnh gợi cảm. Có liên quan gì đến nỗi buồn trong đời tư chăng?

- Thật ra lý do khiến tôi quyết định ra mắt single Sexy boy là cái duyên bạn bè. Tôi và Vang Quốc Hải chơi thân gần 10 năm mà chưa bao giờ hợp tác làm việc chung. Tự nhiên có lần tôi nghe người ta nói về Hải rằng, anh ấy đóng phim hay quá, đúng là sexy boy. Tôi thấy buồn cười lắm. Thằng Hải khùng nhà tôi mà sexy gì? Thế là tôi cứ buồn cười mãi đến khi về tới nhà và viết ca khúc này để song ca với cậu bạn nối khố.

- So với những nghệ sĩ cùng thời, con đường nghệ thuật của chị khá lận đận. Mười năm làm nghề với nhiều scandal không đáng có, chị có bao giờ chán nản?

- Đường dễ dàng có nhiều người đi. Đường chông gai ít người đi nhưng sẽ đỡ... kẹt xe. Vả lại, chưa chắc đường chông gai lại khó khăn như người ta vẫn nghĩ.

- Kế hoạch của chị trong năm 2013 là gì?

- Làm việc, làm việc và làm việc. Tuy nhiên, làm gì thì chưa công bố được, nói trước bước không qua.

- Tập trung làm việc vì đã hết muốn yêu?

- Không đâu, tôi vẫn sẽ còn yêu!

 

Theo Mốt & Cuộc sống

people like INLOOK.VN fanpage