Bạn đang ở đây

Tuổi thơ ám ảnh của sao khi bị 'yêu râu xanh' quấy rối

Tuổi thơ của nhiều mỹ nhân Hollywood đã trải qua những ngày tháng ám ảnh vì bị lạm dụng tình dục.
 
Oprah Winfrey, Pamela Anderson... đều từng trải qua những tháng ngày thơ ấu đầy rẫy đau khổ, bất hạnh và cả tuyệt vọng khi bị lạm dụng tình dục.
 
Pamela Anderson và tuổi thơ đầy ám ảnh

 

 
"Quả bom sex" đình đám một thời từng khiến những người có mặt trong chương trình từ thiện thuộc khuôn khổ LHP Cannes ngỡ ngàng khi tiết lộ về tuổi thơ tủi nhục. Theo đó, Pamela Anderson bị lạm dụng tình dục khi mới lên 6 tuổi.
 
"Năm lên 6 tuổi, tôi bị chính bảo mẫu của mình lạm dụng tình dục. Đến năm 12 tuổi, tôi bị anh trai của một cậu bạn cưỡng hiếp. Anh ta mượn cớ dạy chơi cờ, sau đó sàm sỡ và tấn công tôi", người đẹp 46 tuổi kể lại.
 
Nỗi bất hạnh lại tiếp tục chồng chất khi nữ diễn viên bị chính bạn trai và 6 người bạn của anh ta hiếp dâm tập thể một thời gian sau đó.
 
Những nỗi tủi nhục này từng khiến Pamela muốn kết liễu cuộc đời và không còn tin vào ai nữa. Tuy nhiên, Pamela đã vượt qua ám ảnh và dũng cảm kể lại câu chuyện của mình.
 
Oprah Winfrey lấy nỗi đau làm sức mạnh
 
Bà hoàng truyền thông là người phụ nữ Mỹ gốc Phi có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tháng 9/2006, Oprah Winfrey được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới với vị trí thứ 14. Thế nhưng, tuổi thơ của Oprah là những chuỗi ngày đau buồn, mất mát và bị lạm dụng. Trong chương trình talkshow của mình năm 1986, Oprah đã giãi bày tâm sự với hàng vạn khán giả truyền hình.
 
Năm 9 tuổi, Oprah liên tiếp bị các anh em họ, cậu ruột và cả những người bạn của gia đình lạm dụng tình dục. Điều này khiến người phụ nữ được mệnh danh là "bà hoàng truyền thông" mất hết niềm tin, bế tắc trong cuộc sống. Oprah Winfrey dần buông thả trong cuộc sống nghiện ngập ma túy, rượu chè và tình dục. Bà cũng tiết lộ không muốn làm mẹ chỉ vì những ký ức đau buồn từ lần mang thai đầu tiên, khi mới 14 tuổi. Bé trai này qua đời không lâu sau khi rời bụng mẹ.
 
Tuy nhiên, chính những đau buồn cùng sự tủi nhục ấy lại là sự thúc đẩy, tạo động lực cho Oprah trở thành một người phụ nữ kiên cường và nổi tiếng như hiện tại.
 
 
Trong nhiều năm, “bà hoàng truyền thông” dẫn đầu danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Thế nhưng, ít ai biết, Oprah có một tuổi thơ đầy khổ đau và bất hạnh.
 
Charlize Theron và nỗi ám ảnh mang tên 'cha ruột'
 
Cuộc sống và sự nghiệp của Charlize Theron ở Hollywood khá suôn sẻ khiến nhiều người nghĩ, cô có số phận êm đềm. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác bởi cha cô đào gốc Nam Phi là người nghiện rượu và thường xuyên tìm cách lạm dụng cô. Nhiều lần mẹ cô phát hiện và can ngăn ông. Song chẳng hề thấy xấu hổ, ông bố nghiện ngập còn dọa giết cả gia đình.
 
Bi kịch gia đình Charlize đã xảy ra khi mọi nỗ lực thay đổi người chồng mất nhân tính của mẹ cô trở nên vô ích. Charlize Theron đã tận mắt chứng kiến mẹ giết chết bố để ngăn ông không làm hại đến các con. Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar.
 
Charlize Theron có một tuổi thơ đầy bất hạnh.
 
Teri Hatcher 'trả thù' sau 35 năm 
 
Nữ diễn viên quyến rũ của series truyền hình Mỹ Desperate Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ) từng tiết lộ với tạp chí Vanity Fair về thời thơ ấu đau khổ mà cô phải trải qua khi bị người bác rể quấy rối tình dục. Ngôi sao U50 đã giữ kín bí mật này cho đến khi người bác đốn mạt của cô bị bắt vì tội quấy rối tình dục một bé gái. Cô bé đó đã tự sát sau khi bị cưỡng hiếp.
 
Năm 2002, Teri đến Santa Clara để tố cáo chuyện cô bị quấy rối vào 35 năm trước. Tên "yêu râu xanh" cúi đầu nhận tội quấy rối tình dục bốn trẻ em và phải trả giá bằng 14 năm ngồi “bóc lịch”.
 
Teri Hatcher quyết định "trả thù" sau 35 năm bị làm nhục.
 
Rita Hayworth bị cha ruột lợi dụng 
 
Sau cơn khủng hoảng kinh tế thế giới, cha của Rita Hayworth nghiện rượu vì tài chính suy sụp kéo theo nhiều thất bại đớn đau. Người đàn ông có tên Eduardo Cansino này đã liên tục hành hạ người vợ trẻ Volga, hai cậu con trai lớn và cả cô bé Margarita Carmen Cansino (tên khai sinh của Rita Hayworth). 
 
Khi nhìn cô con gái nhỏ nhảy múa trước mắt mình, Eduardo chợt nảy ra một dự tính mới. Ông bắt cô bé nghỉ học và tập luyện các vũ điệu để cùng biểu diễn với cha trong các hộp đêm của người Mexico vào buổi tối. Khi đó, Rita gần 13 tuổi.
 
Không chỉ học cách chiều chuộng, làm "hài lòng" khách hàng tại chốn mua vui, Rita còn trải qua những tháng ngày tăm tối khi phải thỏa mãn ham muốn tình dục của người cha đẻ biến thái.
 
Rita Hayworth cũng có một tuổi thơ đầy ám ảnh.

 

Theo Trí thức

 

people like INLOOK.VN fanpage