Bạn đang ở đây

Uyên Linh: "Tôi bị stress khi làm việc với Quốc Trung"

“Tân vương” của VietNam Idol sau hơn nửa năm “đăng quang” mải mê với những show diễn, bùng nhùng cùng những scandal ngoài dự kiến, lặng yên trước bão giông dư luận giờ cũng đã chính thức lên tiếng bằng một sản phẩm đầu tay.

Không còn sớm sau những danh tiếng nhưng cũng chưa quá muộn, giờ là lúc Uyên Linh chứng tỏ, “vương miện idol” chẳng phải là tặng vật quá hào phóng hay quá cỡ với cô.

Khán giả đang chờ mong sản phẩm đầu tiên của Uyên Linh. Theo kế hoạch thì bao giờ sản phẩm đó sẽ xong?

- Chúng tôi gặp một vài khó khăn trong khâu sản xuất nên thời gian ra mắt bị chậm hơn dự định. Album Giấc Mơ Tôi sẽ được ra mắt trong tháng 7. Trong album, tôi sẽ hát lại một số ca khúc trong cuộc thi VietNam Idol cùng với một số sáng tác mới của nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Đặc biệt, tôi sẽ song ca cùng với Hà Linh ca khúc Anh Mãi Là.

Bạn mong chờ điều gì ở sản phẩm này? Nó có phản ánh thực chất những gì bạn đang có không?

- Tôi không mong muốn gì hơn là được khán giả đón nhận một cách cởi mở, vì nó phản ánh đúng khả năng của tôi lúc này. Tôi đang bắt đầu quá trình học hỏi nên gặp một chút khó khăn khi ngay lập tức được làm việc với một nhà sản xuất chuyên nghiệp như nhạc sĩ Quốc Trung. Cả hai đã phải cùng tìm cách dung hòa khoảng cách về kinh nghiệm trong công việc.

 

 

Nhưng nếu sản phẩm của bạn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng quá lớn của công chúng thì bạn tính sao?

- Người tính không bằng trời tính (cười). Tôi đã cố gắng hết sức nhưng sản phẩm đầu tay của tôi chắc chắn vẫn còn nhiều lỗi. Đó chính là tôi ở bước khởi đầu này.

Ở sản phẩm đầu tay này, sự quyết định và tác động của nhà sản xuất Quốc Trung là bao nhiêu phần trăm?

- Sự tác động của nhà sản xuất là cần thiết đối với một ca sĩ trẻ như tôi, nhất là khi tôi đang ở trong giai đoạn thử nghiệm và định hướng. Nhưng những gì khán giả sẽ được nghe, là thành quả đấu tranh của cả hai chúng tôi.

Nhiều người lo ngại Quốc Trung sẽ đặt bạn vào một vị trí quá cao bởi anh ấy đã quen làm việc với những diva rồi. Áp lực đó có thật không? Và nó có khiến bạn bị “ngộp thở”?

- Áp lực này là có. Tôi cũng khá stress trong thời gian thực hiện album. Nhưng suy cho cùng, việc tôi phải cố gắng nhiều hơn bình thường cũng là một điều tốt. Nó giúp tôi biết rõ hơn về khả năng của tôi, điều mà tôi đang dần dần khám phá trong thời gian làm việc cùng anh Trung và ê-kip.

Trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án này, tiếng nói của cá nhân bạn có nhiều không? Và nó đã được ghi nhận như thế nào?

- Tôi cố gắng phát biểu và góp ý theo cách tôi hiểu, để anh Quốc Trung có thể tìm cách giúp tôi, cùng hướng tới sự hòa hợp và giải quyết những vấn đề khó khi gặp phải. Đôi khi những ý kiến này được ghi nhận và anh Quốc Trung lập tức sửa đổi theo, đôi khi thì không (cười). Nhưng chúng tôi cùng muốn hướng tới một sản phẩm âm nhạc có chất lượng.

Có chỗ nào bạn cảm thấy định hướng mà nhà sản xuất âm nhạc vẽ ra cho album chưa thích hợp với khả năng?

- Chúng tôi xác định sẽ phải thử nhiều thể loại và nhiều lần, song song với việc học nhạc của tôi, để tìm ra chất nhạc mà tôi có thể theo đuổi sau này. Hiện tại tôi rất háo hức vì chặng đường âm nhạc sắp tới của tôi sẽ khá đa dạng. Tôi còn rất trẻ và thích thử nghiệm nên việc này cũng hợp với tinh thần của tôi.

Bạn có thấy mình là người may mắn vì là số ít ca sĩ (đếm trên đầu ngón tay) được hợp tác cùng nhạc sĩ Quốc Trung? Và sự may mắn đó có khi nào là “gánh nặng” khiến bạn phải gồng mình lên không?

- Tôi đã quá may mắn từ khi bước vào cuộc thi VietNam Idol 2010. Cho tới giờ, song song với những may mắn ấy vẫn là những áp lực lớn. Nhưng tôi biết rằng tôi có thể vượt qua những áp lực này, tôi sẽ tiến gần thêm một bước tới những thành công sau này trong sự nghiệp. Phải gồng mình vì điều đó cũng đáng thôi! (cười).
 

 

Thẩm mỹ âm nhạc là điều mà nhà sản xuất này đánh giá cao ở bạn và nó sẽ được thể hiện trong sản phẩm đầu tiên của bạn như thế nào?

- Theo tôi, thẩm mỹ âm nhạc cũng giống như kiến thức văn hóa, là những gì đọng lại trong mình sau suốt một thời gian dài học hỏi, và cần được cập nhật thường xuyên. Nó ảnh hưởng tới cách bạn thể hiện ra ngoài. Trong công việc của tôi, thẩm mỹ âm nhạc thể hiện tới cách hát. Nó được thể hiện rõ nhất khi tôi tập trung và đặt hết mình vào từng câu hát hay buông lời trên nền nhạc. Tôi tin rằng khi nghe mọi người sẽ nhận thấy. Dù sao tôi vẫn còn phải học và cố gắng nhiều hơn nữa để có thể thể hiện đúng theo những gì tôi muốn.

Cảm ơn Uyên Linh và chúc bạn thành công hơn nữa!

 

Theo Sành điệu

 

people like INLOOK.VN fanpage