Bạn đang ở đây

Ya Suy đăng quang, mùa Idol tiếp theo liệu có còn?

Xin bắt đầu bằng lời chào của Huy Khánh khi kết thúc đêm chung kết Vietnam Idol 2012: "Cảm ơn khán giả đã sát cánh cùng Vietnam Idol 2012, hẹn gặp lại ở những mùa Idol tiếp theo".

Không rõ là "mùa Idol tiếp theo" mà Huy Khánh nói sẽ diễn ra năm nay, hay năm tới hay mấy năm nữa, chỉ biết, bên cạnh rất rất nhiều người đang chúc mừng anh chàng Ya Suy thì cũng có không ít người tiếc cho Hoàng Quyên. Tuy nhiên, đứng ở góc độ chuyên môn lẫn giải trí, rất nhiều người trong và ngoài nghề đều thầm tiếc cho một mùa Idol không mấy thành công vì nói cho cùng, Hoàng Quyên hay Ya Suy cũng đều không vừa vặn với ngôi vị Thần tượng âm nhạc.

Có lẽ cái bóng mùa Idol 2010 quá lớn khiến khán giả không thể nào quên một Uyên Linh đầy cảm xúc, thậm chí, truyền thông lúc ấy còn ưu ái gọi cô là tiểu diva của Việt Nam. Không ai có thể quên được sự phấn chấn khi Uyên Linh hát "Take me to the river" hay "sự sexy đến từ giọng hát" - nói như Nguyễn Quang Dũng trong ca khúc "Đường cong" và nhất là khi Uyên Linh thả hồn vào "Chỉ là giấc  mơ". Mọi thứ như vỡ òa...

Đến mức, hai nữ diva dính tới cô cũng bị ném đá không tiếc tay. Mỹ Linh thì bị cho rằng đã cố tình phô diễn kỹ thuật, lấn át Uyên Linh trong màn hát đôi đêm chung kết. Còn Thanh Lam thì bị "ném đá" nặng hơn khi "dám" bảo Uyên Linh "hát cũng thường thôi".

Nhưng đó chỉ là quá khứ của một mùa Idol 2010 đầy thành công dù không ít scandal.

Thế còn, Idol 2012 có gì?

Mọi thứ đã quá cũ kỹ, ngay từ đầu, những trò gây cười cũng bị khán giả bắt bài, điểm sáng duy nhất và tỏa sáng thật sự chính là Mỹ Tâm. Nói không ngoa, cô chính là người thành công hơn cả sau Vietnam Idol 2012. Những nhân vật chính - thí sinh - đã bị lu mờ thật sự. Ngay từ những vòng thử giọng được quảng bá rầm rộ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh,... những tưởng thí sinh sẽ đa dạng hơn, chất lượng hơn nhưng từ vòng sơ tuyển đến top 60 và thậm chí là top 16, chưa có bất kỳ gương mặt nào nổi bật về giọng hát lẫn cá tính. Nhiều gương mặt được khán giả biết đến bởi sự dễ thương hơn là giọng hát. Những giọng ca có một chút cá tính thì bị loại như Biện Tấn Phát, Đinh Đức Thảo hay Nguyễn Thái Nguyên. Sau tất cả các vòng tuyển chọn, vòng hát nhóm,.. 10 gương mặt được chọn trình diễn trong đêm gala khiến khán giả hơi hụt hẫng.

Mỹ Tâm được xem là thành công nhất khi không những tạo được hình ảnh đẹp, giới thiệu những ca khúc mới mà còn quảng bá thương hiệu thời trang Nightingale của mình.

 

Là một Nguyễn Thanh Hưng với chất giọng tạm được nhưng lại quá một màu mà không hề có sự phá cách nào chỉ với cây đàn và quanh quẩn trong những bài hát tự sáng tác.

Là một Thanh Trúc có chất giọng tốt nhưng lại thiếu cá tính đến mức khán giả còn gọi cô là bản sao của Uyên Linh. Những bài hát Thanh Trúc biểu diễn nói đúng hơn là những lần cô trả bài sạch sẽ hơn là mang đến một thứ cảm xúc nào đó cho khán giả.

Là Phạm Hồng Phước với nhiều chiêu trò, anh thích đọc rap dù nó hơi không phải là... rap, anh đọc nhiều hơn hát dù ở chàng trai này có sự ứng biến lanh lẹ. Với chất giọng mỏng và thiếu cá tính và không có độ rung nhiều, Hồng Phước được dự đoán là sẽ không nhận được vé vàng huống hồ là vào đến top 10. Nhưng sự thật là anh đã vào đến top 7!

Là một Nguyễn Anh Quân với chất giọng lạ và khá ổn nhưng lại xử lý thiếu tinh tế và thiếu cá tính dù rằng anh đã cố gắng thay đổi ngoại hình bụi bặm hơn. Nhưng sự thay đổi đó cũng đưa anh rời khỏi top 6 Vietnam Idol. Ngoại hình chỉ quyết định phong cách. Tình cảm, nói đúng hơn là cách xử lý bài hát mới quyết định được cá tính của người ca sĩ. Và Anh Quân vẫn chỉ xử lý một bài hát như vốn dĩ nó đã thế, anh thiếu đi sự sáng tạo cần thiết.

Nguyễn Thanh Tùng đã đi trên con đường của Nguyễn Thanh Hưng khi không hề có sự bức phá nào cả, vẫn là sự một màu. Dù giọng hát tình cảm, nhưng nó hợp với việc...tỏ tình hơn là một cuộc thì tầm cỡ, vốn cần năng lực và sự bức phá.

Cao Thanh Thảo My khá hoàn hảo về ngoại hình nhưng giọng hát lại không được đánh giá cao, cô chỉ phù hợp với những ca khúc vui tươi, nhí nhảnh, nhưng bản chất của Vietnam Idol cần nhiều hơn thế, kỹ thuật hơn, tình cảm hơn và cách xử lý thực sự quyến rũ hơn những gì My đã thể hiện.

Hương Giang có lẽ là cái tên gây sốt nhất thời gian qua, đến mức người ta gọi cô là "con át chủ bài" của Vietnam Idol 2012. Liệu cô vào tới top 4 là vì giọng hát hay vì câu chuyện chuyển giới của mình, khán giả tự có câu trả lời.

Là một Bảo Trâm với chất giọng trong cao nhưng thiếu đi mọt chút sắc thái biểu cảm, khiến những ca khúc cô xử lý trở nên kém hơn bản gốc nhiều. Đến đây, không hiểu những lời nhận xét của Ban giám khảo dành cho cô liệu có phải là thật lòng? Dù cô hát "Xin lỗi" tình cảm thật nhưng lại thiếu đi sự da diết, cái chất xin lỗi của bài hát. Hay trong đêm chung kết, cô hát "Mưa và nỗi nhớ" vô hồn và quá lạc lõng so với giọng hát của Anh Quân. Bảo Trâm có giọng nhưng nó chỉ phù hợp để người ta yêu quý thôi, chứ để giọng hát đi sâu vào lòng người khác thì có lẽ là một chuyện khác.

Hoàng Quyên được xem là thí sinh làm hài lòng ban giám khảo nhất, sự hài lòng ấy biểu hiện qua những lời khen. Công bằng mà nói, Hoàng Quyên hát tốt, kỹ thuật vững và không bị làm khó bởi những nốt luyến láy. Chất giọng alto lạ cũng là một điểm cộng của cô. Nhưng, liệu Hoàng Quyên có mang lại cảm xúc cho khán giả? Một thứ cảm xúc để người xem nhớ rằng đó là ca khúc của Hoàng Quyên đã từng hát rất thành công? Hình như chưa. Cô luôn chia sẻ rằng sẽ định hình cho mình một phong cách, một cá tính mạnh mẽ nhưng trong 10 đêm gala, cá tính của Hoàng Quyên vẫn chưa thực sự được thể hiện.

Và Ya Suy, người được bình chọn là Thần tượng âm nhạc 2012 có gì? Giữa một xã hội đầy rẫy cướp, hiếp, giết, thì một người hiền lành như Ya Suy lại trở nên hiếm hơn bao giờ. Người ta nhắc tới anh là gì ngoài sự chân chất, đáng mến. Ngay đến khi nhận được tiền thưởng, anh cũng hoàn toàn vô tư chia sẻ rằng sẽ mua thêm...một đàn lợn để nuôi thì quả thật, khán giả không yêu mến anh mới lạ. Nhưng liệu họ yêu mến Ya Suy có phải là giọng hát? Sự thật rằng, anh đã từng biểu diễn rất tốt ca khúc "I'm yours" tại vòng tranh vé vàng, nhưng càng vào trong, anh càng đuối sức và tỏ rõ sự nghiệp dư của mình. Cũng như Thanh Tùng, giọng hát của Ya Suy rất tình cảm nhưng để thi thố thì có lẽ vẫn chưa đủ, anh vẫn chưa có một cá tính và phong cách rõ ràng.

Giữa một xã hội đầy rẫy cướp, hiếp, giết, thì một người hiền lành như Ya Suy lại trở nên hiếm hơn bao giờ hết.

 

Cùng với 10 thí sinh đó là nhưng chiêu trò. Như mọi cuộc chơi, chiêu trò sẽ làm tăng sức hút của chương trình nhưng lần này lại khác. Vụ "ni cô tự tin" đã làm dấy lên sự phản đối vì nghi ngờ Vietnam Idol lấy người tâm thần ra làm trò đùa. Vụ Thanh Trúc chê một thí sinh The Voice đã khiến cư dân mạng cho rằng cô đang ăn theo để tạo tiếng tăm, và lời nhắc nhở của Nguyễn Quang Dũng dành cho Thanh Trúc cũng bị cho là một vở kịch hài. Tiếp đó là vụ Hoàng Quyên đả động đến ban giám khảo The Voice, có lẽ từ đây, khán giả đã bắt đầu để ý đến Hoàng Quyên theo một cách tiêu cực. Và câu chuyện của Hương Giang có lẽ ầm ĩ nhất khiến một bước thí sinh chuyển giới trở thành sao, trở thành "nghệ sĩ" như cô đã từng trả lời trong một bài phỏng vấn. Và còn gì nữa...?

Rõ ràng, trong 10 thí sinh, ai cũng có cái hay, cái dở nhưng để trở thành một Thần tượng âm nhạc đúng nghĩa thì có lẽ chưa ai vừa vặn cả. Nhưng không thể một cuộc thi lại không có người chiến thắng, thế nên tìm một người được phần đông khán giả yêu thích chính là nhiệm vụ của Vietnam Idol, và Ya Suy đã được "chọn mặt gửi vàng".

Sao không phải là Hoàng Quyên?

Ngay từ đầu, Ya Suy luôn nằm trong top an toàn vì số lượng khán giả ủng hộ anh rất cao. Vì vậy, việc anh đối đầu với Hoàng Quyên là một bất lợi cho cô khi mọi quyết định hoàn toàn thuộc về khán giả. Như đã nói ở trên, chính sự mộc mạc của Ya Suy là điểm mạnh lớn nhất khiến khán giả luôn ủng hộ anh. Điều này Hoàng Quyên không có được vì cô khá khéo léo trong giao tiếp. Nhưng đó chỉ là một phần bởi bên cạnh nhiều người yêu thích Ya Suy thì cũng không ít người mến mộ chất giọng lạ của Hoàng Quyên.

Nhưng trong đêm gala thi của hai thí sinh, dường như, ngôi vị thần tượng đã dần hé lộ, đó là khi Huy Tuấn đột nhiên bước ra sân khấu xin lỗi về sự cố ban nhạc đánh sai nhịp cho Ya Suy và trực tiếp lên tiêng ủng hộ anh. Trước đó, số lượng khán giả ủng hộ Hoàng Quyên cao hơn hẳn Ya Suy. Nếu không có Huy Tuấn thì có thể Hoàng Quyên vẫn giữ được vị thế đó bởi Ya Suy đã trình diễn quá tệ ngay trong bài hát đầu tiên của đêm gala biểu diễn.

Nhưng chỉ sau lời kêu gọi "bất thường" của giám đốc âm nhạc thì Ya Suy đã được ủng hộ đến 70%. Dù không biết mức độ chính xác của những con số này đến đâu nhưng rõ ràng hành động của Huy Tuấn đã vô tình (hay cố tình) tiếp thêm sự ủng hộ của khán giả dành cho Ya Suy khiến niềm vui áp đảo của Hoàng Quyên nhanh chóng bị lụi tàn. Điều này, một người thẳng thắn như diva Mỹ Linh đã nhận ra và lên tiếng góp ý với Huy Tuấn. Diva cho rằng mọi bất lợi đang dồn về Hoàng Quyên và thực tài của Ya Suy là không có. Và dĩ nhiên, với lượng fan Ya Suy đông đảo như vậy, phát ngôn của Mỹ Linh ngay lập tức bị "ném đá" không thương tiếc.

Đặc biệt hơn, trong đêm chung kết, vẫn với lối hát bình thường và không quá đặc sắc, nhưng khi được song với Mỹ Tâm thì rõ ràng con số ủng hộ Ya Suy tăng lên đáng kể bởi rất nhiều khán giả đang xem Vietnam Idol chính là fan trung thành của Mỹ Tâm. Trong khi đó, Hoàng Quyên lại biểu diễn ca khúc tiếng anh với Thanh Bùi - một nam ca sĩ mới nổi trong làng giải trí. Như thế, bất lợi ngày càng lớn hơn với Hoàng Quyên.

Sự kết đôi giữa Mỹ Tâm và Ya Suy sẽ khiến cho số người ủng hộ anh tăng lên đáng kể vì hiệu ứng đến từ fan Mỹ Tâm.

Song ca với Thanh Bùi, xét ở khía cạnh bình chọn, chính là một bất lợi của Hoàng Quyên so với Ya Suy.

Mỹ Tâm chia sẻ, cô xin giám đốc âm nhạc Huy Tuấn để biểu diễn với Ya Suy nhưng không biết đó là lời xin thật lòng hay là yêu cầu từ ban tổ chức bởi những người làm chương trình thừa biết rằng độ hot của Mỹ Tâm sẽ kéo theo lượt bình chọn dành cho Ya Suy. Và dù chương trình có kéo dài hơn để tăng độ gay cấn cũng không thể khiến khán giả hồi hộp hơn bởi kết quả gần như đã "sờ sờ ra đấy" rồi.

Việc Ya Suy đăng quang chính là ví dụ điển hình của công thức "from zero to hero" bởi anh có gì đâu ngoại trừ một giọng hát vừa phải, chưa có tính đột phá cùng phong cách thiếu cá tính. Điều duy nhất anh có được chính là sự hồn nhiên vỗn dĩ rất hiếm trong giới showbiz đầy thị phi.

Ngôi vị thần tượng âm nhạc, xét cho cùng cũng chỉ là giới hạn tại một cuộc thi trong nhiều cuộc thi tại Việt Nam dù cuộc thi ấy có tầm cỡ đến thế nào đi nữa. Không cần phải đao to, búa lớn hay phải thật hàn lâm mới giành được, chỉ cần có giọng hát, có phong cách và lôi cuốn được khán giả là được rồi, nhưng những yếu tố này lại không đồng thời tồn tại trong Ya Suy, nói cách khác, anh không có đủ tố chất để trở thành Vietnam Idol. Đây có lẽ là một nước cờ mà "cực chẳng đã" Ban tổ chức mới nghĩ đến, vì như đã nói ở trên, trong top 10 thí sinh, không ai vừa vặn với ngôi vị này.

Chợt nhớ trước giây phút đăng quang của Ya Suy, chẳng hiểu là vô tình hay hữu ý mà Mỹ Tâm biểu diễn "Đánh thức bình minh" với câu lyric "Đập tan dối gian, đập tan dối gian". Liệu cô đang biết điều gì đó và ám chỉ điều gì đó hay người viết quá nhạy cảm?

Tự hỏi, sau khi Vietnam Idol gọi tên Ya Suy, không biết mùa Vietnam Idol tiếp theo mà Huy Khánh nói là khi nào hay là một mùa nào đó xa vời vợi?...

 

Phillips QT - Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage