Bạn đang ở đây
16 mục tiêu trong năm mới của một F.A thích ngồi nhà
1. Không bao giờ bịa ra cả ngàn lý do vớ vẩn và hủy bỏ việc đi chơi nữa.
Trừ khi bạn không giặt quần áo và chẳng còn bộ nào để mặc thì đành chấp nhận vậy.
Có nhiều người mà bạn không biết hơn là bạn nghĩ đấy. Sao không dành chút thời gian cho những mối quan hệ mới nhỉ?
Đùa đấy, tôi cũng không thích bar cho lắm. Nếu đi với bạn bè cho vui thì được.
Tuy nhiên, nếu ngày hôm đó mà mưa gió thì tôi sẽ xem xét về việc "dòm ngó" tới câu chuyện tình của Kim Tan và Eun Sang.
Trừ khi họ thật sự bị nghiện đi ra ngoài và "hú hét" như thể mình là ngôi sao vậy.
Tùy vào sở thích của bạn, nhưng cà phê take-away sang chảnh hay là trà chanh vỉa hè vẫn tốt hơn là nằm ì trong chăn.
Cho tới khi bạn nhận ra rằng mình hết tiền chi tiêu tháng này và đành "biết thân biết phận" ngồi nhà và cày game.
Giỡn thôi, bạn có thể trả lời nước đôi cũng được, nhưng đừng làm mếch lòng người ta nhé.
Tại sao phải cố gắng "chảnh" như vậy khi mà "anh yêu" trong contact list của bạn là chỉ là tổng đài 090?
Lúc nào cũng chỉ có công việc sẽ khiến bạn căng thẳng và stress, thư giãn một chút là ý kiến không tồi đâu.
Mục tiêu của chúng ta là giải trí mà, tại sao lại lao vào cái ghế đệm đấy khi bạn có thể làm điều đó ở nhà?
Kể cả bạn ăn mì tôm chanh bò đi nữa thì cũng nên rủ bạn bè ăn cùng, tôi chả thích việc lủi thủi ăn một mình chút nào.
Hãy chọn cho mình một anh chàng khéo "mua vui" nhé, tiền nong không phải là vấn đề quan trọng vì nếu anh chàng đó không "hợp cạ" với bạn thì chẳng khác gì một cực hình.
Bận thì bận, nhưng chúng nó cũng đã về đây rồi, một buổi tối cũng không khiến thế giới sụp đổ với bạn đâu.
Và nên nhớ luôn là khi đã đi chơi thì đừng bao giờ cầm cái điện thoại lên để "bấm bấm" theo bản năng, thế thì khác gì ở nhà nào?