Bạn đang ở đây

Bật mí cuộc sống vương giả của chú cún cưng nhà Obama trong Nhà Trắng

Theo một tiết lộ của Tổng thống Obama vào năm 2010, chú chó cưng này có giá trị lên đến 1600 USD.

Chú chó không thể thiếu trong đại gia đình Nhà Trắng ngay cả từ mô hình.
Chú chó không thể thiếu trong đại gia đình Nhà Trắng ngay cả từ mô hình.

Trong lịch sử gia đình các tổng thống Mỹ có lẽ không có chú thú cưng nào lại được báo chí quan tâm nhiều như chú cún Bo Obama của gia đình Tổng thống Barack Obama.

Bo vốn là món quà của vợ chồng Nghị sĩ Ted Kennedy tặng cho gia đình tổng thống Obama và chính thức được nhận về nuôi vào 14/04/2009.

Tên Bo là do 2 cô con gái Malia và Sasha kết hợp từ tên cúng cơm của ông ngoại Diddley và tên chú mèo trước đây của gia đình mà thành.

"Tay giám sát” công việc làm vườn chuyên nghiệp

Trong một cuốn sách viết về công việc làm vườn của mình, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama từng hài hước chia sẻ rằng, chính Bo đã góp phần tạo lên diện mạo của cuốn sách vì không giống nhiều chú chó bình thường, Bo thực sự là một “tay giám sát”công việc làm vườn tâm huyết.

“Cu cậu” ra vườn vào mỗi sáng với quản gia Dale Haney và cùng kiểm tra các loại cây. Thật may là chú chỉ quan sát mà không hề đào bới cúng lên.

Theo như lời Đệ nhất phu nhân mô tả, Bo làm việc rất nghiêm túc. Trong lúc làm việc, Bo sẽ tập trung hoàn toàn vào công việc và lờ Đệ nhất phu nhân đi. Sau khi công việc hoàn tất, móng đã được làm sạch thì Bo mới thích được vuốt và cố đẩy Sasha hoặc Malia ra để ngồi lên lòng bà.

Chú chó đầu tiên của Nhà Trắng nhận được thẻ bóng chày

Vào năm 2009, Nhà Trắng đã “cấp” thẻ bóng chày cho chú cún Bo có in hình của chính chú ta. Măt còn lại in những thông tin riêng như: món khoai tây khoái khẩu và sự thật là chú không hề biết bơi.

Tấm ảnh chính thức của Bo xuất hiện trên tấm thiệp bóng chày do nhiếp ảnh gia Chuck Kennedy chụp.

Thành viên duy nhất của nhà Obama xuất hiện trên thiệp năm mới của Nhà Trắng

Chú chó Bo là thành viên duy nhất trong gia đình tổng thống xuất hiện trên tấm thiệp năm mới 2012 của Nhà Trắng.

Cũng trong mùa Giáng sinh 2012, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã lấy hình ảnh Bo làm ý tưởng chủ đạo để trang trí cho tất cả các phòng trong Nhà Trắng. Từ những hình nộm làm bằng khuy áo, cam thảo, chiếc túi đựng rác cho đến bánh kẹo, thiệp giáng sinh đều có hình ảnh của chú cún đáng yêu này.

“Trong vài tuần đầu, chú chó Bo có chút lúng túng khi đi lòng vòng quanh ngôi nhà và nhìn chằm chằm vào những hình lộn khổng lồ mô phỏng hình của mình”, Đệ nhất phu nhân Mỹ chia sẻ.

Hình của Bo chạy trong tuyết xuất hiện trong tấm thiệp mừng Giáng Sinh và năm mới của Nhà Trắng.

Hình nộm Bo làm bằng kẹo nằm trước lò sưởi trong Thư viện.

Sở hữu một đoạn video Giáng Sinh ngắn của riêng mình

Đoạn phim ngắn chỉ dài vài phút ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của Bo khi “cu cậu đi loanh quanh thám thính những “phiên bản” của chính mình được làm từ những chất liệu khác nhau.

Trong đoạn video, Bo có chút khó hiểu khi không biết tại sao lại có nhiều hình nộm giống mình đến thế.

"Ngôi sao thú cưng” của Nhà Trắng

Như nhận thức được quyền lực của chủ nhân trong Nhà Trắng, Bo rất biết cách thu hút ống kính của báo giới.

Có riêng cả một dàn micro và máy ảnh chỉ chuyên chụp chú chó Bo.

Bo không khác gì “một cậu con trai tinh nghich” đang chạy nhảy cùng với Obama trong một chuyến dã ngoại.

Mọi hoạt động riêng tư của gia đình tổng thống Obama không thể thiếu sự góp mặt của thành viên đặc biệt này.

Từ những chuyến đi công tác bằng máy bay….

… cho đến các hoạt động cộng đồng của Nhà Trắng.

Bo làm lũ trẻ thích thú khi nhảy lên lòng Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong một buổi ghé thăm Trung tâm Y tế quốc gia dành cho trẻ nhỏ vào hôm 14/12/2012 tại thủ đô Washington.

 

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage