Bạn đang ở đây

Chơi trội, dát 14.000 miếng vàng lên áo sơ mi

Ấn Độ nổi tiếng là nước ưa chuộng vàng. Nhưng với doanh nhân Datta Phuge ở quốc gia Nam Á này, đeo vài chiếc nhẫn hay vòng vàng thì chưa đủ.

 

Datta Phuge, 42 tuổi, tâm sự: "Vàng luôn là đam mê của tôi từ thuở thanh niên. Tôi thường xuyên đeo vàng trang sức như nhẫn, vòng tay, dây chuyền."
 

 
 
Datta Phuge là người sở hữu chiếc sơmi

Datta Phuge là người sở hữu chiếc sơmi "độc nhất vô nhị" bằng vàng ròng

Năm ngoái, doanh nhân này nảy ra ý tưởng về một chiếc áo bằng vàng khi trao đổi với một người bạn là thợ kim hoàn: "Khi đó, chúng tôi cùng nghĩ liệu có thể tạo ra một thứ gì khác biệt không. Một thứ gì đó bằng vàng mà chưa ai từng làm."

Và thế là chiếc áo sơmi đặc biệt ra đời, làm bằng 14.000 miếng vàng, và 15 thợ kim hoàn phải mất tới 16 ngày mới hoàn thành. Vì thế mà chiếc áo trị giá tới 12,7 triệu rupee, tương đương 240.000 USD. Với trọng lượng của áo lên đến 3,32kg, Phuge cho biết ông đã đề nghị tổ chức Guinness xem xét ghi nhận kỷ lục đây là chiếc áo sơmi "nặng nhất thế giới."

Sơmi bằng vàng ròng trong một số dịp đặc biệt. Còn lại, nó được cất cẩn thận không phải trong tủ quần áo mà là trong két sắt. Tuy chỉ điều hành một công ty tài chính, song ông Datta Phuge tự hào khi cả vùng biết đến ông như là một "Người Vàng."

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới với mức nhập khẩu ngày càng. Trước tình trạng đó, chính phủ nước này đã tìm cách hạn chế nhu cầu bằng tăng thuế nhập khẩu vàng tới 50%.

Theo số liệu gần nhất, năm 2011, người dân Ấn Độ đã mua tổng cộng 933,4 tấn vàng.

 

Theo xahoi.com.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage