Qualcomm mới đây đã công bố top ba đội chiến thắng vòng chung kết mùa giải đầu tiên của Cuộc thi Thử thách... Xem tiếp
Bạn đang ở đây
Con người hòa vào cảnh vật qua một tấm gương
Thứ sáu, 20/09/2013 - 10:18 am










people like INLOOK.VN fanpage
Thoạt trông, các tác phẩm của nghệ sĩ người Hàn Quốc Seokmin Ko có vẻ không khác gì những tấm ảnh chụp cảnh vật bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy trong mỗi bức ảnh đều có một người "trốn" sau một tấm gương.
Không chỉ là một bộ ảnh chụp để cho vui, đằng sau nó là suy nghĩ của Ko về thực trạng con người đang dần mất đi cái tôi của mình trong xã hội đầy định kiến. Anh thấy càng ngày người ta càng hay che giấu bản chất của mình để hòa vào cái gọi là nền văn hóa và những quy tắc của xã hội.
Trong loạt tác phẩm mang tên "Ô vuông", Ko cho rằng những đối tượng trong ảnh sử dụng gương để ngụy trang như một cách để sinh tồn, coi nó như nơi trú ẩn khỏi việc bị chi phối bởi những quan điểm khác nhau. Cuối cùng, chúng ta không nhìn thấy cái tôi mà chỉ là một vài hình ảnh méo mó hòa vào với khung cảnh xung quanh.











Theo Tri Thức Trẻ