Bạn đang ở đây

Sextoy và những câu chuyện khó đỡ nhất

Ăn trộm sextoy, nuốt nhầm sextoy...là những tình huống khó đỡ với những thứ đồ chơi tình dục này.

1. Người đàn ông thích ăn trộm sextoy

 

Cách đây không lâu, một người đàn ông có tiền án trộm cắp lại tiếp tục bị cảnh sát hỏi thăm do có liên quan tới tội ăn cắp vặt. Được biết, sau khi được thả 2 tháng người đàn ông này lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Sau khi được thả ra, Lý Hiềm Tiến thuê một căn phòng nhỏ, sống tại thành phố Gia Nghĩa (Đài Loan). Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, hắn ta lại đi xung quanh các khu trung tâm mua bán gần nhà, thích thứ gì, "thó" thứ ấy. Khi cảnh sát kiểm tra chiếc xe ô tô của Lý Hiềm Tiến mới mua sau khi mãn hạn cải tạo, họ đã phát hiện rất nhiều đồ lặt vặt như kẹo cao su các loại, pin, kem đánh răng, bàn chải... Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông này còn thấy thích thú với tất cả đồ sextoy. Chính vì thế, bất cứ thấy sextoy ở nơi đâu ông đều có ý định lấy trộm nó.

Trả lời cảnh sát nguyên nhân ăn trộm những thứ đồ này, Lý Hiềm Tiến trả lời: "Lấy về tự mình dùng, không dùng được thì để đấy ngắm!".

2. Nuốt nhầm sextoy

 

 

Theo thông tin đăng tải trên Nhật báo Thượng Hải thì 1 người đàn ông 33 tuổi vừa được cứu sống sau khi nuốt nhầm "của quý giả" dài 32cm. Được biết, người đàn ông này đã nhập viện Trung Sơn tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc trong tình trạng khá nguy kịch, đường ruột bị chèn bởi một vật thể lạ.

Theo lời của bệnh nhân này thì anh đã nuốt phải "của quý giả" và nó đã nằm trong ruột anh suốt 5 ngày nay. Sau khi được xét nghiệm và chụp phim, các bác sĩ cũng khẳng định vật thể lạ này đã bịt kín toàn bộ phần ruột của bệnh nhân. Các bác sĩ đã phải ngay lập tức tiến hành phẫu thuật để đưa "cậu nhỏ giả" này ra khỏi ruột nạn nhân. Được biết, "dương vật giả" này dài 23cm, nếu để lâu trong bụng sẽ khiến nạn nhân bị tử vong.

Quả là không nên đùa với "đồ chơi tình dục".

3. Cặp đôi đồng tính kiện hãng hàng không vì không cho mang sextoy

 

Mới đây, cặp đôi Christopher Bridgeman và Martin Borger đến từ Virginia đã quyết định kiện hãng hàng không United-Continental Airlines sau khi hãng hàng không này nhất quyết loại bỏ món sex toy của họ trong túi hành lý. Thậm chí, món đồ nhạy cảm này còn được lấy ra, dán bên ngoài túi xách tay và ném lên băng chuyền nhận hành lý. Cặp đôi này cho biết, họ cảm thấy hành động này của hãng hàng không khiến họ bị xúc phạm.

 

Hiện tại, cả hai đang tiến hành các thủ tục về mặt pháp lý nhằm chứng minh họ đã bị thiệt hại cả về tinh thần và vật chất sau khi bị xâm phạm cá nhân quá mức.

Theo miêu tả thì món đồ chơi tình dục có màu tím này đã bị lấy ra từ túi hành lý sau đó dán ra bên ngoài chiếc túi xách.

“Tôi thực sự sốc, xấu hổ và cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi cũng rất bối rối không biết phải làm như thế nào nữa” – anh Borger, 35 tuổi chia sẻ với New York Daily News.

Anh Bridgeman, 34 tuổi cũng bổ sung thêm rằng: “Có quá nhiều người đã nhìn chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực”.

Cặp đôi này cũng cho rằng không có lý do gì khiến những món đồ chơi tình dục này của họ bị loại bỏ.

4. Truyền hình nhầm sextoy là nấm

 

Ngày 17/6 vừa qua, đài truyền hình Tây An đã cho phát sóng một bản tin xã hội với nội dung gây tranh cãi. Đó là một bộ phim phóng sự phản ánh về việc người dân bản địa vô tình vớt được một “vật thể lạ”  trong giếng làng.

Theo quan sát và nhận định của phóng viên Diệp Vân Phượng tại hiện trường, “vật” này có 2 phần đầu giống nấm,  kích thước dài khoảng 9 đến 10 cm, ở giữa có lỗ hổng thông suốt từ đầu đến đáy. Khi chạm tay vào có cảm giác mềm, dẻo như “cục thịt”.

Một người dân bản địa cho biết: “Người hơn 80 tuổi trong vùng cũng chưa từng nhìn thấy vật như này. Khi lên mạng tìm kiếm thì phát hiện người ta gọi “thứ” này là Thái Tuế (tên một loại nấm linh chi)”.

Từ thông tin vừa được cung cấp, phóng viên của đài Tây An đã lập tức đưa ra khẳng định “vật thể lạ” chính là nấm linh chi (hay còn gọi là linh chi thịt). Bên cạnh đó, Diệp Vân Phượng còn cho biết, vào đầu tuần sau (tức ngày 18/6), người dân địa phương sẽ đưa loại thực vật này đến cơ quan nghiên cứu  thực vật để xác định chắc chắn tên gọi và nguồn gốc.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của đài truyền hình Tây An là các chuyên gia đã đưa ra khẳng định: “Vật thể lạ không phải nấm linh chi mà trên thực tế chỉ là… sex toy”.

Đáp án này hoàn toàn trùng khớp với một số ý kiến của cư dân mạng sau khi chương trình phóng sự được phát sóng nên đã lập tức gây ra phản đối dữ dội trong dư luận Trung Quốc.

5. Dùng sextoy tấn công cảnh sát

 

Cách đây không lâu, một phụ nữ 56 tuổi ở hạt Lake, bang Illinois, Mỹ, bị cáo buộc dùng đồ chơi tình dục tấn công cảnh sát. Được biết, sau khi dùng bữa tại 1 cửa hàng trong thị trấn, bà Carolee Bildsten, 56 tuổi đã bỏ chạy.

Vì đây là lần thứ 2 có hành động này nên chủ cửa hàng đã báo cho cảnh sát. Cảnh sát cho biết, sau khi họ tới tìm gặp bà Carolee Bildsten thì thấy bà đang say khướt nằm trên thảm cỏ trước nhà. Sau khi đề nghị bà thanh toán tiền cho cửa hàng thì Carolee Bildsten đã đi vào phòng ngủ và lôi ra một thiết bị kích dục dành cho phụ nữ. Và sau đó dùng nó để tấn công những người cảnh sát ở đó.

Sau đó bà Bildsten bị tạm giam với cáo buộc ăn cắp và hành hung cảnh sát.

Theo soha.vn

people like INLOOK.VN fanpage