Bạn đang ở đây

Đời thật vô nghĩa nếu không có tình yêu

Mượn ý từ truyền thuyết loài mèo có 9 mạng, pha trộn giữa yếu tố huyền ảo và những triết lý về đời sống, tác giả đã mang tới một câu chuyện cảm động về giá trị của tình yêu.

Songsin Tiewsomboon là nhà văn và họa sĩ nổi tiếng người Thái Lan. Không chỉ sáng tác, anh còn đảm nhận luôn phần minh họa cho các truyện ngắn, truyện ngụ ngôn của mình.

Với cái tên Songsin Tiewsomboon, độc giả xứ chùa vàng nhớ tới những tiểu thuyết hình ảnh ấn tượng nói về các chủ đề quen thuộc như tình bạn, tình yêu, sự bế tắc của người trẻ trong cuộc sống. Chín mạng là tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả này. Mượn hình ảnh chú mèo trải qua 9 kiếp, Songsin Tiewsomboon cho ra đời một câu chuyện cảm động về tình yêu.

Chuyện của những kẻ cô đơn

Ởnhiều nước châu Á, người ta tin rằng một con mèo có 9 cái mạng. Không chỉ vậy, loài mèo còn gắn liền nhiều truyền thuyết liên quan ma quỷ, sự cô độc và nghèo khó.

Mở đầu tác phẩm là câu chuyện của Mèo Xù, nó một mình đi tới Ngã Tư Sương. Sinh linh tội nghiệp cứ đi mãi và không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước. Chú ta gặp ngôi mộ hoang trên đường. Nhìn cảnh mộ phần không được chăm chút, quạnh vắng, lạnh lẽo, Mèo Xù liền mủi lòng, chia cho kẻ nằm dưới mộ kia nửa con cá mình vừa bắt được.

Rong ruổi trong mưa lạnh ở Ngã Tư Sương vắng lặng, Mèo Xù mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ, chú thấy Mèo Trắng xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng động viên Mèo Xù, hãy kiên định đi theo con đường mình đã chọn. Cơn mộng ấy đã cho lữ khách cô đơn nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao. Khi tỉnh dậy, Mèo Xù cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, dường như chàng đã tìm thấy người bạn tri âm.

Trên đời, nhiều kẻ cầu mong sự bất tử. Thế nhưng, sống tới nghìn năm liệu có phải là điều may mắn? Một ngày kia, Quỷ muốn cùng Mèo Xám thực hiện một vụ trao đổi. Mèo Xám sẽ bất tử, nếu trao lại trái tim của mình cho Quỷ. Không hề do dự, Mèo Xám đồng ý.

Mèo Xám đã dùng thời gian vô tận của mình để chu du muôn nơi, nếm đủ mọi của ngon vật lạ trên đời. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã trăm năm kể từ khi Mèo Xám đổi trái tim lấy sự bất tử. Một ngày kia, Mèo Xám tìm đến Quỷ, mong lấy lại trái tim.

Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Mèo Xám luôn tự hỏi: Quỷ cần trái tim để làm gì? Quỷ nói rằng hắn cần trái tim để yêu. Giây phút Mèo Xám nói ra tâm nguyện của mình, cũng là lúc trái tim của nó tan biến cùng Quỷ. Thế là sinh linh tội nghiệp ấy tiếp tục bất tử với tâm hồn lạnh lẽo, hoang tàn.

Mèo Đen, nhân vật tiếp theo của câu chuyện muốn có được cái chết êm ái. Nó nghe người ta đồn: Bất cứ ai đến vịnh Trăng Khuyết sẽ tìm được đường đến thế giới bên kia mà không phải chịu bất cứ đau đớn nào. Đến nơi, Mèo Đen phát hiện ra rằng: Chẳng có cái chết nào êm đềm như người đời đồn đại. Dẫu chất chứa bao khổ đau, cuộc sống vẫn đẹp vô ngần.

Sau bao thương đau, người ta vẫn cầu mong hạnh phúc

Phần cuối của tiểu thuyết Chín mạng, tác giả Songsin Tiewsomboon mang đến câu chuyện cảm động về tình yêu. Đôi uyên ương nọ đã vượt qua muôn vàn trắc trở để về bên nhau, dẫu Ngọn Gió Đố Kỵ luôn tìm cách ngăn cản họ.

Suốt đời mong mỏi yêu và được yêu, Mèo Xám và Mèo Đen hiểu được nỗi thống khổ khi phải sống trong cô độc. Bởi thế, chúng đã giúp đỡ đôi uyên ương bằng tất cả tấm lòng. Người yêu nhau được kề bên nhau, đó là bức tranh đẹp đẽ nhất thế gian.

Với Chín mạng, ái tình không chỉ được tái hiện với hình ảnh đôi lứa hạnh phúc, mà nó còn được khắc họa bằng cảm nhận của những người đang sống trong cô đơn. Trên đời, ai cũng mong sẽ có được tình yêu chân thành, nhưng đôi khi vì những vật chất xa hoa, phù phiếm, người ta đánh rơi một tấm chân tình.

Bằng những nét vẽ giàu sức gợi cảm, Songsin Tiewsomboon tái hiện điều đó thật tài tình. Tiểu thuyết hình ảnh của anh không chỉ đánh thức giác quan của người đọc, hơn thế nó còn chạm tới những rung cảm nơi tâm hồn họ. Các câu chuyện trong tác phẩm được đan cài vào nhau một cách khéo léo, không tạo cảm giác rối rắm cho người đọc, nhưng vẫn đem lại những bất ngờ ở đoạn kết.

Nhắc tới truyện tranh dành cho người lớn, đọc giả châu Á dành một tình cảm không nhỏ cho Jimmy Liao, với những bức vẽ sống động, đầy màu sắc cùng câu chuyện cảm động. Khác với tác giả của Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải; tiểu thuyết bằng hình ảnh của Songsin Tiewsomboon không chú trọng màu sắc.

Họa sĩ người Thái Lan chỉ dùng hai màu đen - trắng để tạo nên những bức tranh của mình. Anh muốn để độc giả có một không gian riêng để sáng tạo và tiếp tục hoàn thiện tác phẩm theo cách riêng của họ.

Nếu tác phẩm Jimmy Liao thiên về những câu chuyện mang âm hưởng nhẹ nhàng, các sáng tác của Songsin Tiewsomboon lại mang một nỗi buồn khắc khoải. Sự đơn sắc trong các bức tranh phần nào giúp tác giả thể hiện trọn vẹn tinh thần của tác phẩm.

Theo Zing.vn (https://zingnews.vn/doi-that-vo-nghia-neu-khong-co-tinh-yeu-post1185717....)

people like INLOOK.VN fanpage