Bạn đang ở đây

"Gái bán hoa" Thái Lan viết tự truyện kiếm sống

“Tôi là Ê-ri” - Cuốn tự truyện của gái mại dâm hành nghề hơn 20 năm ở Thái Lan mở ra một thế giới với cám dỗ, nhục dục nhưng vẫn le lói tình người.

Nhắc đến Thái Lan, người ta thường nhớ ngay đến các khu phố đèn đỏ tấp nập kẻ đến người đi. Hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ đứng chào mời khách, ngành công nghiệp tình dục phát triển khiến nhiều người nghĩ nghề bán dâm ở Thái Lan và cuộc sống của những con người hành nghề này vô cùng dễ dàng. Nhưng sự thực có phải như vậy hay không? Cuốn tự truyện “Tôi là Ê-ri” của tác giả Thanadda Sawangduean sẽ đem đến một cái nhìn trần trụi về nơi gọi là “thiên đường tình dục” này.

 
"Tôi là Ê-ri" là một cuốn tự truyện của một người đàn bà hơn 40 tuổi, trong đó có hơn 20 năm hành nghề mại dâm. Cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mới học đến cấp 2 nên cách viết còn non nớt và chân chất. Tuy nhiên, những điều mà Thanadda kể khiến nhiều người chú ý và phải suy ngẫm.
 
"Gái bán hoa" Thái Lan viết tự truyện kiếm sống 1
 
Thanadda - tên trong truyện là Ê-ri có hoàn cảnh giống nhiều cô gái bán dâm khác: tuổi thơ khốn khó, thời con gái tràn ngập đòn roi và thiếu quan tâm của cha mẹ. Lần đầu tiên Ê-ri sa ngã khi cô mới 17 tuổi và mang thai với anh họ. Sinh con ngoài ý muốn, trong người không đồng bạc, Ê-ri đến Pattaya bắt đầu hành trình làm gái với mong muốn kiếm được tiền nhiều và nhanh nhất. Khởi đầu ở Pattaya, lăn lộn qua HongKong, Nhật Bản, Singapore… Ê-ri dần trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Cô thành thạo, thậm chí còn đầy mánh khóe để qua mặt chủ chứa, kiếm được nhiều tiền và đổ dồn vào các cuộc ăn chơi trác táng: “Những cô gái kiếm tiền như chúng tôi thường nghĩ như vậy, không màng đến giá trị của đồng tiền vì kiếm được tiền quá dễ dàng, không cần đến kiến thức, không phải dùng trí não, chỉ dựa vào sự dũng cảm mà thôi”.
 
Kiếm tiền nhanh nhưng công việc của Ê-ri không hề dễ dàng và vui vẻ. Cô tâm sự: “Ngủ với khách thì nhiều lần phải rơi nước mắt vì tủi nhục. Nhiều khách rất thô lỗ, dơ bẩn nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Còn có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà gái bán dâm phải trải qua. Nhiều người bị khách hành hạ, đánh đập. Nhiều người chết vì gặp phải khách bệnh hoạn, thú tính. Bạn của tôi có người bị khách hiếp đến ba, bốn lần, rất đáng thương nhưng may thay lần nào cũng trốn thoát được. Coi như may mắn vì vẫn còn giữ được mạng sống”. Người ngoài cuộc thường chê trách gái mại dâm khi họ chọn con đường kiếm sống này nhưng thực sự, muốn thoát cũng không thoát được. Ê-ri đã từng quay đầu, sống bình thường gần 10 năm, nhưng cuộc đời một lần nữa kéo cô xuống vũng lầy.
 
Không chỉ gặp muôn vàn đau đớn khi tiếp hàng chục khách mỗi ngày, Ê-ri còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Cái nghề mà cô đang “theo đuổi” ẩn chứa đầy hiểm họa, gắn liền với những thứ đáng sợ nhất xã hội: mafia, giang hồ, giết người, bệnh hoạn, ma túy. Ê-ri bị đánh đập đến gẫy cả răng, suýt chết vì khách bóp cổ, khách hàng lừa lang thang giữa núi trong đêm hoang vắng. 
 
Đọc "Tôi là Ê-ri", độc giả sẽ dễ dàng nhận thấy hai mảng sáng - tối trong tác phẩm. Bóng tối của những cuộc trao đổi thân xác chóng vánh, sòng phẳng, những chốn vui chơi, buông thả bốc giời; đánh đập và chạy trốn. Mảng sáng tuy không nhiều nhưng lại soi sáng cả cuốn sách: đó là tình người chốn tận cùng xã hội, ước mong hạnh phúc của người phụ nữ và cuộc chiến đấu chống lại những cám dỗ của cuộc đời. Có một Ê-ri phóng túng và đầy sai lầm, nhưng cũng có một Ê-ri luôn cố gắng sống cuộc đời bình thường và giúp đỡ người khác.
 
"Gái bán hoa" Thái Lan viết tự truyện kiếm sống 2
 
Mục đích của Thanadda khi viết lại câu chuyện cuộc đời mình và tham gia Giải thưởng văn học dành cho nữ giới Chommanard (Thái Lan) bởi lý do rất thực tế: cô cần tiền để duy trì cuộc sống và đổi đời. Cô viết không phải để ca thán hay oán trách số phận mà muốn cảnh tỉnh những cô gái đang có ý định dấn thân vào nghề này. Thế nên, dẫu mộc mạc và ngô nghê, Tôi là Ê-ri luôn có sức sống và giữ nguyên giá trị bởi tính thời sự nóng hổi.
 
"Tôi là Ê-ri" giành giải nhất Giải thưởng văn học dành cho nữ giới Chomanard (Thái Lan) năm 2010 và nhanh chóng trở thành hiện tượng khi được xuất bản. Cho đến nay, cuốn sách đã được in 12 lần.
 
Sau khi trở nên nổi tiếng với "Tôi là Ê-ri", Thanadda Sawangduean có cơ hội tiếp kiến công chúa Thái Lan và được công chúa ủng hộ, hỗ trợ. Hiện tại, công việc của Thanadda là đến các nhà tù, trò chuyện với phạm nhân và đem đến cho họ hy vọng.
 
Thông tin sách: "Tôi là Ê-ri"
Tác giả: Thanadda Sawangduean
Đơn vị phát hành: Quảng Văn Books
Số trang: 408
Giá bìa: 109.000 VNĐ
Theo Tri Thức Trẻ
people like INLOOK.VN fanpage