Bạn đang ở đây

GAMESHOW “CẤM CƯỜI” MÙA 2: DIỆU NHI PHÁ HIT SAY YOU DO, BẢO KUN HÓA CHỊ HỘI

Với những thay đổi hấp dẫn ở mùa thứ hai, Cười là thua đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc với các thử thách ấn tượng với lối diễn xuất có một không hai của các nghệ sĩ hài: Anh Đức – Diệu Nhi, Hứa Minh Đạt – Phan Thanh.

 

Cười là thua -  không gian gặp gỡ, giao lưu và tranh tài của rất nhiều nghệ sĩ hài tài năng, mang đến tiếng cười vui nhộn cho khán giả. Là chương trình gameshow đầu tiên gây cười nhưng lại “cấm cười” nên việc xả stress cho khán giả vô cùng hiệu quả. Những cây hài trẻ tuổi cùng khách mời dí dỏm đã dắt khán giả đi hết trận cười này đến trận cười khác.

Anh Đức “đánh lừa” khán giả, Hứa Phan Thanh Minh hỏi tên hạ gục 4 khán giả

Khởi đầu cho một cuộc đấu nảy lửa, hai đội chơi đã thể hiện tài năng chọc cười ngang tài ngang sức của mình khi cả hai đều đạt số điểm tối đa trong thử thách Cười là nào. Với tuyệt chiêu hỏi tên khán giả, đội Hứa Phan Thanh Minh (Hứa Minh Đạt – Phan Thanh Tân) đã nhanh chóng chinh phục nụ cười của 4 vị khán giả một cách dễ dàng, đến mức nghệ sĩ Anh Đức phải thốt lên: “Tự nhiên hỏi tên Nguyên cái đưa nguyên hàm răng là sao?”.

Chị Hội phiên bản Bảo Kun, “nữ hoàng khó tính” Hoàng Yến Chibi xuất chiêu

Với vài đạo cụ đơn giản trên sân khấu, bài toán được đặt ra cho các danh hài là làm sao trong vòng 2 phút, phải tạo ra tiếng cười cùng việc sáng tạo những hành động hài hước trong chính phần thi mang tên Hành động vui nhộn. Không hề nao núng trước chủ đề “Lớp dạy nhảy”, đội Hứa Phan Thanh Minh nhanh chóng bắt nhịp cuộc chơi và bắt “học viên” Bảo Kun hóa trang thành nhân vật chị Hội (Để Mai tính) với bộ tóc giả hồng và chiếc dù 7 sắc cầu vồng.

Trong khi đó, đội Chớm buồn lại gặp khó khăn trước tuyệt chiêu “nhịn cười” của Hoàng Yến Chibi khiến Diệu Nhi và Anh Đức mất khá nhiều thời gian để chinh phục cô nàng. Anh Đức lập tức “chỉ thị” cho Diệu Nhi… đánh Hoàng Yến: “Phải tương vào đầu Yến để có máu, nhảy cho nó máu”. Trước những màn nhá đòn của Diệu Nhi, “nữ hoàng khó tính” này cuối cùng cũng phải bật cười và trao cho đội Chớm buồn 43 điểm.

 

Thử thách Hành động vui nhộn: https://www.youtube.com/watch?v=_OElU_ONdQQ

Thanh Tân biểu diễn cơ bụng “lượn sóng”

Tiếp nối chủ đề vui nhộn của vòng thi trước, thử thách thứ 3 với chủ đề “Lớp dạy thể hình” đã khơi dậy nhiều kĩ năng “khó đỡ” và khả năng ứng biến tình huống của 2 đội chơi. Anh Đức và Diệu Nhi đã dẹp bỏ tất cả các bài tập cũng như kịch bản dự tính ban đầu vì anh chàng này chỉ cần nhìn Diệu Nhi là… không thể không cười.

Nếu Minh Đạt biểu diễn khả năng “giật lưng” có một không ai của mình thì Thanh Tân lại khoe cơ bụng có khả năng…lượn sóng. Vì quá phấn khích trước màn trình diễn của Hứa Phan Thanh Minh, vị khán giả nữ “bá đạo” này cũng gia nhập đồng bọn và thể hiện tiết mục giật tóc “khó đỡ” của mình.

Thử thách Tùy cơ ứng biến: https://www.youtube.com/watch?v=xzvDuuqb8Js

“Nữ hoàng khó tính” chịu thua trước Diệu Nhi và Anh Đức

Trong vòng thi Hỏi khó đáp nhanh, đội Hứa Phan Thanh Minh đã phải kêu trời trước hàng loạt các câu hỏi xoắn nào và đáp án cũng hại não không kém như “Vịt ăn muối thì đẻ ra cái gì?”, “Con gì không thấy đau?” hay “Sự kết hợp hoàn hảo giữa người và cá?”. Dù nhận được sự trợ giúp nhiệt tình từ Hoàng Yến Chibi nhưng sự “đuối sức” trước các câu hỏi đã khiến Hứa Phan Thanh Minh chịu thua trước phần trả lời xuất sắc của đội Chớm buồn.

Thử thách Hỏi khó đáp nhanh: https://www.youtube.com/watch?v=hvKfBDJUGcE

Hứng thú với bài ca “hột vịt lộn, vịt dữa bắp xào” của Hứa Phan Thanh Minh

Là vòng chơi luôn được khán giả chờ đợi trong Cười là thua, Thử tài lồng tiếng đòi hỏi khả năng sáng tạo và óc hài hước của khách mời khi thổi một làn gió hoàn toàn mới vào các bộ phim.

Thử thách Thử tài lồng tiếng: https://www.youtube.com/watch?v=uF4vwHFfQQs

Hứa Phan Thanh Minh chạm trán 2 khán giả kiên cường

Ở phần thi cuối cùng mang tên Không cười được sao, bằng bản lĩnh cùng cùng khả năng tương tác tốt và ngón đòn kungfu dễ thương của Diệu Nhi, Chớm buồn đã ghi được số điểm tối đa là 100 điểm. Không gặp may mắn như đội bạn, Hứa Phan Thanh Minh phải chạm trán với hai vị khán giả vô cùng kiên cường nhất quyết không chịu cười, đội chơi đành phải nhận số điểm 80.

Thử thách Không cười được sao: https://www.youtube.com/watch?v=xJEy2kPlfxw

Kết thức 6 lượt thi, với cố gắng vượt bậc trước các khán giả khó tính và “chướng ngại vật” Hoàng Yến Chibi, đội chơi Chớm buồn đã xuất sắc nhận được 302 điểm và giành chiến thắng khá suýt sao trước đội chơi của Hứa Minh Đạt và Phan Thanh Tân dù ghi cho mình số điểm khá cao: 287 điểm.

Bất ngờ và lôi cuốn, Cười là thua luôn mang lại những tiếng cười trong gần 50 phút của chương trình. Những màn thi đấu ấn tượng và kịch tính, những tiếng cười thông minh và hài hước được tạo nên từ sự kết hợp ăn ý và lối diễn xuất tự nhiên của các nghệ sĩ sẽ tiếp tục được gửi đến khán giả trong Tập 3 phát sóng vào lúc 21g30, Thứ Tư ngày 29/7/2015 trên kênh HTV7 – Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được mua bản quyền từ Talpa Media, do BHD phối hợp sản xuất cùng HTV7 - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Sâm Lê - Theo BHD

people like INLOOK.VN fanpage