Bạn đang ở đây

Minh Hằng - Huy Khánh: Oan gia ngõ hẹp!

Nàng - một nhân viên xinh đẹp, chàng - một diễn viên điển trai, họ yêu nhau lãng mạn và nồng cháy, nhưng mấy ai ngờ chàng vốn "con nợ khó đòi" của ngân hàng nơi nàng làm việc. Nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra trong cuộc rượt đuổi giữa chủ nợ và con nợ.


Minh Hằng vào vai nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp.

Hằng là một cô gái xinh đẹp với tính cách khá mạnh mẽ. Cô là nhân viên thu nợ của ngân hàng NFM. Công việc này gây khá nhiều áp lực cho Hằng bởi khách hàng của cô đa phần là những "con nợ" khó đòi. Trong số những khách hàng bị liệt vào "danh sách đen" của Hằng có Trần Văn Biển (Huy Khánh) - "con nợ" mà Hằng vất vả nhất vì đòi mãi mà Biển luôn lảng tránh. Chính vì vậy mà cứ nửa tiếng một lần, Hằng gọi điện thoại để nhắc Biển trả nợ. Tuy nhiên, mục đích "khủng bố" bằng điện thoại của Hằng lại không thành công bởi Biển là một người khá "lì đòn", thậm chí anh ta còn nhiều lần chọc tức Hằng qua điện thoại. Trước sự ngoan cố của Biển, Hằng nhất quyết phải gặp mặt anh chàng đáng ghét này để đòi nợ cũng như trút cơn giận của mình. Trước khi đi tìm gã đàn ông bí ẩn này, trong trí tưởng tượng phong phú của Hằng, Biển là một người khá xấu xí và khó ưa đến mức cô chỉ muốn đánh hắn cho bõ ghét.


Huy Khánh vào vai chàng diễn viên điển trai nhưng mắc số nợ lớn với ngân hàng.


Nhiệm vụ của Minh Hằng là phải truy lùng Huy Khánh để đòi cho bằng được nợ.

Trên đường đi tìm Biển, Hằng bị cướp giỏ xách và được Hải, một anh chàng diễn viên khá đẹp trai ra tay cứu giúp. Sau khi lấy lại giỏ xách cho Hằng, Hải còn chu đáo đưa Hằng đi bệnh viện, đưa cô về nhà và chăm sóc cô chu đáo. Tình yêu của cả hai cũng bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, cuộc tình đẹp đẽ, lãng mạn và vô cùng nồng cháy này vẫn không làm Hằng quên đi "sứ mệnh thiêng liêng" của mình đó là truy tìm gã Trần Văn Biển đáng ghét.

Với sự thông minh, nhạy bén của mình cũng như những tình huống trớ trêu như được định mệnh an bày, Hằng dần dần phát hiện Hải chính là con nợ mang tên Trần Văn Biển mà bấy lâu nay cô vẫn đi tìm. Và lúc này Hải cũng mới nhận ra Hằng chính là cô nhân viên ngân hàng đáng ghét ngày nào. Cả hai sẽ phải xử trí ra sao? Liệu tình yêu có giúp họ quên đi món nợ cũng như những cuộc khẩu chiến "khốc liệt" ngày xưa?








Mối tình kiểu "oan gia ngõ hẹp" vốn là đề tài kinh điển của điện ảnh lẫn truyền hình trong và ngoài nước, do vậy để thu hút được khán giả, đòi hỏi phải có nhiều sáng tạo của đội đạo diễn, biên kịch. Khán giả có quyền hy vọng vào Lệ phí tình yêu với "nhãn hiệu cầu chứng" của Nguyễn Minh Chung - vị đạo diễn nổi tiếng "mát tay" với thể loại phim hài (Kính vạn hoa, Cô gái xấu xí, Bà mẹ nhí...) và bộ đôi ngôi sao phim Tết hai năm trước là Minh Hằng (Những nụ hôn rực rỡ, năm 2010) và Huy Khánh (Cô dâu đại chiến, năm 2011), cùng dàn diễn viên Hiếu Hiền, Phùng Ngọc Huy, Tường Vy, Cát Phượng, Minh Thuận, Mai Thanh Dung, người mẫu Ngọc Quyên...

Kịch tính, hấp dẫn và hài hước với những tình tiết vừa rất đời thường vừa rất lãng mạn, Lệ phí tình yêu sẽ đem đến cho khán giả những giây phút thật thoải mái cùng những nụ cười sảng khoái, yêu đời trong những ngày xuân mới. Phim do Hãng phim Việt sản xuất, BHD phát hành, sẽ được công chiếu trên toàn quốc vào dịp Tết Nhâm Thìn, bắt đầu từ 20/1/2012.

Một số hình ảnh hậu trường của phim Lệ phí tình yêu:
 

Ngọc Quyên (áo đỏ).


Cát Phượng (phải).


Hiếu Hiền và Huy Khánh.




Nữ nghệ sĩ gạo gội Mai Thanh Dung.


Minh Thuận.


Đạo diễn Minh Chung.


Poster phim Lệ phí tình yêu.

Vào ngày 20/11/2011, bộ phim Lệ phi tình yêu sẽ có cảnh quay đặc biệt và hoành tráng với màn nhảy tập thể (flashmob) tại cầu Ánh Sao (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), với sự tham gia của khoảng 1.000 bạn trẻ. Đây là một tiết mục hấp dẫn, một điểm mới của phim Việt Nam, cũng như đối với bộ phim Lệ phí tình yêu của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Tất cả các bạn trẻ yêu thích flashmob và muốn được xuất hiện trong bộ phim Tết Lệ phí tình yêu có thể đến cầu Ánh Sao vào sáng 20/11/2011 để tham gia, hoặc đăng ký trước qua email lephitinhyeu@gmail.com.
 
Một trong những màn flashmob đầu tiên trên thế giới đã được tổ chức ở Manhattan (Mỹ) vào tháng 5/2003 theo sáng kiến của Bill Wasik, trưởng ban biên tập của Harper's Magazine. Vào thời đó, các mạng xã hội chưa thịnh hành như bây giờ, do vậy để huy động đám đông, Bill Wasik đã phát tán một email hướng dẫn cho tất cả những người mà anh quen biết. Hơn 100 người đã đáp lời kêu gọi của anh và đã cùng xuất hiện tại cửa hàng Macy's ở New York. Họ tụ họp lại một cách bất ngờ, để rồi chớp nhoáng rút lui sau khi đồng loạt vỗ tay reo hò thật lớn. Cùng với thời gian, flashmob ngày càng phát triển và được giới trẻ tại nhiều nước trên thế giới ủng hộ. Nhiều tiết mục flashmob đã được ghi hình và lan truyền trên mạng Internet. Nổi bật gần đây là tiết mục cầu hôn bạn gái bằng tiết mục nhảy flashmob của Nam, một bạn trẻ người Việt sống tại Mỹ, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ. Tại Việt Nam, phong trào này cũng đang ngày càng phát triển.


Clip flashmob cầu hôn bạn gái gây "chấn động" cộng đồng mạng của một thanh niên người Mỹ gốc Việt.

Đức Trí
Ảnh: BHD
Clip: YouTube
people like INLOOK.VN fanpage