Bạn đang ở đây

"Mùa hè lạnh" tung poster như phim kinh dị

Với trailer gợi mở nhiều cảnh nóng bỏng hấp dẫn của diễn viên Lý Nhã Kỳ và bạn diễn, hôm nay bộ phim "Mùa hè lạnh" chính thức tung poster đầy ấn tượng như phim kinh dị.

Với 5 năm thai nghén, thể loại tâm lý li kì Noir mới lạ, đề tài xã hội nóng bỏng, bộ phim Mùa hè lạnhcủa đạo diễn Ngô Quang Hải đã bước đầu tạo được sự chú ý từ phía công chúng trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, sau khi trailer được tung ra cùng một số hình ảnh đi kèm hồi đầu tháng 10, khán giả đã có những ấn tượng mạnh mẽ về các cảnh quay trong phim, tạo hình các nhân vật cũng như đôi nét về nhân vật Kiên – chàng trai trẻ vướng vào mối quan hệ tình yêu – dục vọng với 2 người phụ nữ tại một nơi xa lạ trong hành trình tìm kiếm người mẹ đẻ của mình.

Mới đây, nhà sản xuất lại tung ra hai poster chính của phim, với hình ảnh đôi chân buông thõng và dây treo cổ, cùng dòng chữ "Điểm cuối tình yêu là hành trình bi kịch", gợi mở nhiều sự ly kỳ, rùng rợn trong nội dung.

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 2

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 1
Poster phim "Mùa hè lạnh"

 

Với ham muốn làm được một bộ phim hay được khán giả công nhận và không chỉ là một sản phẩm giải trí đơn thuần, Ngô Quang Hải và đoàn phim của mình miệt mài trong hơn ba tháng để cô đặc từng khung hình và mang tới sự giá lạnh tới tận cùng cảm xúc cho “mùa hè”.  Ngô Quang Hải vừa là đạo diễn, vừa kiêm tác giả kịch bản của Mùa hè lạnh. 

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 3

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 4

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 5

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 6

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 7

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 8

Giật mình với poster... treo cổ trong phim Việt 9
Midu trong phim

 

Anh tâm sự về đứa con tinh thần của mình: “Tôi làm bộ phim này với một tâm trạng phấn khích chứ không hề bị áp lực tâm lý. Với tôi, mỗi tác phẩm điện ảnh đều có thể là đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng nên tôi cùng êkip luôn cố gắng làm tốt nhất trong từng công đoạn. Theo tôi, phim là những mảnh ghép liên tiếp, mỗi mảnh ghép đều cố gắng đạt đến sự tối ưu”. Đi cùng với tâm huyết và mạch cảm xúc đó, các tư liệu đi cùng bộ phim cũng được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Phim được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 21/12/2012.

 

Jessy

people like INLOOK.VN fanpage