Bạn đang ở đây

Mỹ Tâm thăng hoa với Cho một tình yêu

"Họa mi tóc nâu" khéo léo dẫn dắt khán giả trải qua cảm xúc yêu thương, giận hờn, đau khổ, hạnh phúc và hy vọng trong tình yêu. Lần đầu tự đạo diễn live show, Mỹ Tâm đã ghi thêm điểm với người hâm mộ.

Live show Cho một tình yêu của Mỹ Tâm diễn ra tối 8/9 tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Khác với không khí trang trọng thường thấy, khán đài nhà hát trở nên sôi động và hào hứng bởi sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ. Ngay từ tiết mục đầu, Mỹ Tâm đã mang đến không khí vui tươi bởi những màn nhảy sinh động, rộn ràng.

 

Mỹ Tâm và Lương Viết Quang thể hiện niềm hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu.


Khán giả bị cuốn hút vào câu chuyện tình tay ba qua âm nhạc. Mỹ Tâm lần lượt thể hiện trọn vẹn tâm trạng của người con gái trong tình yêu. Người xem cảm nhận được sự đáng yêu, hồn nhiên của cô gái đang sống trong niềm hạnh phúc được yêu với Lương Viết Quang. Họ cùng nhau tình tứ hát Nhé anh, Giấc mơ tình yêu. Rồi cơn mưa xuất hiện như một âm thanh buồn, báo hiệu chuyện tình tan vỡ. Đau đớn, nhớ nhung, nữ ca sĩ thổn thức với Khi, Cơn mưa dĩ vãng, Ô cửa sổ.

Sự xuất hiện của Hiếu Hiền và Tuấn Hưng khi Mỹ Tâm rơi vào tâm trạng cô đơn đã xóa tan không khí u buồn bằng màn tấu hài vui nhộn. Sân khấu trở nên hấp dẫn và náo nhiệt trở lại bởi màn tung hứng hài hước của Hiếu Hiền với hai ca sĩ. Câu chuyện tình yêu của "họa mi tóc nâu" sang một trang mới. Tuấn Hưng và nhân vật nữ chính song ca Tình yêu trong lành. Anh như liều thuốc làm lành vết thương của cô dù rất ngại ngần, không dám thổ lộ tình yêu của mình.

 


Mỹ Tâm rơi lệ, thể hiện tâm trạng đau khổ khi rời xa tình yêu.


Nhưng, Lương Viết Quang lại xuất hiện. Tình cảm trong lòng cô gái trỗi dậy làm nên sự gián đoạn thứ hai cho tình yêu mới chớm. Không biết phải thế nào, cô chọn cách lãng quên và ra đi mãi mãi. Nhưng chính những tháng ngày nhớ nhung, cô mới nhận ra trái tim mình đã thổn thức và yêu chàng trai thứ hai thế nào.

Cuộc tình tay ba khép lại với một kết cuộc để ngỏ. Mỹ Tâm mở ra một sự lạc quan cho những người con gái đang yêu bằng câu hát "Và nếu thuộc về nhau, anh sẽ trở lại. Để em được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường..." (bài Cô gái đến từ hôm qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh).

"Những gì của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình. Đau khổ hay hạnh phúc rồi cũng qua, chỉ còn tình yêu thực sự ở lại", nữ ca sĩ kết thúc câu chuyện tình bằng lời chia sẻ thật thà. Vừa nói, Mỹ Tâm vừa lúc lắc đầu, nhí nhảnh như trẻ con.

 

Tìm thấy tình yêu với chàng trai đến sau.

 

Lần đầu biên tập nội dung và đạo diễn cho cả live show của mình, Mỹ Tâm tạo nên ấn tượng lớn. Vẫn là câu chuyện tình của nhân vật Linh Đan trong phim truyền hình Cho một tình yêu, nhưng khi dàn dựng trên sân khấu, nữ ca sĩ khéo léo lồng ghép những ý tưởng cá nhân, những phá cách kiểu Mỹ Tâm khiến cho diễn biến câu chuyện vừa quen, vừa lạ. Quen vì Linh Đan vẫn là cô gái nhiều trắc ẩn như trong phim. Còn lạ là vì, cô gái ấy đôi khi thoát khỏi hình ảnh Linh Đan, để trở về vai trò một nữ ca sĩ đắt giá của showbiz, hát luyến láy và khoe giọng cực khỏe ở nhiều đoạn cao trào, góp phần đẩy cảm xúc của nhân vật lên cao.

Nhưng, tựu trung lại, đó vẫn là một Mỹ Tâm hết mình diễn và hát, hết mình cả khi giao lưu và đáp ứng mọi yêu cầu của người hâm mộ.

Sau chương trình, cô nán lại gần 30 phút để hát thêm nhiều bài hát, liên khúc đầy hào hứng. Khán giả thưởng thức và người biểu diễn hòa thành một, tạo nên một "chảo lửa lớn", đốt nóng cả khán phòng.

Diễn biến chuyện tình tay ba của Mỹ Tâm trên sân khấu:

 

Mỹ Tâm yêu đời trong ca khúc mở màn.

 

Cô ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu với nhân vật của Lương Viết Quang.

 


Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp trắc trở. Lương Viết Quang (trái) hoàn thành tốt vai diễn của một anh chàng không thể giữ được tình yêu. Họ trình bày ca khúc Khi thể hiện tâm trạng nuối tiếc về một tình yêu không thành.

 


Mỹ Tâm day dứt về mối tình của mình qua Cơn mưa dĩ vãng, Ô cửa sổ.
 

Sự xuất hiện của hai nhân vật Hiếu Hiền và Tuấn Hưng (giữa) khiến cho đời sồng tình cảm của nữ ca sĩ lật sang một trang mới. Màn tấu hài vui nhộn của cả ba khiến đêm nhạc thêm nhiều màu sắc.

 

Mỹ Tâm vẫn luôn day dứt về chuyện tình cũ của mình. Và cô đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Khi phát hiện ra tình cảm chân thành của Tuấn Hưng dành cho mình, cô cũng nhận ra là cô đã yêu Tuấn Hưng.

 

Màn kết thúc có hậu khi cả hai cùng hướng về nhau trong tiết mục Cho một tình yêu.

 


Nữ ca sĩ kết chương trình bằng một liên khúc sôi động: Không yêu không yêu, Nhớ, Cho một tình yêu.

 

Theo VNExpress

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

people like INLOOK.VN fanpage