Bạn đang ở đây

Phép màu kỳ diệu từ chiếc váy ba lê màu hồng

Bob tự chụp ảnh mình tại ga tàu điện ngầm, trong công viên giải trí, tại bãi biển, bãi đậu xe; anh đem sự ngớ ngẩn của mình ra “múa ba lê” ở khắp mọi nơi, và gọi nó là “dự án váy ba lê”. Thực tế, việc chụp chân dung với váy ba-lê của Bob không xuất phát từ một suy nghĩ lô-gíc nào, chỉ thuần túy từ lòng thương vợ, nhưng kết quả đem lại thì thực sự hữu hiệu. Qua cái vẻ kỳ lạ mà chẳng ai nghĩ tới, những bức hình trên đã cho thấy rằng có lẽ “phép màu” đang ở những nơi mà bạn ít mong chờ nhất.

Ông Bob Carey cũng đã phát hành một cuốn khách có tựa đề Ballerina trong đó có nhiều hình ảnh ông mặc váy múa ba lê. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách sẽ được ông dùng vào làm từ thiện cho bệnh nhân ung thư vú.

Kể từ khi thực hiện The Tutu Project - Dự án ba lê, Bob và Linda đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bệnh nhân ung thư và gia đình họ vì tiếng cười và niềm hy vọng mà những bức ảnh của ông mang lại. Hành động của ông cũng được ủng hộ nhiệt tình trên toàn thế giới. Thi thoảng ông cũng gặp những kỷ niệm thú vị; ví dụ như khi chụp hình trên Quảng trường Thời đại, một sỹ quan cảnh sát tiến đến gần Bob và hỏi: Thưa ông, ông có mặc gì bên dưới váy không? Bob trả lời: Có thưa ngài, tôi mặc quần lót màu hồng để tiệp màu với váy. 

 

 

 

Bob chia sẻ: "Chính căn bệnh ung thư của vợ đã nhắc nhở cho tôi một điều rằng cuộc sống thật ra còn đẹp hơn thế, mặc dù còn nhiều khó khăn chúng ta gặp phải hàng ngày, nhưng điều tuyệt vời nhất và duy nhất chúng ta có thể làm là đối diện với nó bằng chính nụ cười và sự lạc quan của mình, đồng thời chia sẻ niềm hy vọng ấy với mọi người"


Theo Guu

people like INLOOK.VN fanpage