Bạn đang ở đây

Rio 2: Thành công với trẻ nhỏ, thất vọng cho người lớn

Khó có bộ phim (đặc biệt là phim hoạt hình) phần 2 có thể xuất sắc hơn phần 1.

Sau cái kết có hậu trong phần một, giờ đây chàng vẹt chốn thị thành Blu phải đối mặt với một thử thách “khó nhằn” nhất, một thử thách mà mọi chàng vẹt có người yêu đều phải trải qua: ra mắt “ông già vợ” và bà con làng xóm!

Gương mặt quen thuộc của trai trẻ khi lần đầu đi thăm bố đẻ của nàng
Gương mặt quen thuộc của trai trẻ khi lần đầu đi thăm bố đẻ của nàng

Những tưởng sau khi “đốn đổ trái tim” của cô vẹt xinh đẹp Jewel, Blu đã có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thảnh thơi ở Rio de Janeiro cùng nàng và ba nhóc chim mới sinh của mình. Tuy nhiên, một phát hiện từ hai người chủ cũ của Blu đã khiến Jewel và Blu vỡ lẽ ra rằng họ không phải là những thành viên cuối cùng của chủng loài vẹt đuôi dài lông xanh.

Có cả một vương quốc vẹt lông xanh, và chúng nằm ở tận Amazon. Cuộc hành trình kỳ thú của gia đình Blu bắt đầu, mặc dù một gã “công tử bột” như cậu chàng thì chả mấy hào hứng, vì đối với cậu, thành phố mới là nhà, và con người mới là bạn.

Điểm sáng trong phim:

Bạn từng ấn tượng với từng lời ca bay bổng, từng bản nhạc nền đậm phong cách Mỹ Latin ở phần một; hay cảm thấy choáng ngợp trước “trò chơi màu sắc” của các họa sĩ, khi đàn đàn lớp lớp những loài chim đủ màu sắc cánh xếp cánh cùng nhau trên bầu trời, bắt mắt cả trẻ em lẫn người lớn đúng không? Hãy dành một phút để tưởng tượng lại từng khung cảnh tuyệt đẹp ấy, rồi “hoành tráng hóa” nó lên gấp nhiều lần, và bạn đã có được phần hai!

Thật vậy, những gì tinh túy nhất về phần hình ảnh từng “đập liên tiếp vào mặt” chúng ta trong phần một, giờ đây lại được tái hiện lần nữa: Từ lễ hội khiêu vũ dưới chân tượng Chúa ở Rio, cho đến sự kỳ vĩ từ những ngoại cảnh được đồ họa vi tính trông sống động như cảnh thật.

Một phân đoạn nổi bật, và theo cá nhân người viết, đẹp nhất trong phim, chính là cảnh mà “ông bố vợ” cho mở tiệc mừng cô con gái cưng thất lạc trở về. Hàng trăm con vẹt xanh tung cánh bay lượn trên bầu trời, hòa lẫn vào nhau như một bức tranh trừu tượng, trên bản nhạc nền sôi động “Beautiful Creatures” (do ba ca sĩ Barbatuques, Andy García và Rita Moreno thể hiện).

Bài nhạc nền “Beautiful Creatures” hòa cùng nhịp đập cánh của loài vẹt xanh
Bài nhạc nền “Beautiful Creatures” hòa cùng nhịp đập cánh của loài vẹt xanh

Nhắc đến Rio, hẳn không ai quên con vẹt trắng Nigel – “điểu vật” phản diện của phần một. Hắn độc ác, kiêu ngạo và quỷ quyệt, nhưng điều khiến khán giả cười ra nước mắt chính là khả năng “đọc rap” thần sầu của gã.

Lần này, Nigel trở lại cùng với một kế hoạch báo thù, hắn muốn nhà vẹt xanh trả giá vì đã biến hắn thành kẻ tàn phế. Trợ thủ mới của Nigel là Gabi, một ả ếch hồng có độc.

Nigel “chuẩn man” đã trở lại, cùng với “bánh bèo” Gabi

Nigel “chuẩn man” đã trở lại, cùng với “bánh bèo” Gabi

Câu chuyện tình giữa "chàng" và "nàng" quá đỗi kệch cỡm, “nàng có độc còn chàng thì rất cộc”, "chàng" thích tỏ ra nguy hiểm, còn "nàng" thì đi kè kè (làm hỏng việc) của ‘chàng’ như một fangirl được ở cạnh thần tượng.

Để ý thấy, khán giả cười nhiều hơn khi Nigel cover lại bài hát kinh điển “I Will Survive” cùng với Gabi, hơn là khi gã solo đầy cô đơn bài “Pretty Bird”trong phần một. Điều đáng nói là, càng đồng cảm với “cặp đôi hoàn cảnh” bao nhiêu, càng khó nhịn cười bấy nhiêu!

 

Theo Đất Việt
 

 

Nigel cover “không cần autotune” bài hát kinh điển “I Will Survive” theo phiên bản rap

Điểm hạn chế:

Nếu Rio 2 hơn hẳn phần một về hình ảnh và âm thanh, thì riêng cốt truyện lại là một sự thụt lùi. Trong khi phần một tập trung vào nỗi sợ bay và sợ tự lập của Blu, về hình ảnh ẩn dụ của sự tự do, thì phần hai này gần như không hề mang một ý nghĩa nhân văn nào cụ thể.

Những mâu thuẫn giữa Blu và đàn vẹt xanh bảo thủ trong rừng Amazon được xây dựng vô cùng hời hợt, và cách giải quyết những mâu thuẫn ấy cũng hời hợt không kém; có cảm giác như nhà biên kịch đã cạn kiệt ý tưởng sau phần một quá ấn tượng, nhưng bên sản xuất vẫn ép họ phải làm thêm phần hai vậy.

Quá nhiều nhân vật phụ được đưa vào một cách dư thừa, như là đàn vẹt đỏ đối địch hay những gã buôn lậu gỗ, khiến nhịp phim đã bình bình nay lại còn lê thê. Lẽ ra điều họ cần làm là khai thác sự đối địch “không khoan nhượng” giữa nhà Blu và lão vẹt Nigel, thì giờ đây nó được thực hiện một cách sơ sài, “cho có”, khiến Nigel trở thành một kẻ ác thú vị bị lãng phí.

Vẹt đỏ - những kẻ phản diện nhàm chán
Vẹt đỏ - những kẻ phản diện nhàm chán

Có thể gói gọn lại, Rio 2 là một bộ phim thành công về mặt giải trí thuần túy, nhưng lại thất bại ở chức năng truyền tải thông điệp, một điều mà mọi bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi nên làm tốt. Rio 2 là một sự thất vọng đối với người lớn nhưng có lẽ là một bộ phim dễ xem dễ cười đối với trẻ nhỏ.

people like INLOOK.VN fanpage