Bạn đang ở đây

Sách "Yêu nhau để cưới" - Hãy đi khắp thế gian cùng người yêu thương

Người ta nói rằng đàn ông bị ám ảnh bởi quá khứ, còn phụ nữ ám ảnh bởi mối quan hệ.
"Phụ nữ khi yêu, họ muốn đàn ông nắm tay họ không chỉ trong suất chiếu phim ở rạp mà còn giữa bốn bề phố đông người qua. Họ muốn đàn ông không chỉ vuốt ve họ trên giường mà còn là những cử chỉ mở cửa xe, kéo ghế ngồi, tháo nắp chai nước suối. Họ thích đàn ông che dù cho họ giữa cơn mưa ban chiều, lấy áo khoác vào vai họ khi trời trở lạnh - như phim Hàn Quốc.
 
Phụ nữ khi yêu, họ yêu quyết liệt hơn đàn ông. Họ muốn một bờ vai để tựa. Muốn đi khắp thế gian cùng người mình thương. Muốn chăm sóc tổ ấm từ màu sơn của tường đến lọ hoa cắm trên bàn, lo từ chai dầu gội đến chiếc đồng hồ của chàng.
 
Và, họ muốn sinh cho người-đàn-ông-của-đời-họ những đứa con.
 
Yêu nhau để cưới. Họ muốn thế, khi họ thật lòng yêu bạn.'
 
 
Cuốn sách của tác giả Trung Nghĩa gồm bốn phần: “Yêu nhau để cưới” (truyện), “Tìm nhau ở Melbourne”(tùy bút), “Cuộc đời là những chuyến đi” (tạp văn) và “Từ Paris đến Seoul” (thơ). Những trải nghiệm của một người đi nhiều, biết nhiều được viết lại bằng giọng văn nhẹ nhàng, gợi nhiều mơ ước lãng mạn cho bạn đọc.
 
 
Bìa "Yêu nhau để cưới".

Ở phần truyện, tác giả không đặt tên riêng cho bất cứ truyện nào mà đều là “Yêu nhau để cưới” được đánh số thứ tự 1,2,3… Dù vậy, cấu tứ của từng truyện vẫn đủ sức dẫn dắt mạch đọc liên tục. Có khi là một tình tiết quá lãng mạn như cô gái lọt vào tận phòng chờ ra cửa máy bay để tiễn chàng trai lên đường đi nước ngoài. Đó là người mà cô từng gửi gắm yêu thương qua những dòng thơ:

 “Em ước ao ta luôn có nhau trên những chặng đường nắng vàng

Dù sóng gió hay êm đềm, lúc đắng cay khi bùi ngọt

Ngày ồn ào hay đêm im ắng

Đường bớt dài và những ngón tay bớt đơn côi”.

 Có bao giờ bạn rơi vào tâm trạng ấy, tâm trạng“lòng không muốn anh ra đi nhưng mắt vẫn tiễn anh đi” vì biết “chuyến bay đưa anh đến một tương lai mới tốt đẹp hơn”.

Qua từng chi tiết nhỏ trong những câu chuyện tình, giữa hai nhân vật "anh" và "cô", bạn đọc có thể dễ thấy hình bóng chính mình ở trong đó, thấy mình ở cùng một hoàn cảnh nào đó, thời khắc nào đó của nhân vật. Cảm giác cô đơn, thương nhớ, da diết, chia xa và yêu nồng nàn… của nhân vật chính là sự trải nghiệm mà mỗi người đều ít nhiều trải qua trong cuộc đời.

Phải chăng tình yêu, duyên phận và hôn nhân có những lý lẽ rất riêng không theo bất cứ công thức nào, quan niệm nào và “những tưởng là...” nào? Và, phải chăng cũng chính vì vậy mà con người vẫn yêu nhau dù đôi khi “tình yêu chỉ là tiếng thét rơi vào giữa hư vô”?

 

"Yêu nhau để cưới" bay lượn khắp thế giới - 2

Cuốn sách Yêu nhau để cưới đã được chu du khắp nơi trên thế giới.

Được biết đến không chỉ là cây bút văn hóa – thể thao và ký sự quen thuộc, Trung Nghĩa còn là một tác giả có khá nhiều tác phẩm được các bạn trẻ yêu thích mà Yêu Nhau Để Cưới là một trong số đó. Ra mắt vào tháng 2/2013, cuốn sách nhanh chóng trở thành một trong những ấn phẩm luôn đắt hàng tại các cửa hiệu. Trong lần tái bản mới nhất, Trung Nghĩa đã quyết định thực hiện một ấn phẩm đặc biệt khi thêm vào một số nội dung mới cùng phần hình ảnh độc đáo.

 

"Yêu nhau để cưới" bay lượn khắp thế giới - 3

Thanh Thảo – Đinh Ngọc Diệp và người bạn thân Trung Nghĩa.

Đọc "yêu nhau để cưới" với câu chuyện được viết giản dị và chân thành khiến người đọc thổn thức. Độc giả sẽ cảm thấy trái tim mình cùng thổn thức và nhịp đập trên quãng đường đời. Ta muốn tìm cho mình một nửa yêu thương vào đúng “right time, right place” (đúng lúc, đúng nơi)”.
Và, không phải chuyện tình nào cũng có kết thúc "đám cưới" như cổ tích song người đọc cảm nhận được sợi dây chân thành và lưu luyến mà tác giả đã khéo léo “dệt” cho nhân vật. Kể cả khi họ biệt ly, không biết tương lai có gặp lại nhau và yêu nhau lần nữa hay không, trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn nghĩ: “Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau”!
 
 
Ảnh : Nguyễn  Quốc Hưng
H.T/ Inlook.vn
people like INLOOK.VN fanpage