Bạn đang ở đây

Thí sinh Next Top ngất xỉu khi Thanh Hằng chê catwalk xấu

Vì bị đau chân, cô sinh viên Đại học Sư phạm TP HCM không thể bước vững khi đối diện ban giám khảo ở phần đánh giá và loại.
Tập 2 - Vietnam’s Next Top Model 2015 đưa 14 thí sinh đến với thử thách đầu tiên của chương trình. Trong buổi họp báo công bố 14 thí sinh vào ngôi nhà chung, họ phải trình diễn catwalk, tạo dáng trên đôi giày cao 20 cm trước báo giới. Trên đường băng zíc zắc, không ít các chàng trai, cô gái vấp té, trượt chân vì tâm lý lo lắng, áp lực.

Cách trình diễn tự tin, phong thái mạnh mẽ giúp Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1992, cao 1,73m) giành chiến thắng ở thử thách catwalk. Cựu sinh viên Cao đẳng Nghệ thuật Quảng Ninh được đặc cách sống trong căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi và trở thành thủ lĩnh nhà chung.

Nguyễn Thị Hợp trở thành thủ lĩnh của ngôi nhà chung.

Phần công bố kết quả cuối tập 2 diễn ra trong không khí hồi hộp, lo lắng. Đứng trước bộ tam quyền lực host Thanh Hằng, nhiếp ảnh Samuel Hoàng và NTK Adrian Anh Tuấn, cô gái cao 1,9m – Lương Thị Hồng Xuân tỏ ra mất bình tĩnh, cô bước đi chệch choạc. Siêu mẫu đàn chị không hài lòng nhận xét: “Tại sao từ vòng sơ tuyển cho đến giờ em vẫn chưa đi đúng trục mà luôn loạng choạng như thế này”.

Khi thí sinh giải thích: “Chân em bị đau”, giám khảo Samuel Hoàng cho rằng: “Lý do đau chân, tôi có thể thông cảm vì tôi hiểu, nhưng xã hội và mọi người sẽ không thông cảm vì em đang làm nghề. Công việc nào cũng vất vả”. Trở về vị trí, cô sinh viên Đại học Sư phạm TP HCM ngất xỉu sau phần đáng giá của ba bạn đồng hành.

Hồng Xuân ngất xỉu sau phần nhận xét thẳng thắn của Thanh Hằng và Samuel Hoàng.

Ban giám khảo mùa 6 tỏ ra khắt khe và thẳng thắng khi chỉ ra khuyết điểm của thí sinh. Chàng trai đến từ vùng núi Tây Nguyên – K’Brơi (cao 1,80m) nhận được góp ý là quá một màu và chưa có sự đột phá. Samuel Hoàng muốn thí sinh từ bỏ hình tượng “người sói” để hướng đến sự đa phong cách. Đào Thị Thu (cao 1,74m) được NTK Adrian Anh Tuấn khen ngợi về diện mạo thời trang. Song giám khảo nhiếp ảnh gia chưa thật sự hài lòng về tấm ảnh "không đạt được kỳ vọng".

Phần catwalk của H’Hen Niê (sinh năm 1992) có quá nhiều động tác thừa khiến cô mất điểm với ban giám khảo. Thanh Hằng khen ngợi Trần Hải Đăng (cao 1,93m) có ưu điểm biến hóa như một người mẫu chuyên nghiệp, tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Hà thành cho rằng: "Đó là sự ăn may". Thí sinh cuối cùng Nguyễn Thị Kim Phương (cao 1,77m) được đánh giá là có tố chất người mẫu song cô cần thay đổi nhiều hơn nữa để phù hợp với tiêu chí chương trình.

Nguyễn Thành Quốc dừng cuộc chơi trong tiếc nuối. 

Tập 2 - mùa giải thứ 6 chứng kiến sự ra về của thí sinh Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1993, cao 1,85m), đến từ Vĩnh Long. Chàng thanh niên từng rơi nước mắt ở vòng sơ tuyển khi bị giám khảo yêu cầu chia tay bạn gái để ở lại với chương trình. Tấm ảnh của Thành Quốc không thể hiện được cảm xúc và tinh thần Không ngừng chuyển động. Ngoài ra, anh còn catwalk thiếu tự tin, biểu cảm mờ nhạt. Giải thích về nguyên nhân dẫn đến diễn xuất gượng gạo, chàng trai đến từ Vĩnh Long tâm sự: "Em mang tâm lý sợ ra về sớm. Nếu bị loại, em thấy có lỗi với sự mong đợi của gia đình”.

Bức ảnh không hợp chủ để, thiếu nỗ lực, tạo dáng nhàm chán đưa Lương Thị Hồng Xuân, Hương Ly, Thành Quốc, Hoàng Anh Tú, Nguyễn Thị Hồng Vân vào nhóm nguy hiểm. Sau khi chia sẻ cảm xúc mong muốn được ở lại với chương trình, host Thanh Hằng lần lượt trao quyền đi tiếp cho Hồng Xuân, Hồng Vân, Anh Tú. Hương Ly là thí sinh may mắn cuối cùng được chọn lựa.

Nhóm thí sinh nguy hiểm.

Vượt qua 13 bạn cùng cuộc chơi, Đinh Đức Thành trở thành người thắng cuộc ở thử thách chụp ảnh, anh trở thành thủ lĩnh ngôi nhà chung. Nguyễn Thị Hợp, K’Brơi, Trần Hải Đăng, Đào Thị Thu, H’Hen Nie, Võ Thành An, Kim Phương, Hoàng Gia Anh Vũ là những cái tên được xướng lên sau đó.

Trước khi bước vào thử thách chụp ảnh trước báo giới, 14 thí sinh có trải nghiệm thú vị với phần thay đổi diện mạo. Tại đây, họ được các chuyên gia chuyên nghiệp hỗ trợ làm mới kiểu tóc. Khi có được hình ảnh đậm chất thời trang, các thí sinh cảm thấy hưng phấn, nhiệt huyết hơn để đương đầu với các thử thách phía trước.

Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Thị Họp tranh cãi gay gắt.

Sau phần thay đổi diện mạo, 14 chàng trai cô gái được đưa đến ngôi nhà chung, nơi họ gắn bó trong suốt chặng đường chinh phục cuộc thi. Ngôi nhà chung mùa 6 chỉ có 5 chiếc giường dành cho 5 người nhanh chân nhất. K’Brơi mãn nguyện khi là người đầu tiên sở hữu phòng riêng ưng ý. Chàng trai sinh năm 1992 chia sẻ giường ngủ với một người bạn.

Trong khi các chàng trai xử lý êm đẹp với việc chia sẻ không gian sống thì các cô gái lại nảy sinh mâu thuẫn, cãi vả. Nguyễn Thị Hương Ly bỏ đi khi Nguyễn Thị Hợp và H’Hen Nie muốn chung phòng. Cuộc tranh giành trở nên gay gắt hơn khi Nguyễn Thị Hợp không chịu nhường nhịn bạn đồng hành.

(Theo Zing)

people like INLOOK.VN fanpage