Bạn đang ở đây

Thu Phương nghẹn ngào khi hát về Hà Nội

Giọng ca gốc Hải Phòng quá nồng nàn cảm xúc sau 9 năm trở lại hát tại Hà Nội trong chương trình Không gian âm nhạc số 5, tối 27/8. Đứng cạnh Thu Phương, Hà Anh Tuấn đã bứt mình lên, không bị lép vế với đàn chị.

Đây không phải lần đầu Thu Phương về nước biểu diễn. Cách đây 3 năm, chị đã đứng ở sân khấu Duyên dáng Việt Nam 19 và hát Đêm nằm mơ phố. Tuy nhiên, việc góp mặt trong một chương trình khác hoàn toàn với việc được tôn vinh trong một chương trình riêng, nhất là lại đứng giữa thủ đô, trong mùa thu Hà Nội để hát những ca khúc kỷ niệm của mình.

Thế nên, với Thu Phương, đó là một thứ "xúc cảm quá đặc biệt", không thể nào so sánh. Chính vì thế, khi vừa cất lên câu đầu của Có phải em mùa thu Hà Nội - bài hát từng làm nên tên tuổi mình, nữ ca sĩ sinh năm 1972 đã lặng người xúc động. Không có nước mắt, nhưng khán giả có thể thấy sự nghẹn ngào, ngây ngất của người con xa quê gần thập kỷ, với những chất chứa tâm sự từ cuộc ra đi đột ngột không lời giã từ.

 

Thu Phương nghẹn ngào khi hát ca khúc đầu tiên về Hà Nội.


Thu Phương tâm sự, mấy ngày nay, chị không ngủ được, đêm nào cũng bồi hồi. Trong buổi tổng duyệt sáng 27/8, chị cứ rút hết ruột gan ra, không có khái niệm giữ giọng. Thế mà suốt chương trình Không gian âm nhạc chủ đề "Lá khởi vàng chưa nhỉ", chị không hề xuống sức mà hát rất sung trong gần 20 bài hát. Tiếng vỗ tay liên tục, tiếng khen "hay quá", "tiếp nữa đi", "Thu Phương tuyệt vời"... khiến chị thấy mình "như vừa được liều thuốc bổ".

Đêm nhạc diễn ra trong hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ làm thỏa mãn người nghe. Vẫn là những Đêm nằm mơ phố, Dòng sông lơ đãng, Điều cuối cùng đợi chờ, Biển cạn, Unbreak My Heart... nhưng giọng hát Thu Phương hôm nay đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Không thể nhận ra phát âm giọng mũi đặc trưng Hải Phòng ngày nào. Cách hát cũng khổ hơn, nặng nề hơn, đầy trải nghiệm, không còn là những thang âm tuổi trẻ phơi phới.

Chính vì thế mà Thu Phương chọn thêm nhạc Trịnh. Với nhạc Trịnh, chị tìm thấy thân phận mình trong đó. Từ Xin cho tôi, Dấu chân địa đàng, Sóng về đâu, Tôi ơi đừng tuyệt vọng đến Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui đều hợp với cuộc đời thăng trầm của chị, là tất cả tâm sự của chị - giống như Thu Phương từng chia sẻ: "Bây giờ khi hát nhạc Trịnh, tôi hiểu tường tận đến từng câu chữ". Khi còn trong nước, Thu Phương nổi danh bởi những bài hát lãng mạn nhưng một màu - khó có thể giữ chân khán giả lâu nhưng cùng với sự từng trải, sắc màu âm nhạc của chị ngày một phong phú, tạo nên sức hấp dẫn và quyến rũ.
 

Bước lên sân khấu từ năm 13 tuổi, hơn 20 năm trong nghề đã giúp Thu Phương thành một ca sĩ bản lĩnh và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả trong nước và hải ngoại.

 

Không chỉ thỏa thuê trong cảm xúc hát, Thu Phương còn chia sẻ những câu chuyện cuộc đời, cười đùa với thành viên ban nhạc, với người đàn ông của mình, với những người đồng hương và với tất cả khán giả bằng một sự hồn nhiên đúng kiểu Hải Phòng quen ăn sóng nói gió. Chị làm khó Thanh Phương, nêu biệt danh riêng của chàng nhạc sĩ gầy gò, ép anh hát, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa giữa hai người, từ hồi Thu Phương mới 15 tuổi.

Chị trêu đùa Dũng Taylor: "Người chưa quen gọi anh ấy là Dũng đen, người thân gọi anh ấy là Dũng nâu, còn bản thân anh ấy tự nhận mình là Dũng thiếu đèn". Chị châm chọc cái tật lẫn lộn "l - n" của người Hải Phòng... Thế mà khán giả không hề khó chịu. Các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng bởi sự khéo, nhưng Thu Phương dường như vẫn giữ mãi sự chân chất của mình và chính điều ấy lại khiến những người yêu mến chị không cảm thấy lạ lẫm dù nhiều năm xa cách.

Dễ hiểu rằng, khán giả đến Không gian âm nhạc để gặp Thu Phương, nghe Thu Phương nên một ca sĩ trẻ như Hà Anh Tuấn bị xem như "làm nền" cho đàn chị. Sức ép cho chàng ca sĩ Sao Mai điểm hẹn rất lớn - nhất là khi cách đây 4 tháng, anh bị chê tơi tả khi song ca cùng Thanh Lam. Thế nhưng, trong "Lá khởi vàng chưa nhỉ", Hà Anh Tuấn đã làm được một điều tương tự như Nguyên Thảo - người cùng đứng chung sân khấu với Tuấn Ngọc - khi bứt lên, chinh phục những khán giả không phải của mình.

Hà Anh Tuấn thất bại khi đứng chung với Thanh Lam bởi hai màu sắc, cá tính hoàn toàn khác nhau. Còn với Thu Phương, anh có điểm chung là sự mộc trong giọng hát, không chú trọng kỹ thuật mà nghiêng về cảm xúc. Anh bước ra khỏi sự khuôn khổ của R&B, chững chạc hơn khi hát nhạc trẻ để nương theo đàn chị trong khi Thu Phương trẻ hóa mình để đến gần hơn với Hà Anh Tuấn như chính họ tự nhận: "Hà Anh Tuấn già đi 5 tuổi còn Thu Phương trẻ lại 10 tuổi".

Chàng trai "mặt búng ra sữa" hát rất tự nhiên, rất tình bên người đàn bà hơn mình một giáp. Để tình yêu tôi hát từng là hit của Quang Dũng - Hồng Nhung nay lại thêm một lần nữa bị chinh phục bởi hai cái tên mới, với một phong cách mới.
 

Thu Phương - Hà Anh Tuấn có sự kết hợp đầy cảm xúc.


Chu Minh Vũ, biên tập chương trình chia sẻ, khi anh ngỏ ý mời Thu Phương về hát với Hà Anh Tuấn, Dũng Taylor - bạn trai kiêm người quản lý của Thu Phương đã ngay lập tức nhận lời bởi ông bầu này đã hơn một lần mời Hà Anh Tuấn sang Mỹ biểu diễn, thấy được sự thông minh, tinh tế trong cách hát của anh cũng như sự ăn ý lần kết hợp với Thu Phương ở hải ngoại.

Thu Phương thì đùa, sau lần song ca đầu tiên cách đây hơn một năm, khán giả hải ngoại đã lập tức yêu cầu Dũng Taylor phải mời Hà Anh Tuấn sang biểu diễn tiếp, có người gọi điện cho Thu Phương đặt hết hàng vé vip nhưng "vì Hà Anh Tuấn chứ không phải Thu Phương".

Ngoài phần song ca cùng Thu Phương, chàng trai sinh năm 1984 có sự phiêu linh rất tốt. Tiếng trống Paranưng, Về đi em, Yêu là chết ở trong lòng... là phần solo thành công của Hà Anh Tuấn. Bản phối độc đáo của ban nhạc khiến những ca khúc cũ như Khi xưa ta bé, Chưa bao giờ, Dòng sông lơ đãng trở nên mới mẻ, hấp dẫn người nghe.

"Lá khởi vàng chưa nhỉ" sẽ tiếp diễn vào tối nay, 28/8 tại khán phòng Ngụy Như Kom Tum, Hà Nội. Sau chương trình này, Thu Phương sẽ có một thời gian dài tạm xa sân khấu để tiếp tục thiên chức làm mẹ và chăm lo cho gia đình.

Ngắm Thu Phương nồng nàn, sâu lắng trong Không gian âm nhạc số 9:

 

Từng nổi tiếng là ca sĩ có thân hình đẹp, sau ba lần sinh nở, đã ở sát tuổi tứ tuần, Thu Phương vẫn rất gọn gàng và tươi trẻ.

 

Những cảm xúc nghẹn ngào khiến nữ ca sĩ sinh năm 1972 thường xuyên đặt tay trái lên ngực như cách để chị bớt hồi hộp.

 

Chiếc váy thứ hai Thu Phương mặc tại Không gian âm nhạc tối 27/8 khá giống chiếc váy đầu: Đều là đầm lệch vai dài, có tà mỏng và bay, tiện cho việc nhún nhảy.

 

Khi hát Đêm nằm mơ phố, Thu Phương bồi hồi nhớ lại: Đây là bài hát sau cùng nhạc sĩ Việt Anh viết tặng riêng cho chị. Cả hai tình cờ gặp lại nhau ở Mỹ, sau khi ngồi ở quán café, thấy được nét đượm buồn của Thu Phương, chàng nhạc sĩ trẻ đã viết bài hát này chỉ sau 1 ngày.

 

Chị tâm sự với khán giả về cuộc đời sóng gió của mình qua chùm ca khúc thân phận của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Bây giờ, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau" - Thu Phương nghẹn ngào. Bộ trang phục thứ 4 đậm phong cách châu Âu, có sự kết hợp tinh tế cùng phụ kiện giúp Thu Phương nồng nàn hơn trong mắt khán giả.

 

Chỉ cần tháo phần chân váy đỏ quấn hờ và khoác thêm chiếc áo vest, Thu Phương đã trở nên đầy lạ lẫm. Trang phục này rất hợp với chị khi hát bài hát sôi động, mạnh mẽ như Khi xưa ta bé, Unbreak my heart.

 

Khác biệt nhau về nhiều thứ nhưng Hà Anh Tuấn - Thu Phương đã có sự kết hợp tuyệt vời. Giọng ca Sao Mai điểm hẹn tâm sự, khi đứng trong cánh gà, anh thấy "nổi da gà" khi nghe Thu Phương hát và cảm thấy vinh dự vì được là người đại diện, xòe tay đón Thu Phương trở về.

 

Thu Phương trêu đùa người bạn cũ - nhạc sĩ Thanh Phương. Khi còn ở chung cơ quan là Nhà hát Tuổi trẻ, cả hai rất thân thiết. Thanh Phương thường xuyên phải đàn, hát dỗ dành cô gái nhỏ hay nhớ nhà.

 

Sau cuộc hôn nhân đầu không thành, Thu Phương đã tìm thấy hạnh phúc mới với ông bầu Dũng Taylor. Anh luôn quan tâm tới Thu Phương từng ly từng tí. Khi Thu Phương hát, Dũng Taylor đứng bên dưới lắng nghe, khi Thu Phương hát xong, anh lại hộ tống chị đi thay váy áo. Vì thế, ngoài cám ơn hai ca sĩ của chương trình, đạo diễn Việt Tú (áo trắng) còn gửi lời tri ân tới người đàn ông to lớn và rất hiền đứng cạnh mình.

 

Theo VNE, SSM

people like INLOOK.VN fanpage