Bạn đang ở đây

2 kiều nữ cướp xe ôm, cả chục 9X sống bầy đàn

Cách đây hơn một tháng, Huệ, My và gần chục đối tượng trẻ tuổi khác khác sau khi quen biết nhau trên mạng Internet đã rủ nhau thuê phòng trọ ở Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để sống theo kiểu bầy đàn.

Màn kịch giả sinh viên để gây tội ác

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 23h đêm ngày 14/1, khi chuẩn bị về nhà nghỉ, bất ngờ người lái xe ôm tên Sa Đình Đ. (SN 1984, ở Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ) thường ngồi đợi khách ở trước cổng chợ sinh viên Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ được một đôi nam nữ còn rất trẻ tuổi đến thuê chở về huyện Đan Phượng.

Khu vực hai tên cướp tuổi teen gây án.

 

Ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng trước dáng vẻ hiền lành, lại tự nhận là sinh viên về quê có việc gấp của khách nên anh Đ. đã đồng ý đi với giá thỏa thuận là 80.000 đồng.

Khi đi đến địa phận đê Thón, xã Phương Đình (huyện Đan Phượng), cô gái trẻ nghị anh Đ. dừng xe để gọi người thân ra đón. Lấy cớ máy điện thoại hết tiền, cô gái tiếp tục đề nghị anh Đ. cho mượn điện thoại để thực hiện cuộc gọi.

Thế nhưng, khi người tài xế vừa đưa chiếc điện thoại ra thì bất ngờ bị nam thanh niên ngồi sau cầm dao đâm liên tiếp vào tay và mạng sườn. Theo phản xạ, anh Đ. đã kịp rút chìa khóa ra khỏi ổ điện và tri hô gọi người đến cầu cứu.

Biết hành động đã bị lộ, đôi tình nhân chạy thục mạng băng qua cánh đồng để chạy về hướng quốc lộ. Tiếng kêu thất thanh của anh Đ. đã khiến những người dân sống xung quanh tỉnh giấc, đưa anh vào bệnh viện và cấp báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, công an huyện Đan Phượng đã khẩn trương vào cuộc, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau, các đối tượng gây án đã bị bắt gọn.

 Thiếu tá Nguyễn Đăng Thành (Đội cảnh sát hình sự – Công an huyện Đan Phượng), người trực tiếp tham gia truy bắt hai kẻ giả sinh viên gây án cho biết, đây là một vụ án nghiêm trọng và hung thủ phải là người địa phương hoặc nếu không cũng là người sống nhiều năm trên địa bàn mới thông thuộc địa hình đến vậy. Chính vì vậy, cả đội đã không quản đêm hôm mưa rét để khẩn trương truy lùng dấu vết tội phạm.

Tại cơ quan công an, hai “sinh viên” trẻ tuổi cúi đầu khai nhận là Chu Kim Huệ (SN 1993, ở xóm Nương Tụ, thôn Phú Hữu, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Nguyễn Thị Trà My (SN 1991, ở Do Hạ, Tiền Phong, Đông Anh, Hà Nội). Cách đây hơn một tháng, Huệ, My và gần chục đối tượng trẻ tuổi khác khác sau khi quen biết nhau trên mạng Internet đã rủ nhau thuê phòng trọ ở Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để sống theo kiểu bầy đàn. Tuy nhiên do không chịu được chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại nội thành, chỉ ít ngày sau nhóm đối tượng tiếp tục lên xã Tiền Phong, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Do không nghề ngỗng, ít ngày sau đó, cả nhóm đã bàn nhau đi cướp để lấy tiền sinh sống. Huệ cũng khai nhận từng có thời gian dài làm thợ mộc ở xã Phương Đình, Đan Phượng nên rất thông thạo địa hình khu vực này. Chính vì vậy, Huệ đã điều con mồi đến đây để cướp tài sản.

Liên tiếp gây án

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách còn làm rõ nhóm cướp “sinh viên” còn gây ra vụ cướp xe ôm khác với thủ đoạn tương tự.

Theo đó, vụ án nghiêm trọng xảy ra vào chiều 7/1, nạn nhân là anh Đinh Văn D. (SN 1963, ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Anh D. được đôi nam nữ trong vai sinh viên này thuê chở từ bến xe Giáp Bát về xã Phương Đình và ra tay cướp đi ví tiền có 1,5 triệu đồng.

Chân dung 2 tên cướp tuổi teen

 

Hiện, Chu Kim Huệ, Nguyễn Thị Trà My và Kiều Thị Hương đều đã bị tạm giam giữ để điều tra hành vi cướp tài sản. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét “đại bản doanh” của nhóm cướp này và thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án, đồng thời triệu tập số thanh niên ở trọ cùng các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin PV tìm hiểu tại địa phương, Chu Kim Huệ có hoàn cảnh xuất thân khá khó khăn, bố là thợ xây, mẹ làm nghề bán hàng, anh trai làm thợ mộc. Huệ phải nghỉ học từ năm lớp 10 để theo bố làm phụ hồ hoặc theo anh làm mộc.

Cùng đồng phạm với Huệ trong các vụ án táo tợn còn có hai cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, cả hai đều có những mảnh đời sống gia đình khá éo le, phức tạp. Nguyễn Thị Trà My có bố và mẹ đều bị bắt về việc vi phạm pháp luật, hai anh cũng đi làm thuê nơi đất khách quê người, một anh đang làm thuê trên Hà Nội, còn anh trai nữa cũng đang làm mướn ở miền nam. My sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, không có người kèm cặp, lại thích chơi bời lêu lổng nên đã bỏ nhà đi dạt. Hoàn cảnh của Kiều Thị Hương thậm chí còn bi đát hơn với bố bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo Lê Tú - Infonet

people like INLOOK.VN fanpage